World
Gravy Wrestling Championships còn được gọi bằng cái tên dễ nhớ hơn -
Giải vô địch đấu vật thế giới siêu bẩn. Và năm nay là năm thứ 8 giải đấu
kì dị này diễn ra.
Theo
đó, 20 thí sinh (cả nam và nữ) đấu vật trong "sàn đấu đặc biệt", chứa
1.500 lít nước sốt quá hạn ở Lancashire, miền bắc nước Anh. Hai người
một bốc thăm đấu loại với nhau.
Họ bước vào một hồ nước sốt đặc quánh và bóng nhẫy mỡ dày tới 1 feet (khoảng 0,3m) và rộng 14 feet (hơn 4,2m).
Trong
vòng 2 phút, các thí sinh phải tìm cách vật ngã đối thủ của mình. Giống
như tiền lệ, giải đấu năm nay vẫn thu hút lượng người xem đông đảo.
![]() |
Các thí sinh vật nhau trong sàn đấu trũng, đầy nước sốt quá hạn |
Dù
đây là một giải đấu có thể lệ, trao giải cho nhà vô địch nhưng với
nhiều người, nó cũng chẳng khác nào một lễ hội vậy, nhằm đem lại tiếng
cười cho tất cả mọi người. Thực tế, phía ban giám khảo rất khuyến khích
các thí sinh tham dự thể hiện thêm nhiều động tác hài hước.
Được
biết, giải đấu nhằm gây quỹ từ thiện cho các trung tâm bảo trợ xã hội.
Năm nay giải này nhận được gần 5.000 bảng Anh (hơn 150 triệu VND).
Một số hình ảnh về giải đấu vật "siêu bẩn" diễn ra ở Anh:
![]() |
Các thí sinh xếp hàng chờ lên "sàn đấu siêu bẩn" |
![]() |
Giải vô địch World Gravy Wrestling Championships diễn ra hôm 26/8 vừa qua |
![]() |
Cả trọng tài (áo trắng) cũng dính đầy nước sốt |
![]() |
Một thí sinh nữ mặt mũi, người thấm đầy nước sốt |
![]() |
![]() |
Cuộc đấu siêu bẩn |
![]() |
![]() |
Josh Taylor (trái) ăn mừng chiến thắng |
![]() |
Sau khi tham gia thi đấu, các thi sinh được tắm táp sạch sẽ |
Theo Nhật Quang (Khampha.vn)