Chi phí tăng cao,trong khi nước lũ vẫn đang nhấn chìm nhiều diện tích trồng hoa kiểng phục vụTết, khiến người trồng hoa ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đang lao đao.

Dù chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tếtnhưng những ngày này, làng hoa Sa Đéc thiếu cái không khí tất bật, phấnkhởi trồng, chăm sóc hoa kiểng như mọi năm. Trên gương mặt người dânlàng hoa là nỗi lo mất mùa, mất Tết. 

Lũ cuốn đi mùa Tết! 

Dọc con đường nhựa thuộc phường An Hòa, thị xã Sa Đéc, người qua đườngthỉnh thoảng bắt gặp những giỏ hoa bỏ lăn lóc bên vệ đường. Ông NguyễnVăn Đức, khóm Tân Bình, phường An Hòa, đang cố gắng chăm sóc những giỏhoa kiểng còn sống sót sau khi đợt lũ nhấn chìm mấy ngàn giỏ hoa ôngtrồng để bán vào dịp Tết năm nay.

Giọng buồn buồn, ông Đức tính, 1.000giỏ hoa cúc gồm 3 loại Đài Loan, tiger, mâm xôi chết hết sau khi bị ngậpnước trong đợt rằm tháng 9 âm lịch. Những chậu cúc mâm xôi được ông Đứco bế gần 6 tháng nay chỉ còn lại những thân cây chết khô. “Mấy năm trướccó nước lũ nhưng không nhiều và cũng không ngập kéo dài, do đó khi lũnăm nay tràn về tui trở tay không kịp. Thiệt hại hơn 10 triệu đồng, coinhư mất Tết!”, ông Đức nói.

Xơ xác làng hoa
Vườn hoa của ông Nguyễn Văn Đức, khóm Tân Bình, phường An Hòa, thị xã Sa Đéc bị mất đến 50% sản lượng. Ảnh: T.Dân.

Ông Võ Bá Hoàng, ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, trồng 19.000 giỏ hoahồng, nhưng nước lũ tràn về, cả vườn hồng chìm trong nước, trong đó có5.000 giỏ đến ngày xuất bán bị lũ cuốn phăng.  Ông Hoàng cho biết, nếukhông có lũ, ông bán 5.000 giỏ hồng với giá hiện tại 10.000 đồng/giỏ thìkiếm được 50 triệu đồng, bây giờ thiệt hại trên 30 triệu đồng.

Theo ôngHoàng, số cây hoa hồng bị chết còn tăng lên từng ngày, bởi sau khi đemlên khỏi mặt nước, hoa tiếp tục bị khoan gốc, khiến thân thối và chếtdần. Điều đáng buồn là ông Hoàng cũng không có tiền để nâng hết giàn chosố hoa hồng còn lại, nên đợt triều cường vào rằm tháng 10 tới, vườn hoacủa ông sẽ tiếp tục bị ngập. Nhìn vườn hồng đang chết từng ngày, ôngHoàng  xót xa: “Coi như khỏi ăn Tết!’.

Ven đường tỉnh 848 (xã Tân Khánh Đông), người trồng hoa đặt những giànhoa 2 bên đường để chạy lũ. Mặc dù đã bỏ ra gần 4 triệu đồng để nânggiàn cao lên 3 - 4 cm cho 7.000 giỏ hoa hồng, nhưng vườn hồng của chị VũThị Thảo, ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông cũng bị chết hơn 1.000 giỏ.Vườn hồng của chị Thảo bị ngập liên tiếp 3 đợt: cuối tháng 8, rằm tháng9 và cuối tháng 9 âm lịch vừa qua.

Khó khăn bủa vây


Không chỉ thiệt hại do lũ, người trồng hoa ở Sa Đéc còn bị bủa vây vớihàng loạt chi phí đầu tư tăng cao. Chị Thảo cho biết, phân rơm từ 35.000đồng/bao, năm nay tăng lên 50.000 đồng. Giỏ trồng hoa cũng tăng hơn nămngoái từ 10.000 - 15.000 đồng/100 giỏ. Nếu như năm trước, đầu tư 1.000giỏ hoa cúc đến khi bán tốn 10 triệu đồng, thì năm nay hơn 13 triệuđồng.

Thống kê của ông Võ Minh Thông, Phó chủ tịch UBND phường Tân Qui Đông,năm nay, diện tích trồng hoa kiểng Tết của phường khoảng 210 ha, trongđó riêng hoa là 28 ha, giảm 20% so với cùng thời điểm năm ngoái. Diệntích trồng hoa kiểng ít nhiều đều bị ngập, mà kiểng trồng dưới đất làthiệt hại nhiều do không có chỗ dời đi, còn hoa trồng trong giỏ có thểnâng giàn nhưng cũng bị ngập. Hiện chưa thể thống kê con số thiệt hại,do bà con trồng hoa đã nâng giàn và cố cứu những giỏ hoa còn lại, nhưngmột số dù được nâng giàn rồi cũng tiếp tục chết.

Theo Chủ tịch Hội sinh vật cảnh thị xã Sa Đéc Trần Văn Thăng, năm nay,người trồng hoa gặp vô vàn khó khăn, nào lũ lụt gây chết hoa, rồi chiphí tăng cao, nên để phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, người trồng hoa ởSa Đéc chỉ trồng được hơn 3 triệu giỏ cúc (cúc mâm xôi, cúc tiger, ĐàiLoan), vạn thọ Đài Loan, vạn thọ Pháp và hoa hồng, giảm 20% so với Tếtnăm 2011. Ông Thăng cũng cho biết, lũ làm ngập 50% số giàn hoa Tết,người dân bị thiệt hại khá nhiều. Chưa kể lũ làm chất lượng hoa xấu sẽkhó cạnh tranh với các loại hoa nhập ngoại, nên khó khăn sẽ càng chồngchất.

Theo Trung Dân
Đất Việt