Nếu
đi qua bãi đỗ xe tại Southbank Centre London (Anh) thời gian này, nhiều
người chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi thấy một đoạn đường đã bị… bóc ra và
được uốn cong dựng ngược lên. Và trên đoạn đường dựng ngược đó là một
chiếc Vauxhall Corsa đỏ cũng… treo ngược cách mặt đấy 4,5 mét.

Chiếc xe đỗ…ngược tai bãi Southbank Centre London.

Đây
thực chất là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của Alex Chinneck. Để thực
hiện được tác phẩm nghệ thuật này, Chinneck đã phải làm việc với kỹ sư
kết cấu, các công nhân uốn thép, thợ mộc, công nhân nhựa đường, họa sĩ
đường phố và các nhà thiết kế công trình đô thị.

Chinneck đã sử dụng cốt thép ngầm để làm giá đỡ cho đoạn đường uốn cong cũng như để giữ vững chiếc xe.
Chinneck cho rằng, dự án đỗ xe ngược này có thể mang lại ý tưởng cho nhiều nghệ sĩ, các nhà thiết kế khác: “Bản thiết kế concept này khá đơn giản, không cấu trúc, kỹ thuật phức tạp. Tôi nghĩ dự án này có thể khiến mọi người có những trải nghiệm độc đáo”.

Chinneck
nói rằng ông rất thích dùng thép ẩn trong các tác phẩm nghệ thuật để
tạo ảo giác cho mọi người. “Tôi rất thích các kỹ thuật giấu kín, đặc
biệt là sử dụng thép ẩn để tạo ảo giác cho người khác. Tôi luôn cố gắng
để tạo ra những điều bất thường ngay trong cuộc sống hàng ngày.”
Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt này sẽ được trưng bày cho đến hết ngày 25/2.
Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt này sẽ được trưng bày cho đến hết ngày 25/2.
(Nguồn: Odditycentral)
Theo Vân Anh / Trí Thức Trẻ