Đến chợ chuột khoảng 3 – 4 giờ chiều hàng ngày tại xã Dị Nậu, Hạ Bằng (Thạch Thất – Hà Nội), chúng tôi đã gặp những người bắt chuột ôm khệ nệ từng giỏ bằng lưới sắt đựng đầy chuột cắn nhau chí choé. Tiếng người mua kẻ bán cười nói râm ran.
Thời gian đầu, chợ chỉ có vài gia đình
bắt được nhiều chuột đem bán, sau đó đông dần, vì thế người ta gọi là
“chợ chuột” chiếm một dãy tại chợ của xã. Chợ bắt đầu họp từ 3-4 giờ
chiều và kết thúc khi trời sẩm tối, thời cao điểm chợ họp đông nhất từ
tháng 9 đến tháng 11 âm lịch. Khá đông những người buôn chuột đổ cho các
quán nhậu đã chờ chợ họp hoặc đặt hàng của những người quen, sau khi
chuột đưa về rồi chế biến, đưa đi các quán nhậu.
Theo nhiều người có tuổi trong xã Hạ Bằng, thì người dân bắt chuột
quanh năm nhưng nếu đúng là chuột đồng thì đến mùa gặt lúa, đất bắt đầu
nứt nẻ, những cánh đồng trơ gốc rạ cũng là lúc vào mùa săn, bắt chuột.
Nhiều người không còn nhớ nghề săn, bắt chuột được hình thành từ bao
giờ, chỉ biết nghề săn bắt chuột từ lâu đã trở thành nghề kiếm cơm của
nhiều người dân trong xã.
Ngày trước, người dân săn, bắt chuột chỉ với mục đích bảo vệ mùa
màng, nhưng nhờ biết cách chế biến, thịt chuột đã trở thành món ăn phổ
biến và ưa thích của nhiều người, thậm chí cả dân nhậu Hà Nội... Vì thế,
người dân xã Hạ Bằng bán chuột cách đây 20 – 30 năm rồi.

Gia đình anh em nhà anh Toản chung tay thịt chuột
Hiện nay, xã Hạ Bằng, Dị Nậu có hàng chục đội săn bắt chuột, mỗi
đội có từ 3 đến 5 người. Trong số đó, gia đình anh Nguyễn Ngọc Toản là
có tay nghề hơn cả. Những người trong xã thường gọi anh Toản là “vua
diệt chuột”. Anh Toản làm nghề bắt chuột đã gần 20 năm nay, từ khi những
cánh đồng trong làng còn nhiều chuột.
Quy trình chế biến chuột, chuột được đưa về, người ta chế biến
chuột bằng cách pha nước sôi ở khoảng 70 – 80 độ C, sau đó đổ tất cả
chuột đang sống vào, khoảng 1 phút thì đổ ra chậu nước lạnh rồi mới vặt
lông. Nhìn cảnh cả nhà anh Toản vặt lông, mổ rồi đến thui chuột… người
nào người ấy mỗi người một công đoạn từ già đến trẻ, chúng tôi không
khỏi hãi hùng vì tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh từ các sản phẩm của chuột.
Chỉ ngồi loáng khoảng 10 phút, gần 2 yến chuột của gia đình anh đã
được 5 – 6 người vặt sạch lông, đầy một chậu chuột to bé, lớn nhỏ...
chẳng phân biệt được đâu là chuột đồng, đâu là chuột nhà. Sau khi vặt
lông xong, anh Toản làm động tác sâu chuột thành từng chuỗi khoảng từ 10
đến 15 con vào một thanh sắt, rồi chuyển ra thui bằng rơm.
Chuột sau khi được thui bằng rơm có màu vàng ruộm, béo tròn… nhìn
đẹp mắt. Khách hàng mua thịt chuột chủ yếu là những thực khách ở Hà Nội,
Hải Phòng... Chuột có thể chế biến thành nhiều món như: thịt chuột xào
xả ớt, chuột luộc, hấp, quay… nhưng ngon và dễ chế biến là món thịt
chuột nấu giả cầy. Những miếng thịt chuột được chặt thành từng khúc nhỏ,
ướp riềng, mẻ, mắm tôm.
Hiện nay, trung bình mỗi ngày chợ chuột Hạ Bằng, Dị Nậu tiêu thụ
hàng tạ thịt chuột với giá bán khoảng 100 đến 120 nghìn đồng/kg. Nhiều
người dân ở đây còn buôn chuột của các hộ rồi đổ cho các nhà hàng, quán
nhậu, xung quanh thị trấn, xã Dị Nậu, Hạ Bằng… cũng mọc lên khá đông
hàng quán mang tên món nhậu đồng quê.


Chuột xâu thành từng chuỗi đem thui
Tôi thắc mắc với anh Toản, nếu phân biệt chuột cống và chuột đồng
thì làm thế nào? Anh Toản cho biết, chuột cống nhìn mình to, béo. Nếu
còn sống thì lông đen, có mùi hôi hơn nhiều so với chuột đồng… Theo anh
Toản, rất nhiều thực khách khoái khẩu món chuột nơi khác không phân biệt
được chuột cống hay chuột đồng đều bị dính quả lừa.
Hiện nay, trên những cánh đồng quanh khu vực rất khó tìm được chuột
để bắt, do nhiều người săn bắt nên cạn kiệt, những thợ bắt chuột trong
làng lại phải lặn lội sang tận khu đồng ở Chương Mỹ, Quốc Oai, Thanh
Oai… thậm chí dân săn chuột chuyên nghiệp săn cả chuột cống bán.
Anh Toản đưa cho tôi xem bàn tay bị chuột cắn sứt mẻ cho biết, "tôi
ngày nào chả đi bắt chuột, và chuột cắn là chuyện bình thường".
Đã có nhiều người bị chuột cắn xưng tay to bằng quả ổi, nhưng chủ
yếu đi chữa thầy lang xung quanh đó. Anh Liêm, một cán bộ an ninh xã Hạ
Bằng cho biết, tháng trước trên địa bàn xã có 2 người bị chuột cắn, chân
tay sưng to, người phát sốt, phải chạy chữa.


Rồi đem ra chợ chuột bán, hoặc đổ buôn cho quán nhậu
Nhậu với thịt chuột là món khoái khẩu của nhiều người, tuy nhiên,
theo bác sỹ Nguyễn Hồng Hà – Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung
ương, khi bị chuột cắn hay tiếp xúc với chất bài tiết của chuột, con
người có thể mắc một số loại virus, vi khuẩn và ký sinh trùng gây suy
thận cấp do Hanta virus. Ngoài ra, xoắn khuẩn Leptospira ở chuột cũng
có thể gây tình trạng sốt, vàng da, suy gan, suy thận cho người.
Theo Infonet