Trong tối qua (17/2), do sương mù dày đặc, nhiều chuyến bay tới sân bay Nội Bài (Hà Nội), Vinh (Nghệ An), Cát Bi (Hải Phòng) đã phải chuyển hướng đi các sân bay khác để chờ. Phải tới 4h sáng nay, sân bay Nội Bài mới hoạt động bình thường trở lại.
Trên MXH, nhiều dân mạng xôn xao chia sẻ bài viết của mình khi không thể trở lại thành phố của mình đúng lịch.
Thậm chí có bạn trẻ hoang mang vì bay từ Phú Quốc ra Hà Nội, thế nhưng ngủ xong một giấc bỗng thấy mình đã hạ cánh an toàn tại... Đà Nẵng chứ không phải Hà Nội!
Tình huống bi hài của hành khách khiến dân mạng bàn tán xôn xao
Dưới phần bình luận, nhiều người dùng mạng cũng nhanh tay check-in, chia sẻ hoàn cảnh tương tự, "cười ra nước mắt" của mình. Có lẽ sẽ có nhiều người bị lỡ việc, chậm dealine, nhỡ cuộc họp quan trọng, song đây quả là một trải nghiệm thú vị của thời tiết mà con người khó lòng làm chủ được tình thế.
Một hành khách cũng gặp hoàn cảnh tương tự
Máy bay không thể hạ cánh đúng địa điểm do trời sương mù dày đặc để đảm bảo an toàn cho hành khách
Nhiều dân mạng la ời ời vì sự cố này
Đây là sự cố ngoài ý muốn nhưng cũng là một trải nghiệm khá thú vị, phải không?
Theo Cảng vụ hàng không miền Bắc, tối qua, sân bay Nội Bài có thời điểm tầm nhìn chỉ đạt từ 700 - 800m, trần mây từ 50 - 60m, gió đông bắc tốc độ 1 - 2m/giây (gió rất nhẹ). Trần mây này dưới tiêu chuẩn an toàn, chỉ cho phép máy bay cất cánh từ sân bay Nội Bài, không thể tiếp nhận máy bay hạ cánh.
Do đó, các chuyến bay dự kiến hạ cánh xuống Nội Bài khung giờ trên đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay khác như Huế, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại sân bay Vinh, Cát Bi, Vân Đồn.
Những hành khách bị ảnh hưởng đã được các hãng hàng không phục vụ ăn uống, khách sạn để nghỉ ngơi, chờ thời tiết tốt để tiếp tục hành trình.
>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất
Theo Pháp luật và bạn đọc