Tôi hiểu tại sao những ngày vừa qua, dư luận và báo giới có khá nhiều ý kiến trách cứ về năm đầu tiên tuyển sinh đại học theo phương án mới: bỏ kỳ thi đại học, lấy kết quả thi tốt nghiệp phổ thông để xét tuyển.

Tôi nhìn thấy cảnh quáng quàng nộp hồ sơ vào, rút hồ sơ ra, di chuyển từ nơi này đến nơi kia như con thoi, đăm chiêu trước màn hình máy tính để theo dõi điểm chuẩn dự kiến từng ngày một, so sánh giữa các trường khác nhau để tìm cách “khớp lệnh” mà có người đùa vui là “thị trường chứng khoán của tuổi 97”.

Tôi cảm thông với những giọt nước mắt trên gương mặt thí sinh, những vệt mồ hôi sau lưng áo phụ huynh chen chúc giữa biển người náo loạn của hội trường xét tuyển ở các trường đại học.

Các thí sinh mệt mỏi với việc nộp và rút hồ sơ

Tôi thấu hiểu nỗi vất vả lo lắng của các thầy cô làm công tác tuyển sinh ở các trường đại học, trong những ngày vừa qua thường xuyên làm việc quá tải và ngoài giờ thâu đêm.

Nhưng, tôi không hiểu.

Không hiểu vì sao không mấy ai nói về những cái lợi của sự đổi mới này.

Thứ nhất, là bỏ được một kỳ thi tuyển sinh đại học trước nay vốn vẫn căng thẳng và tốn kém, dù những bất cập của đổi mới còn hiển hiện như trên, dù bất kỳ một cái mới nào buổi ra đời chẳng non nớt mong manh, để từ đó mới đi tới hoàn thiện.

Thứ hai, thêm nhiều cơ hội vào đại học cho thí sinh, khi mà rớt trường này vẫn có thể ứng thí vào trường kia, tránh tình trạng như những năm trước dù điểm cao vẫn rớt vì không thể làm như năm nay.

Thứ ba, các trường cũng có thêm cơ hội tuyển đủ, tuyển đúng, giảm thiểu hiện tượng tuyển chưa đủ chỉ tiêu hoặc buộc phải hạ điểm chuẩn của trường đồng nghĩa với việc gián tiếp hạ chất lượng tuyển sinh đầu vào và đào tạo đầu ra.


Một sự dàn đều về phổ điểm, tốp trên, tốp giữa và tốp dưới, xét về tổng thể là có lợi cho cả thí sinh lẫn các trường, xét về lâu dài là có lợi cho giáo dục quốc gia.

Cuối cùng, tôi có một điều ước cho năm sau, những năm sau nữa: tiếp tục phương án xét tuyển như năm nay nhưng có điều chỉnh từ kinh nghiệm của năm nay.

Điều chỉnh thế nào? Hãy bắt đầu bằng việc không giới hạn số lượng nguyện vọng của thí sinh, để các em muốn sao y bao nhiêu hồ sơ cũng được, muốn nộp ở bao nhiêu trường cũng được, tránh được cảnh nộp vào rút ra nhất là ở những ngày cuối. Và các trường, sau khi xét tuyển và công bố thí sinh trúng tuyển, đưa ra một thời hạn để thí sinh khẳng định việc quyết định nhập học hay không, sau đó tiếp tục xét tuyển bổ sung đợt hai nếu có nhu cầu.


Bài viết trên thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Và bạn có những ý kiến, chia sẻ về việc xét tuyển sinh đại học 2015 hay gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: Tintuconline@vietnamnet.vn hoặc comment vào cuối bài viết. 


Theo Tuấn Võ/VietNamNet