- Mấy hôm tò mò em có “tải” vềvài bản iDosing nghe thử, nó… lùng bùng lỗ tai lắm, người cứ như mất thăng bằng,bồng bềnh, có cảm giác xoay vòng, thần kinh chấn động, giới trẻ gọi là “nhạc ma”đấy.
- Nó ở đâu ra?
Ốc tỏ vẻ hiểu biết:
- Tất nhiên từ nước ngoài nhậpvào. Một số quán cà phê đã có phòng đặc biệt cho giới trẻ chơi loại “nhạc ma”này rồi đấy.
![]() |
Ảnh minh họa |
- Sao lại là phòng đặc biệt?
- Vì nghe loại nhạc iDosing phảiở trong phòng kín, phải nghe bằng tai nghe, bịt mắt lại, hoặc là… trùm chăn mới“phê”.
Nghêu thắc mắc:
- Sao lại bịt mắt và trùm chăn?
- Đã bảo là “nhạc ma” nên cáchthưởng thức cũng phải “quái” chứ.
Hến tò mò:
- Nhưng sao lại gọi là nhạciDosing nhỉ?
- Nó xuất phát từ một loại thiếtkế kỹ thuật âm thanh kích thích chức năng não khiến cho bán cầu não trái và báncầu não phải trở nên… đồng bộ. Đây là sáng chế của Robert Monroe cách đây hơn 30năm, nhằm mục đích thúc đẩy thần kinh hoặc gây ra trạng thái biến đổi ý thức.iDosing dựa trên kỹ thuật này để tác động lên não bộ.
- Thế nhạc iDosing là sao?
Ốc giải thích:
- Một bản iDosing sẽ có nhữngnhịp sóng âm thanh lặp đi lặp lại, phát ra song song ở hai tần số gần tương tựnhau, cường độ rất mạnh. Nếu nghe quen, thần kinh chịu đựng được người nghe sẽbị nghiện thứ âm thanh này.
- Hôm nào cho chị nghe thử vớinhé?
- Thế chị có dám bịt mắt, trùmchăn, mang tai nghe, một mình ở trong phòng kín tối mờ mờ không?
Hến lè lưỡi:
- Ối dào, nghe… ma quái quá. BácNghêu dám “phiêu lưu” cho người “bồng bềnh” trôi theo nhạc iDosing không?
- Hì hì… tớ nhường cho bác Trùmlà người… sành điệu đấy.
Trùm Sò lắc đầu:
- Chết, tim tớ yếu lắm, không dám“sành điệu” với loại nhạc quái dị này đâu. Tớ xin hai chữ bình an.
Theo Đào Cốc Lục Tiên
An ninh thủ đô