Chuyện khó tin này đang diễn ra ở xă Tam Phú, TPTam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, bắt đầu từ khi xã có thêm trường mẫu giáo mới theo chủtrương gom 8 điểm trường mẫu giáo tại 8 thôn của xă Tam Phú về trường mới.
Trường mới quá...xa
AnhPhan Đình Việt (trú thôn Ngọc Mỹ, xă Tam Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), bốcháu Phan Thị Kim Huệ, 5 tuổi, cho biết: “Trường mới xa quá, nằm tận ngaytrung tâm hành chính xã Tam Phú nên tôi khó có thể đưa cháu đi học được. Từ hômkhai giảng đến nay, cháu toàn nghỉ ở nhà”.
![]() |
Trường mới xa quá, cháu Phan Thị Kim Huệ, 5 tuổi, (con của anh Việt) ở nhà đi chơi rông… |
Lý giải cho quyết định của mình, anh Việt kể: “Năm ngoái, khi còn trườngthôn, cháu học được 1 năm mẫu giáo nhỏ. Từ khi xã đóng cửa trường thôn, yêucầu gom học sinh mầm non toàn xã về trường chính cạnh UBND xã thì chúng tôichịu. Là nông dân chưa sáng đã ra đồng, chiều tối mịt mới về, lấy đâu thờigian mà đưa đón cháu đi học. Mà để đến được lớp mới, các cháu phải tự đi,vượt gần 4km, qua một đồng cát. Mùa nắng cát bay rát mặt, mùa mưa lạnh buốtxương…Đành để cháu ở nhà chơi vậy".
Theongười dân cho biết, thôn Ngọc Mỹ vốn đã có trường mẫu giáo. lâu nay được ngờidân quan tâm đóng góp tubổ hàng năm nên sạch sẽ, khang trang. Do trường tronglàng, nên học sinh tự dắt nhau đi học, đi về. Cha mẹ không phải lo lắng đưa đón,nay chuyển hết đến trường mới, vừa xa, vừa lạ… các bé chưa quen, nên lần lượtnghỉ dần.
Con đường đá dăm liên thôn từ trường mẫu giáo mới về nhà những phụ huynh thônNgọc Mỹ, thôn Quý Thượng rấtxa lại ổ gà, ổ voi và nhiều khúc cua nguy hiểm. Trêncung đường này, thường xuyên có xe trọng tải nặng chở đất, đá, xi măng đổ chocác công trình nên mỗi khi đưa đón con em đi học qua đây nhiều phụ huynh, nhấtlà phụ nữ, giật mình "thon thót".
Chị Nguyễn Thị Th, (32 tuổi), trútổ 4, thôn Quý Thượng, xă Tam Phú lo lắng: “Trước đây, mẫu giáo ở trường cũchỉ cách nhà 100m nên cháu đầu nhà tôi tự đi học, tự về nhà được. Đến đứa thứhai gần tới tuổi đi học nhưng trường mẫu mới lại cách nhà đến hơn 4 cây số,đường lại xấu, chở cháu đi học bằng xe máy cũng sợ chứ đừng nói chuyện cháu tựđi. Nhà nào không có điều kiện đưa đón như tui thì tính để con đủ tuổi học lớp 1rồi cho đi học luôn".
![]() |
Trường mẫu giáo Tam Phú mới xây dựng quá xa so với quy định của Bộ GD-ĐT |
Theo tìm hiểu của PV, năm2009 xă Tam Phú có 302 cháu ở độ tuổi đi mẫu giáo (3 tuổi 97 cháu, 4 tuổi109, 5 tuổi 96 cháu). Nhưng hiện tại chỉ khoảng có 165 cháu có điều kiện đếnhọc tại trường mẫu giáo mới. Trong đó, thôn Ngọc Mỹ chỉ có 17/46 cháu ở 3 độtuổi đi học tại trường mẫu giáo mới. Số còn lại ở nhà, do điều kiện khókhăn, nhà xa trường mới. Các thôn còn lại như: thôn Quý Thượng có 11 cháu;thôn Phú Quý có 42 cháu; thôn Phú Bình có 41 cháu; thôn Phú Thạnh có 44cháu; thôn Phú Đông có 54 cháu; thôn Tân Phú có 52 cháu.
Học phí quá cao
Cáccháu nhỏ ở xã Tam Phú không chỉ phải đi học xa hơn 2km (mức xa tối đa mà BộGD-ĐT quy định), phụ huynh các cháu sẽ phải đóng một học phí cao vọt lên gấpkhoảng 6-7 lần nếu không muốn 1 ngày 4 lần đưa đón con.
![]() |
Từ khi trường mới được xây, Trường mẫu giáo thôn Ngọc Mỹ bị bỏ hoang, kéo theo học sinh bỏ học ở nhà |
Khi các cháu còn học ở trường thôn Ngọc Mỹ, mỗi tháng chỉ đóng 35.000 đồng.Trong khi mức thu ở trường mới là 202.000 đồng/tháng nếu cho con học bántrú, số tiền mà không phải nhà nào cũng "kham" nổi. Dân Ngọc Mỹ hầu hết làmnông, đều nghèo. Người dân cho biết, với 35.000 đồng/tháng, mỗi tháng họ đãphải bán 2 ang lúa, giờ không biết lấy tiền đâu “nuôi” sự học hành của cáccon nhỏ.
AnhP.Đ.V., thôn Ngọc Mỹ cho biết: "Chỉ mới như vậy mà nhiều gia đình đã rất căngthẳng rồi. Bây giờ phải đóng đến mấy trăm ngàn đồng/tháng, lúa làm ra cả năm bánhết có khi không đủ nộp cho con nửa năm học". Cũng theo phụ huynh này, để đỡtốn kém, sáng anh chở con đến trường, trưa 10h đón về. Chiều 2h đưa đi thì 5hđón về. "1 ngày 4 lần đi lại như thế mất hết thời gian ra đồng, rồi tiền xăngnhớt", anh V phân trần.
![]() |
Với mức đóng phí hàng trăm nghìn/tháng khiến người dân khó có thể cho con đến trường mới |
Khôngchỉ vậy, từ khi trường mẫu giáo Tam Phú mới được xây lên, người dân nơi đây đangđối mặt với nhiều khó khăn khi cho con theo học. “Đầu năm học tôi nhận đượcgiấy thông báo của nhà trường phải đưa con em về trường “chuẩn” học, các trườngmẫu giáo lân cận phải đóng cửa. Sợ trễ, nên tôi buộc phải mang gấp hơn 600.000đồng lên đóng học cho con. Số tiền quá lớn đối với người dân chúng tôi”, chịT.T.T, trú thôn Tân Phú cho biết.
![]() |
Trường mẫu giáo thôn Phú Đông cũng chung cảnh bỏ hoang, hư hỏng nặng trong khi các cháu lại phải ở nhà vì không có điều kiện. |
Lo xong học phí, vợ chồng chịphải đối mặt ngay với nỗi lo... đưa đón con đi học. Hằng ngày, chồng chịvượt gần 7km để đưa con nhỏ đếntrường mẫu giáo mới. Còn anh Hồ Quốc Ân, 32tuổi ở tổ 1, thôn Phú Đông phải cho con trai 5 tuổi đang học trường Tam Phúnghỉ giữa chừng vì đưa đón quá xa và nguy hiểm.
Theo Thùy Dương