Chỉ vì một miếng thịt gà, Reinaldo Cardoso Rivera đã đâm chết bạn mình là Darwin Perez Gonzalez.
Một vụ thảm án xảy ra vào đêm thứ 6 ngày 30/10 tại căn hộ ở thành phố Houston, Texas làm một người chết. Nguyên nhân ban đầu được xác định là ẩu đả do tranh chấp một miếng... thịt gà.
Sự việc xảy ra lúc 11:30 đêm, cảnh sát cho biết lúc đó có 5 người đàn ông đang dùng bữa tối và uống rượu tại một căn hộ khu nhà 1400 , Lakeside Estates. Rượu vào lời ra, lại sẵn đang đói, Reinaldo Cardoso Rivera, 38 tuổi và Darwin Perez Gonzalez, 34 tuổi cùng nhau tranh giành một miếng gà "danh dự" cuối cùng. Trời không chịu đất, đất cũng chẳng nhường trời, hai gã đàn ông nóng máu bắt đầu chửi rủa nhau.
Sau đó cả hai quyết định xuống bãi đỗ xe để giải quyết dứt khoát bằng màn so găng. Nhưng bất ngờ, thay vì sử dụng biện pháp quân tử, Rivera đã dùng dao đâm chết Gonzalez rồi tự mình tới sở cảnh sát tự thú. Reinaldo Cardoso Rivera bị buộc tội giết người, cảnh sát cũng tịch thu được một con dao làm bếp là tang vật của vụ án.
Theo Lương Hồng Phúc / Trí Thức Trẻ