Cảnh tượng kinh hoàng này xảy ra chỉ ít giờ trước khi trận đấu giữa chủ nhà West Ham và Man Utd chính thức bắt đầu.
Đáng
lẽ ra trận đấu bù vòng 35 giải Ngoại hạng Anh giữa West Ham và Man Utd
sẽ bắt đầu vào 1h45 ngày 11/5 (giờ Việt Nam), nhưng nó đã bị hoãn 45
phút do sự cố đáng tiếc xảy ra với đội khách bên ngoài SVĐ Upton Park.
Theo đó, chiếc xe buýt chở Rooney và các đồng đội đã bị đám đông CĐV West Ham tấn công bằng chai lọ.
Kính xe buýt vỡ tan trước sức công phá của những vật thể lạ do các fan cuồng West Ham ném đến.
Cảnh
sát dù rất cố gắng, nhưng bất lực trước sự hung hãn của đám đông CĐV
chủ nhà. Vỏ chai lọ do các CĐV chủ nhà ném về xe buýt Man Utd vương vãi
dưới đường.
Một
nhóm CĐV chủ nhà rời góc phố Green Street với gương mặt sợ hãi. Khó ai
có thể ngờ một sự kiện bóng đá tưởng như rất bình thường lại đem đến
cảnh tượng hỗn loạn tới như vậy.
Dù
được cảnh sát hộ tống, nhưng xe chở cầu thủ và BHL Man Utd chỉ có thể
tới sân sớm 35' so với giờ bóng lăn. Chính vì thế, ban tổ chức buộc phải
dời trận đấu muộn 45 phút.
Chia
sẻ với Sky Sport, đội trưởng Wayne Rooney kêu gọi các đồng đội bỏ qua
nỗi sợ hãi để tập trung vào trận đấu then chốt trên sân Upton Park. Nếu
giành trọn 6 điểm ở 2 trận đấu cuối cùng, Man Utd chắc chắn sẽ có vé dự
Champions League mùa giải tới.
"Cảnh
tượng đó chẳng hay ho gì. Xe buýt bị ném vỡ kính nhưng sau cùng, chúng
tôi đã có mặt ở đây. Toàn đội phải giành bằng được 6 điểm ở 2 trận đấu
cuối, bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ West Ham tối nay", Rooney lên gân các
đồng đội chỉ ít phút trước khi trận đấu diễn ra.
Sự
hiếu chiến bất ngờ của các CĐV West Ham có thể bắt nguồn từ tính chất
đặc biệt quan trọng của trận đấu với Man Utd. Hiện đội bóng thành London
chỉ cách nhóm dự cúp châu Âu đúng 1 điểm. Chỉ cần cầm hòa Man Utd, họ
sẽ vượt qua Southampton để giành lấy vị trí thứ 6.
Theo Trí thức trẻ