Sự việc tài xế taxi đi sai đường ở Tây Ninh, không tìm ra chân cầu Phú Mỹ, không biết vị trí của phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) làm cản trở thời gian đội Xanh Lá về đích khiến khán giả bức xúc và nghi ngờ về tính công bằng của cuộc thi "Cuộc đua kỳ thú 2015".
Tối 25/9, chương trình "Cuộc đua kỳ thú 2015"
lên sóng tập cuối cùng với chặng đua đầy cam go của ba đội Nâu, Cam và
Xanh lá. Sau khi trải qua hàng loạt thử thách khó khăn của chương trình,
từ vận động thể lực đến động não suy nghĩ, đội Cam đã vượt qua hai đối
thủ còn lại để đăng quang ngôi Quán quân. Trong suốt chặng đua cuối, hai
chàng trai của đội Xanh lá được xem đối thủ đáng gờm của đội Cam, bởi
họ luôn giữ khoảng cách gần sát, thậm chí ở những thử thách đầu, họ còn
liên tục dẫn trước đối thủ.
Sau
khi chương trình kết thúc, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối dành cho
đội Xanh lá trên fanpage chính thức của chương trình. Họ cho rằng đội
này có thể giành cơ hội chiến thắng nếu không vấp phải sự cố tài xế lái
xe nhầm đường.
Theo đó, khi nhận được mật thư
cuối, hai chàng trai nhanh chóng bắt taxi nối đuôi theo sau đội Cam để
kịp đến vạch đích đặt tại phố đi bộ Nguyễn Huê. Đây là một địa điểm lớn
và quen thuộc đối với những người sống ở TP.HCM. Tuy nhiên, khi chạy
được một đoạn, hai thành viên mới giật mình phát hiện ra người tài xế
taxi này đã đi nhầm đường về hướng Biên Hòa, khiến đội này phải mất thời
gian đánh vòng lại một quãng xa. Kết quả là họ đã vụt mất cơ hội về
đích sớm nhất dù khả năng đuổi kịp đối thủ là khả thi, bởi hai đội chỉ
cách nhau có vài phút.
Vẻ thất vọng của đội Xanh lá khi biết mình tiếp tục bị taxi chở đi sai đường trong lộ trình cuối
Lincoln xuất hiện một mình tại buổi họp báo Chung kết do Chí Thành bận công việc tại Pháp, không về kịp
Khi
phát hiện nhầm đường, chàng Việt kiều Lincoln đã không giữ được bình
tĩnh và liên tục bộc lộ trạng thái tức giận. Buổi sáng hôm đó, đội Xanh
lá cũng đã bị người tài xế này làm trễ mất 55 phút chơi cũng chỉ vì đi
sai đường, không thể tìm ra bãi đỗ xe tải dưới chân cầu Phú Mỹ ở đâu mà
đi lòng vòng qua lại mấy lần trạm kiểm soát. Trong thử thách tại Tây
Ninh ngay trước khi về Sài Gòn, taxi đội Xanh lá cũng đi nhầm về đường
Trần Phú, thay vì phải đi về Bời Lời đến địa điểm bắt vịt. 3 lần nhầm
đường đã khiến đội Xanh lá tụt hạng trong trận Chung kết.
Khán
giả đa phần đặt ra nghi vấn về tính công bằng của cuộc thi và cho rằng
người tài xế này được sắp đặt để cản trở đường đua của đội Xanh lá. Tài
khoản H.N để lại bình luận: "Không nghĩ tài xế mà lại bị lạc đường. Ra
ngoại thành có thể không biết chứ đằng này lại là một địa điểm nổi tiếng
thuộc nội thành mà còn để lạc". Bên cạnh đó, hàng loạt dòng trạng thái
khác từ khán giả cũng đều cho rằng chỉ vì người tài xế thiếu kinh nghiệm
này mà đội Xanh lá không giành được chiến thắng.
Khán giả để lại bình luận phẫn nộ trên fanpage của chương trình
Trả
lời trong buổi họp báo tối nay về nghi vấn đặt ra với người tài xế
Vinasun, Lincoln cho biết: "Lúc đầu tôi không cảm thấy tin tưởng lắm và
càng khó hiểu tại sao bác tài lại nhầm đường liên tục như vậy, nhưng sau
khi quan sát khuôn mặt người này ngớ ra và hoang mang thì tôi thay đổi
suy nghĩ. Bác tài đã rất cố gắng để chạy sao cho đúng trở lại. Tôi không
biết anh ấy có vấn đề riêng gì không, tôi không hỏi thăm được lúc đó
nên cũng không trách người ta". Thí sinh cũng cho rằng việc bắt taxi là
ngẫu nhiên trên đường và đội chơi cũng có quyền đổi taxi nên cảm thấy sự
cố này không có gì dàn xếp hay khuất tất.
Về
việc chửi thề trên taxi trong chặng đường cuối cùng đi đến phố đi bộ
Nguyễn Huệ, Lincoln chia sẻ đó là giây phút cả 2 anh em rất ức chế và có
chút bức xúc, nhưng ngay sau đó 2 anh chàng đã nói lời xin lỗi tài xế,
chấp nhận thực tại và cố thuyết phục anh tài xế nhận số tiền chỉ vỏn vẹn
700 nghìn đồng mặc dù quãng đường đi từ sáng đến giờ cũng khá xa, chưa
kể còn xa hơn khi đi nhầm đường. Trước đây đội Xanh lá cũng từng gặp
phải nhiều vấn đề với taxi, đường xá dẫn đến về chậm trễ vài lần.
Lincoln
chia sẻ thêm, ở Lựa chọn kép, từ đầu anh chàng đã mong muốn chọn nhảy
Popping nên ngay khi cảm thấy thử thách về kỹ thuật không ổn, Lincoln đã
thuyết phục Chí Thành thay đổi ngay. Sau khi theo dõi Lincoln nói tiếng
Việt ngô nghê trong "Cuộc đua kỳ thú", bố anh chỉ há hốc miệng và không
nói gì, còn mẹ lại trách yêu: "Con nói gì vậy, mẹ có bày cho con như
vậy đâu". Tuy nhiên, chương trình đã giúp "trình độ tiếng mẹ đẻ" của anh
chàng được nâng cấp đáng kể.
Đội Cam là Quán quân "Cuộc đua kỳ thú 2015"
2 huấn luyện viên lặn mong muốn dùng tiền thưởng để góp phần cải thiện môi trường biển của Việt Nam ngày một tốt đẹp hơn
Trả
lời về việc liệu chiến thắng ở chặng cuối có phải do may mắn, bởi Xanh
lá quá xui xẻo vì taxi, đội Cam cho biết, cả 2 đều cảm thấy mình may mắn
từ khi được lựa chọn vào chương trình. May mắn còn đến khi dần dần Ngọc
Anh và Nhật Anh vượt qua nhiều thử thách cam go chứ không chỉ ở chặng
cuối, đặc biệt là ở Đà Nẵng, về chót nhưng lại là chặng không loại. Tuy
nhiên, Ngọc Anh khẳng định, đội Cam đã cố gắng nỗ lực cả hành trình và
thành công hôm nay là phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa. Trong cuộc đua ai
cũng gặp được những thuận lợi này, bất lợi kia mà không lường trước
được, từ khả năng của bản thân cho tới thời tiết, đó mới là tính bất ngờ
của chương trình.
Nhật
Anh cũng cho rằng Xanh lá là đội mạnh và Cam luôn phải dè chừng. Anh
cho biết, chiến thắng này không chỉ dựa vào do sức khỏe của anh như
nhiều người nhận xét, mà còn cần có cả Ngọc Anh thì anh mới có thể đua
một cách thực sự quyết liệt như vậy. Bên cạnh đó, người yêu anh cũng
đóng góp rất nhiều phần công sức ở nhiều thử thách ngoài sức mạnh để đội
Cam tiến đến ngôi vị cao nhất.
Còn
về 2 lần va chạm với đội Nâu của Trang Pháp - Băng Di khi đẩy xe tại
Nghệ An cũng như Lý Sơn, Ngọc Anh "phân trần", mọi lần đẩy đều do Nhật
Anh điều khiển và do lực quá mạnh, cũng như chiếc xe có đà, chạy nhanh
nên vô tình xảy ra va chạm. Đội Cam cũng không hề biết cho tới khi Trang
Pháp la lớn lên. Đội Cam cảm thấy rất có lỗi và cũng mong đội Nâu hiểu
cho những đụng độ không đáng có này. Ngoài ra, những lần va chạm khiến
các đội đi chậm lại, cộng thêm việc Ngọc Anh luôn muốn kiểm tra xem đội
kia có vấn đề gì nghiêm trọng không mới đi tiếp, nên đây là điều không
ai mong muốn.
Đội Nâu - Trang Pháp và Băng Di
Trang Pháp sôi động trên sân khấu
Các thí sinh khác hào hứng cổ vũ cho cô nàng đội Nâu
Băng Di
Đội
Nâu gây ấn tượng ở chặng Chung kết bởi nét đáng yêu, lạc quan như
thường thấy và tâm trạng vô cùng thoải mái khi đua. Cả 2 cô gái đều thừa
nhận mình hơi "điệu" một chút và luôn muốn đua thật tốt, thật nhanh để
có thêm thời gian... make-up lên hình cho thêm xinh. Trước câu hỏi về
việc đội Nâu có vẻ chỉ chơi với các đội người nổi tiếng, Băng Di cười
lớn và lắc đầu không đồng ý. Nữ ca sĩ hài hước cho biết, đội Nâu là đội
Hoa hậu thân thiện, ai cũng chơi được, đặc biệt thân với Xanh lá. Tuy
nhiên, do luôn nằm ở những vị trí cuối nên có vẻ không có nhiều thời
gian chơi với các đội "người thường", đơn cử như đội luôn về nhất - đội
Cam. Đội Cam cũng có vẻ lớn hơn và chững chạc hơn, đội Tím lại hay...
ngủ nên có vẻ ít chơi hơn với Nâu nhưng sau hậu trường, mọi người đều
rất vui vẻ.
Một số hình ảnh khác của buổi offline trình chiếu trận Chung kết và giao lưu với fan, báo giới của "Cuộc đua kỳ thú 2015":
MC của sự kiện - Cựu Quán quân Hương Giang và MC mùa 4 - Phan Anh
Đội Xanh dương - Song Ngư và Trúc Như
Đội Cam - Nhật Anh và Ngọc Anh
Đội Hồng - Thùy Anh và Đăng Hoàng
Các thí sinh mùa 4 tề tựu cùng xem trận Chung kết
Hương Giang ân cần chấm mô hôi cho Nhật Anh sau khi "xin phép" Ngọc Anh
Hương Giang mở đầu chương trình với single mới "Ai đẹp nhất đêm nay?"
Bộ 3 Thanh Hoa - Thu Hiền - Diệp Lâm Anh của mùa 2
Cặp đôi Quán quân mùa 2
Nhan Phúc Vinh - đội Đỏ mùa 2