Hai em sinh đôi buôn bán phế liệu người Palestine đang chuẩn bị biến chiếcBoeing cũ trở thành một nhà hàng sang trọng.

Hai anh em sinh đôi Attaka và Khamis Sairafi ở thành phố Nablus bờ tây sôngJordan là người Palestine duy nhất buôn bán phế liệu. Họ thu mua rác sinh họattừ những người Palestine bán lại cho Israel và được mọi người phong làm “vua rác”.

Xây nhà hàng trên máy bay nhờ tiền bán rác

Công việc làm ăn của họ khá thuận lợi và đem lại một khoản tiền khổng lồ. Năm2000, hai anh em đã mua một chiéc Boeing 707 và cất trong khuôn viên tại nhà đểchuẩn bị trang hoàng lại nhưng cuộc nổi dậy lần thứ 2 của người Palestine đã phávỡ kế hoạch của họ.

Được biết, cùng với sự phục hồi của nền kinh tế Palestine, hai anh em đã lên kếhoạch sửa sang lại chiếc mày bay và biến nó trở thành một nhà hàng sang trọng.Sau khi hoàn thành, nhà hàng này có thể đặt được hàng trăm bàn và phục vụ hàngngàn vị khách với những món ăn salát và các món cá kiểu phương tây.

Xây nhà hàng trên máy bay nhờ tiền bán rác

Đồng thời, để làm cho khung cảnh độc đáo hơn, họ còn trang trí nhà hàng của mìnhthành nơi chụp ảnh cưới tuyệt đẹp cho cô dâu, chú rể, thậm chí nếu muốn chú rểcũng có thể ngồi lên vị trí của cơ trưởng để tạo dáng.

Theo Sầm Hoa
VietNamNet