Nếu theo trào lưu mà thay đổi giới tính được thì những phim ảnh, truyện, sách, báo về tình yêu nam nữ tại sao lại không thể thay đổi được những người đồng tính? Trong khi chúng tôi thực sự khao khát có được những niềm hạnh phúc như những người dị tính khác.
Tôi là một người đồng tính, từ nhỏ tôi đã cảm nhận
điều này chứ không phải theo trào lưu hay đua đòi gì. Bố mẹ tôi là những
người trí thức làm công chức nhà nước, tuy không giàu có nhưng từ nhỏ
tôi luôn được dạy cách sống hướng thiện, ngay thẳng và có lòng yêu nước.
Tôi không học ở trường điểm, được học những thầy cô tận tình, đạo đức.
Tôi lớn lên, sống theo những gì bố mẹ và thầy cô dạy dỗ, có thể ngẩng
cao đầu vì mình chưa bao giờ từ bỏ cách sống "nhân, hiếu, nghĩa, đức,
lễ, trí, tín".
Điều khác biệt duy nhất giữa tôi với những người
dị tính "không làm xói mòn giá trị đạo đức", đó là trái tim của tôi chỉ
rung động với một người cùng giới. Các bạn nói thế này thế nọ, chúng tôi
vẫn nhẫn nhịn, nói chúng tôi là "sản phẩm bệnh hoạn" thì bạn đang xúc
phạm danh dự gia đình và những người thân của chúng tôi đấy.
Những
người đồng tính giống như tôi có rất nhiều người, từ những người có sức
ảnh hưởng, tới những người hoàn toàn thầm lặng, vẫn hằng ngày hằng giờ
làm việc, đóng thuế đầy đủ, không vi phạm pháp luật, yêu thương trẻ nhỏ,
chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già, vậy có giống "mối hiểm họa cho xã hội"
không?
Với những người vẫn nằng nặc cho rằng đồng tính là bệnh
mặc dù báo chí, các kênh truyền thông hằng ngày khẳng định đồng tính
không phải là bệnh, các bạn nghĩ nhận định của mình là đúng hơn hàng
trăm bác sĩ đã mất hàng chục năm trời nghiên cứu chuyên sâu để đưa ra
cái kết luận "đồng tính không phải là bệnh" hay sao? Có nhiều người nói
đồng tính là trào lưu. Tôi muốn hỏi các bạn rằng trong cuộc sống đời
thường của các bạn đã gặp được bao nhiêu người đồng tính, hay các bạn
chỉ bĩu môi khi đọc được vài ba bài báo về vài đám cưới đồng tính, vài
người đồng tính mà chẳng hề biết nội tình trong đó?
Nếu theo
trào lưu mà thay đổi giới tính được thì những phim ảnh, truyện, sách,
báo về tình yêu nam nữ tại sao lại không thể thay đổi được những người
đồng tính? Trong khi chúng tôi thực sự khao khát có được những niềm hạnh
phúc như những người dị tính khác.
Cuộc sống này vẫn có nhiều
lựa chọn, chẳng ai muốn mình phải chọn một cuộc sống đầy khó khăn và
chông chênh, bị người đời coi bằng nửa con mắt dù mình không hề có tội
lỗi gì. Làm ơn trước khi phán xét điều gì đó hãy một lần đặt mình vào vị
trí của chúng tôi.
Các bạn nói rằng nên cấm kết hôn giữa những
người đồng giới, vậy thì chúng tôi sẽ phải lấy chồng/vợ như "bình
thường", cả chúng tôi và những người lấy chúng tôi, cả con cái nếu có,
liệu có hạnh phúc không khi phải sống một cuộc sống giả tạo? Cuộc đời ai
cũng chỉ sống một lần, tại sao cái quyền được sống là chính mình cũng
phải chờ đợi người khác ban phát?
Tôi từng biết rất nhiều người
trong chúng tôi đã phải đau đớn khi chia tay mối tình không có kết quả
của mình, rồi lại một lần nữa đau đớn lấy người mình không yêu, bế tắc
trong một cuộc sống đầy gượng ép. Cuộc sống "bình thường" như các bạn
mong muốn không hề "bình thường" như các bạn nghĩ đâu.
"Hôn nhân
đồng tính không duy trì nòi giống là đi ngược khuynh hướng phát triển",
đây là điều tôi cũng thường đọc được. Khuynh hướng phát triển của con
người từ xưa đến nay đó là phát triển hướng tới một xã hội văn minh và
công bằng, đảm bảo quyền và lợi ích được sống, được hạnh phúc của con
người. Bằng chứng là ngày xưa phụ nữ không được đi học nhưng bây giờ thì
được.
Người đồng tính là sự đa dạng giống như cây có lá xanh, có
lá đỏ, song hành với sự phát triển của con người từ khi chưa hề có xã
hội, hay phân biệt giai cấp. Có người đồng tính, con người vẫn tồn tại
đến bây giờ, chỉ thấy bùng nổ dân số chứ chưa bao giờ thấy "tuyệt
chủng". Người đồng tính là thuộc về tự nhiên, phát triển thuận theo tự
nhiên chứ không phải chối bỏ tự nhiên.
Nhiều lúc tôi đọc được
những comment rất ác ý kiểu như "đồng tính bệnh hoạn không nên sống",
tôi rất đau lòng. Xin khẳng định, chúng tôi không bao giờ chết vì một
lời nói. Đấu tranh vì một điều gì đó tiến bộ hơn không phải là chuyện
ngày một ngày hai, hay dễ dàng gì nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ
những quyền lợi chính đáng thuộc về mình.
Theo Vnexpress