Hôm nay, Xavi tổ chức họp báo công bố quyết định chia tay Barcelona vào cuối mùa. Ít ai biết rằng huyền thoại sân Nou Camp này suýt nữa đã sớm rời bỏ Barca, thậm chí không có “hộ khẩu” trong lò La Masia vì cái sự “yêu nhưng nhát” của mình.
Mẹ luôn là người nâng đỡ Xavi trong sự nghiệp chói lọi của anh
KHÔNG DÁM THI VÀO LÒ LA MASIA
Thấm
thoắt mà đã 17 mùa giải liên tiếp Xavi cống hiến cho Barca. Nếu tính cả
thời gian khoác áo Barca B và ăn tập trước đó trong lò La Masia thì
ngôi sao 35 tuổi người Tây Ban Nha này đã có tổng cộng 24 năm gắn bó với
Gã khổng lồ xứ Catalan. Xavi chưa bao giờ hối tiếc vì đã sắt son với
Barca lâu như vậy. Tâm sự trên tờ Sport, Xavi cho biết nếu được phép
thay đổi một chút trong quá khứ thì anh chỉ muốn mình bớt nhút nhát hơn,
bớt tự ti hơn trong tình yêu với Barca.
Sinh
ra trong gia đình có ông nội từng là chủ tịch của đội bóng địa phương có
tên Sant Josep de Terrassa, Xavi mê chơi bóng từ hồi mới chập chững tập
đi. Thân mẫu Maria Merce Creus kể: “Tan học lúc 12h thì 12h15, Xavi đã
có mặt ở sân bóng rồi. Ngày nào cũng như ngày nào. “Khổ” nhất là những
lần tôi đưa tiền nhờ Xavi mua bánh mỳ cho cả nhà. Hiệu bánh mỳ ở trên
đường con trai tôi đi học về mà. Nhưng lần nào Xavi về nhà cũng chẳng
thấy bánh mỳ đâu. Hỏi ra mới biết hiệu bánh mỳ đóng cửa lúc 14h mà
14h15, Xavi vẫn còn đang miệt mài chạy trên sân bóng”.
Xavi chơi cho đội trẻ Terrassa khi mới 5 tuổi
Sớm
yêu bóng đá, Xavi cũng sớm phải lòng Barca. Chú bé Xavi sưu tập biết
bao ảnh các ngôi sao trong đội hình Barca ngày ấy, rồi cắt dán những bài
viết trên báo về các ngôi sao Barca. Xavi coi những thần tượng này như
những người đến từ hành tinh khác.
Mê mẩn “những người đến từ
hành tinh khác ấy” song Xavi lại không dám mơ mộng một ngày nào đó có
thể được như họ. Dù được đánh giá nổi trội hơn bạn bè cùng trang lứa,
Xavi lại rất nhút nhát và tự ti. Chú bé Xavi không dám thi tuyển vào La
Masia vì cứ đinh ninh rằng nếu thi thì kiểu gì mình cũng sẽ trượt.
May
mà tiếng lành đồn xa, tài chơi bóng của Xavi đến tai các tuyển trạch
viên ở La Masia. Họ chủ động đi xem giò Xavi và bị thuyết phục luôn bởi
tài năng của anh. Xavi được mời vào La Masia. Anh nghĩ như mình đang mơ.
Hồi ấy, Xavi 11 tuổi.
Xavi bắt đầu “nhập hộ khẩu” La Masia hồi 11 tuổi
Ở LẠI BARCA VÌ NGHE LỜI MẸ
Vào La Masia, Xavi nhanh chóng chứng tỏ được khả năng của mình. Anh được giao đeo băng thủ quân của đội U11 ở đây.
Ăn
tập ở La Masia, Xavi luôn thức dậy sớm hơn các cầu thủ trẻ khác. Anh
lén đi xem các đàn anh trong đội hình A của Barca tập. Xavi đặc biệt bị
hút hồn bởi Pep Guardiola và Michael Laudrup.
Khi
lên được đội Barca B, Xavi lọt vào mắt xanh của Milan. Anh vẫn ở lại để
tìm cơ hội lên đội hình A của Barca. Năm 1999, khi Xavi 19 tuổi, Milan
tiếp tục mời chào anh. Khác với lần trước, lần này Xavi bắt đầu dao
động.
Thủ quân Xavi của đội trẻ Barca
Ở
Barca, anh bị ngợp bởi cái bóng quá lớn của Pep, người khi ấy đang chơi
ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Fan Barca muốn Xavi trở thành Pep mới. Sức
ép ấy lại khiến Xavi thấy tự ti.
Bố và các anh
em trai của Xavi khuyên anh nên chuyển sang Serie A. Họ phân tích sang
Italia, Xavi sẽ có nhiều cơ hội đá chính hơn. Và nếu nhận lời về đầu
quân cho Milan thì đó sẽ là “lựa chọn an toàn”. Anh sẽ không phải chịu
nhiều sức ép như ở Barca.
Nhưng mẹ của Xavi lại nghĩ khác. Bà
Maria khuyên Xavi hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Mà trái
tim Xavi thì vẫn yêu Barca.
Thân mẫu Maria có ảnh hưởng quan trọng tới sự nghiệp của Xavi
Nghe
theo lời khuyên của mẹ và nghe theo trái tim mình, Xavi quyết định ở
lại Barca. Để bây giờ, anh đã thành huyền thoại ở Nou Camp.
Adriano Galliani vẫn “hận” mẹ Xavi
16
năm sau vụ mua hụt Xavi, phó chủ tịch Adriano Galliani của Milan vẫn
chưa hết tiếc. Galliani chia sẻ trên kênh Sky Sport Italia: “Đúng lúc
chúng tôi sắp ký được hợp đồng 4 năm với Xavi thì mẹ của anh ấy chen
ngang. Chúng tôi đã chậm hơn mẹ của Xavi một bước”.
Theo bongdaplus.vn
Theo bongdaplus.vn