Mayweather người giành chiến thắng trong trận "boxing thế kỷ" trước Pacquiao qua đó nâng tổng số trận thắng trong sự nghiệp lên 48 và chưa từng thất bại. Đó quả thật là một thành tích vĩ đại, "Độc cô cầu bại" xứng đáng được tôn vinh như một người hùng của nước Mỹ.
Nhưng không, vì tính khí kiêu căng và thích khoe tiền của người dân Mỹ chẳng ưa gì tay đấm 38 tuổi. Nhất là sau trận đấu giành thắng lợi kém thuyết phục trước Pacquiao nhiều người lại càng tỏ ra ghét cay ghét đắng Floy.
Cụ thể, trong trận bóng rổ giữa hai đội Warriors và Memphis, khi ống kính máy quay phát hình ảnh Mayweather thì trong nhà thi đấu các khán giả bắt đầu la ó, huýt sáo tạo nên một tiếng ồn ''đinh tai nhức óc''. Nhưng có vẻ như chuyện bị ghét không lạ lẫm gì với "Độc cô cầu bại", anh cười phá lên và coi như không có chuyện gì.
Phản ứng của khán giả Mỹ dành cho Mayweather khác hẳn so với tình cảm của người dân Phillippines với Pacquiao. Dù không thể mang vinh quang về cho đất nước trong trận đấu được cả thế giới chú ý, tuy nhiên "Pac Man" vẫn được người dân Phillippines coi như người anh hùng. Khi tay đấm này trở về từ Mỹ vào hôm 12/5 đã có hàng nghìn người dân đổ ra đường để chào đón anh như là "Võ sĩ của nhân dân".