Ngày 1/2, ngày đầu tiên đổi giờ học, giờlàm, nhiều dịch vụ xung quanh các cổng trường bỗng dưng hốt bạc.

Uống trà đá cũng phải…đứng

Anh Tuấn (Ba Đình, Hà Nội) có cậu con trai 7 tuổi tên Minh, học ở trườngTiểu học Kim Liên (Hoàng Tích Trí, Hà Nội) cho biết, trước ngày thựchiện đổi giờ học, giờ làm, cô giáo chủ nhiệm của con trai anh đã ghi rấtrõ trong sổ dặn dò: Theo qui định mới của Chính phủ, kể từ 1/2/2012, cáce học sinh sẽ tan học vào lúc 17h, vì vậy, các bậc  phụ huynh đón cáccháu vào 17h15" (cũng muộn hơn cũ 30 phút).

Tuy nhiên, do anh Minh làm cơ quan Nhà nước, vì vậy, cứ đúng 4h30 lànhân viên nghỉ làm. Trước tan tầm là anh phải vội vã chạy xe đi đón cậucon trai. Nhưng giờ do thời gian tan học muộn hơn 30 phút, nên anh Minhkhông biết  phải đi đâu trong khoảng thời gian đó.

“Ở lại cơ quan muộn hơn thì ngại với mấy chị làm vệ sinh, vì cứ hết giờlà các chị cũng dọn dẹp luôn để về sớm. Hơn nữa, làm thêm 30 phút cũngdở dang. Đi đón con luôn thì phải vật vờ ở ngoài cổng trường”, anh Tuấntâm sự.

Mặc dù đều đã được thông báo về giờ đón con muộn hơn so với trước đây,nhưng tại các cổng trường, như quán tính, 17h trước cổng trường vẫn đôngnghẹt các bậc phụ huynh chờ đón con.

Xe ôm, hàng quán đắt khách nhờ đổi giờ học
Hàng quán trước cổng trường đắt khách 

Cũng chính vì thế, các quán trà đá, trà chanh luôn đông nghẹt khách.Nhiều bậc phụ huynh chọn giải pháp ngồi uống trà đá để “giết” thời gian,chờ con tan học.

Do quá đông, lượng ghế ngồi không đủ, nên hầu hết các khách phải đứngdựa vào tường của cổng trường để uống, những mặt tường nhô ra ngoài,bỗng thành chiếc bàn lý tưởng của nhiều ông bố, bà mẹ.

Một người bán trà đá trước cổng trường học Kim Liên (Hà Nội) cho biết:“Ngày thường giờ này vắng khách lắm, phụ huynh đến đón con, ai cũngnhanh chóng phải đi về lo cơm nước, chợ búa. Nhưng hôm nay do đổi giờhọc, nên nhiều bậc phụ huynh đến sớm phải tá túc tạm ở quán trà đá chờcon”.

Dạo qua một số trường tiểu học, mầm non và THCS khác ở Hà Nội, nhữngquán trà đá trước cổng trường đều đông khách hơn hẳn ngày thường.

Bánh mỳ, bánh bao đắt khách

Tại một số cổng trường THPT và cao đẳng ở Hà Nội, trong ngày hôm qua,các dịch vụ đồ ăn nhẹ trước cổng trường bỗng dưng tăng giá một cáchchóng mặt.

Do bắt đầu giờ học buổi sáng từ khá sớm (theo quy định là trước 7hsáng), nên nhiều học sinh không kịp ăn sáng ở nhà. Vì vậy, ngay từ đầubuổi sáng, tại các quán bánh mỳ, bánh bao, đã đông nghẹt các em học sinhđến mua.

Không chỉ đầu giờ sáng, mà cuối buổi chiều, các hàng quán này cũng đôngmột cách bất thường.

Nguyệt Hường (học sinh trường THPT Nhân Chính, Hà Nội) cho biết, giađình em thường ăn tối vào lúc 7h, nhưng giờ 7h tối em mới tan học, dophải thay đổi nhịp sinh học, nên trước tiết học cuối cùng, em và nhiềuhọc sinh khác trong lớp phải đi mua các đồ ăn nhẹ để không bị đói.

Xe ôm, hàng quán đắt khách nhờ đổi giờ học
 
Do quá nhiều học sinh mua, nên giá của các đồ ăn này cũng tăng vọt, bánhmỳ trứng có giá khoảng 20.000 đồng (tăng 5.000 đồng so với giá cũ), bánhbao cũng có giá 10.000 đồng/chiếc (tăng 3.000 – 4.000 đồng/chiếc),…

“Trước thì chỉ những món ăn vặt như nem rán, hay xoài dầm đắt khách,nhưng giờ đổi giờ làm, nên các đồ ăn nhẹ bán cũng rất chạy”, một chị bánhàng ở cổng trường cho biết.

Xe ôm chuyển sang đón học sinh

Nhiều bậc phụ huynh, do không bố trí được thời gian, nên phải chuyểnsang thuê các bác xe ôm đưa đón con giúp.

Chị Mai (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, do cơ quan chị bắt đầu làmviệc lúc 8h sáng và nếu ai đi muộn sẽ bị trừ 5 điểm, tương đương vớiphạt 50.000 đồng.

Trước cô con gái út học tiểu học của chị vào lớp lúc 7h30 phút, thì chịvẫn kịp đưa con đến trường và đến chỗ làm đúng giờ. Nhưng giờ do giờ họccủa con chị bắt đầu muộn hơn 30 phút, tức là 8h mới vào lớp, khiến chịkhông nghĩ ra được cách nào để không bị muộn làm.

“Chồng tôi thì đã đưa đứa lớn đi học từ sớm, tôi đưa đón đứa nhỏ, nhưnggiờ đổi giờ làm thế này, tôi không thể phân thân làm hai để chạy 2 nơiđược. Mà đưa con đi học sớm, đứng ngoài cổng trường chờ dưới thời tiếtlạnh thế này thì tôi không yên tâm”, chị Mai tâm sự.

Không còn cách nào khác, chị Mai đành phải nhờ bác xe ôm gần nhà đưa đóncô con gái giúp.

Ngay trong ngày đổi giờ học, giờ làm đầu tiên, có thể nhiều bác xe ômlàm nhiệm vụ đưa đón các em nhỏ thay cho các bậc phụ huynh.

Anh Chiến, một xe ôm đứng đợi đón học sinh trước cổng trường tiểu họcKim Liên cho hay, vừa ra Tết, một chị hàng xóm ở cạnh nhà anh đã sangnhờ hàng ngày đưa đón con chị đi học giúp vì chị không thu xếp được thờigian.

“Công việc đưa đón này không mất nhiều thời gian, nhưng thu nhập cũngkhá, mỗi tháng chị hàng xóm trả tôi 1 triệu đồng cho 2 lượt đưa đi vàđón về của con chị”, anh Chiến cho biết.

Việc đổi giờ học của các em học sinh đã khiến cho sinh hoạt của nhiềugia đình có sự thay đổi theo và phát sinh thêm nhiều chi phí không đángcó.

Theo VTC News