Bắt đầu từ ngày 22/4/2010, tòaán thành phố Ansbach (Đức) đã chính thức mở phiên xét xử George R, học sinh 19tuổi của trường trung học địa phương Karolinum, kẻ vào tháng 9/2009 đã âm mưu tổchức một vụ thảm sát hàng loạt nhằm vào các giáo viên và bạn bè cùng lớp, làm bịthương tổng cộng 15 người. Phiên tòa đã thu hút sự chú ý đặc biệt của báo chí vàcông chúng Đức, do tất cả đều muốn tìm hiểu rõ động cơ thực sự của tên tội phạmtrẻ tuổi này...
Quyết định ban đầu của tòa án vềhình thức xét xử được coi là thiếu nhất quán. Theo tờ Spiegel, luật pháp Đức quyđịnh khi bị cáo dưới 18 tuổi, tòa án sẽ đương nhiên phải tổ chức xét xử kín. Cònnếu bị cáo từ 18 đến 21 tuổi, quan tòa sẽ quyết định nên xử kín hay công khai.Trong trường hợp của George R, quan tòa Bernd Roesch đã quyết định xét xử kínvới lý do "tránh tác động tiêu cực mà việc xử công khai có thể ảnh hưởng đến sựphát triển về nhân cách, xã hội của bị cáo".
![]() |
George R. khi bị áp giải trước toà |
Tuy nhiên, quyết định trên đã gây ra sự phản đốicủa không ít người. Vấn đề là cứ sau mỗi vụ thảmsát hàng loạt có sử dụng vũ khí - tương tự nhưvụ của Tim Kretschmer hồi tháng 3/2009 - côngluận Đức rất quan tâm tìm hiểu động cơ dẫn tớinhững hành động điên cuồng như vậy. Để có thểnhận được câu trả lời thực tế là rất khó, donhững kẻ cuồng sát này cuối cùng đều tìm cách tựtử. Đó cũng là kết cục của nhiều vụ thảm sáttrước đây tại Vinenden, Erfurt hay Emsdettenv.v...
Bản thân George R cũng đã tìmcách tự sát khi cố lao vào cảnh sát để nhận 3 phát đạn vào ngực, nhưng các bácsĩ cuối cùng đã cứu mạng cho hắn. Chính vì vậy, phiên tòa xét xử George R đượccoi là cơ hội hiếm hoi để mọi người có thể nghe một kẻ cuồng sát trực tiếp giảithích về động cơ của hắn, thay vì chỉ dựa vào những số liệu và kết quả điều trađể kết luận.
Tuy nhiên với quyết định trên củaquan tòa, những thông tin về vụ án mà công chúng có được thực sự chỉ mang tínhchắp vá. Ngày 17/9/2009, George R đột nhập vào tòa nhà của Trường trung họcKarolinum với dự định sát hại được càng nhiều người càng tốt. Trong quá trìnhlục soát căn hộ của tên tội phạm này, các điều tra viên đã tìm thấy trong chiếcmáy tính của hắn có 86 trang nhật ký, ghi lại "ước mơ" có thể sát hại được hàngtrăm nạn nhân.
George R tỏ ra rất chủ động vàcẩn thận khi chuẩn bị cho tội ác này. Hắn lựa chọn địa điểm gây án là nhữngphòng học trên tầng 4, để có thể kéo dài thời gian hơn, trước khi cảnh sát cóthể xuất hiện. Ngoài ra, trên tầng này không có lớp học của bất kỳ một người bạnthân hay chị gái của hắn (cũng đang học tại trường này), khiến hắn không phảibận tâm về mối an nguy của họ.
George từ trước đã giấu một chiếcrìu và vài con dao trong một chiếc balô mà hắn cố tình "để quên" trong một nhàvệ sinh nam nằm giữa các phòng học. Ngoài ra, tên này còn chuẩn bị sẵn hai chaibia, loại 0,33 lít, chứa chất gây cháy gọi là "cocktail Molotov". Đầu tiên, hắnném 2 chai chất gây cháy này vào lớp học, đứng chực ở cửa ra vào, cầm rìu tấncông những người sợ lửa cháy chạy ra ngoài. Hậu quả có tất cả 13 học sinh và 2cô giáo bị thương và bị bỏng, trong đó 1 nữ sinh bị thương nặng ở đầu. Khi cảnhsát xuất hiện và ra lệnh cho George R bỏ vũ khí xuống, tên này với chủ định tựsát đã cố tình lao thẳng vào họ.
Viện kiểm sát đã đề nghị tất cả47 tội danh dành cho George R. Thông tin từ phiên tòa cho biết, George đã thừanhận tội lỗi của mình, tuy nhiên bác bỏ tội danh âm mưu sát hại 2 nhân viên cảnhsát. Bị cáo cũng không đưa ra bất kỳ một lời xin lỗi nào đối với các nạn nhâncủa mình. Phía bào chữa dựa trên đánh giá của một số bác sĩ tâm thần đã chorằng, George R mắc chứng rối loạn nhân cách gọi là tinh thần phân lập.
Bình luận về tên tội phạm đặcbiệt này, tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung đã nhận xét về George R là "khó hiểuvà không thể đánh giá". Kết quả điều tra cho thấy, George R không có chuyện bịtrêu chọc hay quấy rối tại trường học. Tuy có tính cách kém cởi mở hơn nhữngngười xung quanh, nhưng George R không gặp rắc rối gì với các bạn cùng lớp. Nếutheo nội dung các trang nhật ký, George R đã có một mối tình tuyệt vọng với mộtnữ sinh. Có vẻ như những day dứt từ mối tình này đã làm sâu đậm thêm những lệchlạc về tinh thần từ lâu đã ẩn chứa trong lòng bị cáo, khiến hắn cảm thấy cuộcsống của mình trở nên vô vọng.
Theo tờ Welt, George R đã tuyênbố trước các quan tòa rằng, hắn không coi mình là "một thực thể có cuộc sốngđáng giá chút nào". Trong trường hợp này, sự thất vọng về bản thân đã chuyểnsang thành thái độ tiêu cực tương tự đối với cả thế giới xung quanh.
Vào những ngày cuối cùng trướckhi tấn công thầy cô và các bạn cùng trường, George R đã có những dấu hiệunghiêm trọng thực sự về chứng bệnh tâm thần của mình. Chẳng hạn như hắn đã viếtnhững dòng sau trong nhật ký của mình vào ngày 16/9/2009: "Tất cả mọi chuyện đốivới tôi đều gặp khó khăn. Liệu có thể là do tác động của thuốc ngủ không? Tôikhông thể tập trung làm việc gì. Tôi cũng không hiểu người ta đang nói gì vớimình. Những chuyện này cần phải chấm dứt".
Ngày 29/4/2010, Tòa án thành phốAnsbach đã tuyên George R 9 năm tù. Tuy nhiên, trong điều kiện một phiên tòa xétxử kín như hiện nay, công chúng nước Đức lại muốn tìm hiểu động cơ thực sự đãdẫn George R tới tội ác, và quan trọng hơn cả là làm sao để có thể ngăn chặn kịpthời những tội ác tương tự trong tương lai.
Theo Quỳnh Lai