Anh Maurice Simpson, 34tuổi, ở Ogden, bang Utah, Mỹ mắc phải một căn bệnh rối loạn gen ditruyền hiếm gặp là neurofibromatosis, gây ra khối u có kích thước lớntrên mặt.

Ngay từ khi còn nhỏ, phần mặt phải của anh đã bị khối u này che lấp khiến cho dị dạng, thậm chí mắt phải cũng không còn khả năng nhìn như bình thường. Anh đã phải trải qua 7 cuộc phẫu thuật đầy cam go và đau đớn khi vẫn còn là một cậu bé.

Khi trưởng thành, anh dường như quên đi sự hiện diện của khối u trên mặt, say mê với công việc và hạnh phúc với cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên rắc rối khi khối u phát triển trở lại ở kích thước lớn tới mức anh Maurice không thể đội được mũ bảo hiểm

Xem khối u khổng lồ trên mặt đang “ăn” hộp sọ
Anh Maurice và gia đình - nguồn mlive

Vào tháng 1 năm 2010, một doanh nhân giấu tên đã đứng ra tài trợ khoản tiền hàng nghìn đô la để anh Maurice được tiến hành làm phẫu thuật

Tại Trung tâm ung thư Huntsman, bang Utah, các bác sĩ nhận thấy sự sống của anh Maurice đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi khối u này đang dần phá hủy hộp sọ của anh từ bên trong.

Vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, anh Maurice đã trải qua cuộc phẫu thuật  thứ 2 kéo dài trong 5 giờ đồng hồ để cắt bỏ 95% phần da thịt bị chảy xệ và tái tạo lại phần miệng, sau cuộc phẫu thuật lần đầu để cắt bỏ phần lớn khối u vào tháng 1/2010.

Bác sĩ Jason Hunt, người chịu trách nhiệm chính cho ca mổ đã cho biết, trường hợp bệnh của anh Maurice là trường hợp nguy hiểm và hiếm gặp nhất từ trước tới nay.

Tuy nhiên, do sức tàn phá của khối u quá lớn nên gương mặt của anh Maurice không thể trở lại như bình thường.

Anh hiện là huấn luyện viện bóng rổ, đồng thời là quản lí cho một nhà hàng và được nhiều người trong vùng mến mộ.

Anh đã có với vợ trước 1 cô con gái và 1 cậu con trai. Vào năm 2000, anh gặp người vợ hiện tại là Charity và họ đã gắn bó với nhau trong suốt thời gian dài, vượt qua  mọi mặc cảm về ngoại hình và bệnh tật.

Họ đã có thêm 3 nhóc tì nữa, khiến cho gia đình càng trở lên ấm cúng và hạnh phúc trọn vẹn hơn.

Theo Bee