Trong khi cả gia đình anh Đỗ Phát Lai đang ngồi xem ti vi, bất ngờ một nhóm đốitượng bịt mặt xông vào nhà anh Lai dùng mã tấu chém tới tấp, khiến anh Lai gụcchết ngay tại chỗ, vợ và con anh bị trọng thương.
Vụ việctrên, xảy ra vào lúc 22h30 phút, ngày 18/5, tại gia đình anh Đỗ Phát Lai (sinhnăm 1964) và chị Đoàn Thị Cúc (sinh năm 1967), xã Tế Nông, huyện Nông Cống. Vàothời gian trên, cả gia đình anh Lai đang xem ti vi thì nghe tiếng gõ cửa, anhliền ra mở cửa thì bất ngờ có một số đối tượng bịt mặt, vung dao chém tới tấpvào cổ, đầu, ngực, cánh tay trái và đùi chân phải anh Lai, khiến nạn nhận gụcngay xuống nền nhà.
Thấychồng bị chém, chị Cúc lao ra kêu cứu thì bị nhóm côn đồ chém liên tiếp vào môngvà đầu. Trông thấy bố mẹ bị chém, cháu Đỗ Văn Dũng, con trai của gia đình, đanghọc lớp 10, chạy lại đỡ mẹ, cũng bị chém một nhát vào tay trái. Sau khi gây ánxong, những đối tượng trên đã lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.
|
Chị Đoàn Thị Cúc đang cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch |
Do bịchém nhiều nhát, vết thương nặng nên anh Lai chết ngay tại chỗ, chị Cúc và cháuDũng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Hiện,chị Cúc đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, còn cháu Dũngđang nằm điều tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống.
ÔngHoàng Minh Tường, Trưởng thôn 1, xã Tế Nông bàng hoàng kể lại: “Lúc xảy ra ánmạng, vợ chồng tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từphía nhà anh Lai. Tiếng kêu cứu ngày càng thảm thiết, vợ chồng tôi vội vàng mởcửa chạy sang xem có chuyện gì, thì thấy anh Lai đang cởi trần nằm gục dưới vũngmáu, mặt, cổ, tay, chân có nhiều vết chém. Còn chị Cúc thì ngồi gục dưới gốc câylộc vừng, miệng vẫn liên hồi gọi cứu, cứu. Thấy vậy tôi sợ quá, hô hoán dân làngđến đưa gia đình anh Lai đi cấp cứu”.
Được biết, gia đình anh Lai làm nghề buôn bán cáy. Gần đây,gia đình anh có mâu thuẫn với một số lái buôn khác. Theo nhận định ban đầu củanhững người dân trong xóm, thì đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng kinhhoàng trên.