Vụ phó phòng ngân hàng chém bố tử vong, mẹ và em gái nguy kịch: Sức khỏe hiện tại của 2 nạn nhân ra sao?

Dù thoát chết dưới trận mưa dao của con trai nhưng bà H. và chị T. bị thương rất nặn

Dù thoát chết dưới trận mưa dao của con trai nhưng bà H. và chị T. bị thương rất nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Sau khi bị Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, ngụ xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) dùng dao chém loạn xạ khiến ông Trương Cảnh H. (61 tuổi, bố của Tuấn) tử vong tại chỗ. Bà Mai Thị H. (56 tuổi, mẹ của Tuấn) và chị Trương Thị Cẩm T. (24 tuổi, em gái ruột của Tuấn) bị thương rất nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ phó phòng ngân hàng chém bố tử vong, mẹ và em gái nguy kịch: Sức khỏe hiện tại của 2 nạn nhân ra sao?-1
Chân dung đối tượng Tuấn

Thông tin từ bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết, cả hai bệnh nhân là bà H. và chị T. được đưa vào bệnh viện cấp cứu vào lúc 23 giờ 58, ngày 10/2 trong tình trạng đa chấn thương, có nhiều vết thương trên cơ thể nghi bị chém, mất nhiều máu.

Bà H. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tụ máu, khí tụ nội sọ não, trên đỉnh trán trái có vết thương vỡ xương sọ, gãy xương cẳng tay, gãy 2 đốt của 2 ngón tay số 4, 5 cùng một số vết thương phần mềm trên cơ thể.

Bệnh nhân T. đang mang thai, bị tổn thương phần mềm phức tạp, gãy xương phức tạp ở bàn tay, các đốt ngón tay, tụ máu não, vỡ xương sọ.

Vụ phó phòng ngân hàng chém bố tử vong, mẹ và em gái nguy kịch: Sức khỏe hiện tại của 2 nạn nhân ra sao?-2
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Sau khi hội chẩn, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho hai bệnh nhân. Hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi, chăm sóc tại phòng hồi sức, sức khỏe đang dần hồi phục.

Riêng thông tin chị T. bị sẩy thai. phía bệnh viện chưa khẳng định, phải làm thêm một số xét nghiệm mới có kết luận chính xác.

Về đối tượng Tuấn, ông Nguyễn Huy Phúc (giám đốc bệnh viện đa khoa Nghi Lộc - Nghệ An) cho biết, sau 2 ngày phẫu thuật và điều trị dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng chức năng, sức khỏe nghi phạm dần ổn định và đã được xuất viện để phục vụ công tác điều tra.

Như thông tin đã đưa, Trương Mạnh Tuấn là phó phòng kinh doanh của một chi nhánh ngân hàng tại thị xã Cửa Lò. Vào đêm 10/2 (tức mồng 6 tết Nguyên đán) sau khi đi dự buổi tiệc liên hoan về nhà, Tuấn có biểu hiện bất thường rồi cầm dao chém loạn xạ vào người thân khiến ông H. (bố Tuấn) tử vong tại chỗ. Bà H. (mẹ Tuấn) và chị T. (em gái Tuấn) bị thương rất nặng.

Sau khi gây án, Tuấn điều khiển ô tô ra khỏi nhà và có ý định tự tử nhưng bất thành, sau đó bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Bước đầu, Tuấn khai nhận, 5 ngày trước (tức ngày mồng 4 tết Nguyên đán) đối tượng đi hát karaoke cùng nhóm bạn và có sử dụng một loại thuốc cỏ gây ảo giác.

Hiện hành vi "giết người" của đối tượng Tuấn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Theo Helino


tử vong

nạn nhân


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.