Vụ người phụ nữ ôm con livestream khóc trước cổng bệnh viện: Công an thực nghiệm hiện trường

Liên quan đến vụ người phụ nữ livestream ôm con khóc trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2, tố bị dàn cảnh móc túi 9,5 triệu đồng, Công an đã mời người này xuống TPHCM thực nghiệm hiện trường, làm rõ sự việc.

Ngày 12/2, Công an xã Ea Ô (huyện Ea Kar, Đắk Lắk) đã cùng Công an phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM) làm việc với bà H.T.X liên quan đến việc bà này ôm con khóc, quay clip cho rằng bị móc túi trước Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Làm việc với công an, bà X. cho biết, ngày 10/2 có đưa con trai xuống TPHCM khám bệnh. Tại đây, bà bị dàn cảnh móc túi lấy 9,5 triệu đồng.

Sau khi làm việc xong, Công an phường Bến Nghé đã đưa bà X. xuống TP.HCM để thực nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

 

Vụ người phụ nữ ôm con livestream khóc trước cổng bệnh viện: Công an thực nghiệm hiện trường-1

Hình ảnh người phụ nữ vừa khóc vừa kể bản thân bị dàn cảnh móc túi.

Trước đó, vào ngày 10/2, trên mạng xã hội lan truyền video về việc bà X. ôm con khóc trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Trong video, người phụ nữ cho biết, khoảng 4h30 ngày 10/2 đã dẫn con từ quê lên bệnh viện khám bệnh. Khi bà X. ngồi chờ xe ngoài cổng bệnh viện có hai người đến hỏi đường, đưa điện thoại cho nhìn vào một lúc thì bà không biết gì nữa, bị hai người móc túi, mất hết số tiền 9.500.000 đồng đã để dành khám bệnh cho con.

Đoạn video này đã nhận được sự quan tâm của người dùng mạng xã hội. Nhiều nhà hảo tâm đã tìm cách liên hệ để giúp đỡ, hỗ trợ tiền cho mẹ con bà X.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp Công an phường Bến Nghé trích xuất camera an ninh, điều tra làm rõ.

Từ kết quả kiểm tra, truy xuất camera an ninh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 khẳng định, thông tin người phụ nữ chia sẻ trên mạng xã hội hoàn toàn sai sự thật. Kết luận từ phía công an, không có sự việc dàn cảnh móc túi trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2 như lời kể.

Ngoài ra, trên mạng xã hội facebook, cũng có nhiều tài khoản đăng tải thông tin, cho rằng bà X. ôm con khóc trước Bệnh viện Nhi Đồng 2 là dàn cảnh lừa đảo và khuyến cáo mọi người cẩn thận.

Tuy nhiên, bà X. khẳng định với nhiều cơ quan báo chí và đăng tải lên trang facebook cá nhân rằng, bản thân không bịa chuyện. Việc bà kể là có thật và không đưa con ra để lừa đảo lòng thương của mọi người.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/vu-nguoi-phu-nu-om-con-livestream-khoc-truoc-cong-benh-vien-cong-an-thuc-nghiem-hien-truong-post1716549.tpo

lừa đảo

Móc túi


Tung tin sai sự thật 'sắp có bạo loạn', nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng
Nguyễn Hữu Vương (23 tuổi, trú thôn 9, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) vừa bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi tung tin sai sự thật trên không gian mạng.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.