Nhiều người trong số khoảng200 phụ huynh phải chầu trực sẵn từ 12 giờ đêm để sáng nay, 11 - 5, đăng kýcho con vào học lớp 1, trường Tiều học Thực nghiệm Hà Nội.

Mới sáu giờ sáng, nhưng trướccửa phòng tuyển sinh trường Tiểu học Thực nghiệm đông kín người. Hơn 200 phụhuynh xếp hàng nộp giấy khai sinh và mua hồ sơ cho con, cháu.

Xếp hàng từ 12 giờ đêm xin cho con vào lớp 1

Nhìn từ trên cao.

“Theo lệnh bà xã, tôi đến đâytừ ba giờ sáng vì sợ hết hồ sơ như năm ngoái” - anh Vũ Hải Năng, ở 1065 ĐêLa Thành, Hà Nội, cho biết.

Còn anh Phạm Lương Thúy, ở phốĐội Cấn, Hà Nội, cho biết, "đến từ ba giờ sáng, nhưng đã thấy nhiềungười chờ sẵn. Họ đến từ 12 giờ đêm và ngủ lại”.

Đến 7 giờ 15, nhà trường bắt đầutrả giấy khai sinh và bán hồ sơ. Một số người bức xúc vì mình đi từ sớm mà đượcgọi tên sau những người đến muộn.

Nhiều người, hai giờ sáng đimua hồ sơ cho cháu, nhưng 7 giờ 30, vẫn chưa đến lượt.

Xếp hàng từ 12 giờ đêm xin cho con vào lớp 1

Đội mưa, đến sớm, xếp hàng.

Theo thông báo tuyển sinh, trườngTiểu học Thực nghiệm sẽ lấy 144 học sinh vào lớp 1, chia đều cho bốn lớp, mỗilớp 36 em. Nhưng, các em muốn vào trường phải qua kiểm tra về thể chất - tâmlý, do trường tổ chức.

Xếp hàng từ 12 giờ đêm xin cho con vào lớp 1

Đứng chờ đợi đến lượt mua hồ sơ

Xếp hàng từ 12 giờ đêm xin cho con vào lớp 1

Tranh thủ ăn sáng.

Xếp hàng từ 12 giờ đêm xin cho con vào lớp 1

Chị Bích Liên, đến từ ba giờ sáng, mang ghế ngồi theo.

Xếp hàng từ 12 giờ đêm xin cho con vào lớp 1
Chen chúc nộp hồ sơ. Ảnh: HT
Xếp hàng từ 12 giờ đêm xin cho con vào lớp 1

Nghe thấy tên con mình chưa?

Theo Hoàng Tuân
Xếp hàng từ 12 giờ đêm xin cho con vào lớp 1