"Khi đang ôm thùng hàng ở phía trước ngực đứng dựa vào thùng hàng phía sau, thì bất ngờ chiếc xe nâng hàng ép em vào giữa. Em ngất xỉu, khi tỉnh dậy em đã trong bệnh viện", Nhắn kể lại vụ tai nạn thương tâm xảy ra với mình.
Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) hiện đang tích cực điều trị cho bệnh nhân
Huỳnh Văn Nhắn (18 tuổi, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) bị dập nát nội tạng sau
khi gặp tai nạn thương tâm. Theo các bác sĩ tại Khoa gan, mật (BV Chợ
Rẫy, TP. HCM), hiện tại tình hình sức khỏe của bệnh nhân Nhắn đã tạm
thời ổn định sau phẫu thuật.
Trước đó, trường hợp của Nhắn đã được một người dùng facebook chia sẻ và kêu gọi đóng góp hỗ trợ giúp Nhắn vượt qua khó khăn. Những hình ảnh vết thương sâu và rộng ngay bụng của Nhắn khiến người xem không khỏi đau xót.
Trước đó, trường hợp của Nhắn đã được một người dùng facebook chia sẻ và kêu gọi đóng góp hỗ trợ giúp Nhắn vượt qua khó khăn. Những hình ảnh vết thương sâu và rộng ngay bụng của Nhắn khiến người xem không khỏi đau xót.
Lời kêu gọi giúp đỡ của cộng đồng mạng đối với chàng trai trẻ.
Một bác sĩ đang trực thăm khám cho biết:
"Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân từ bệnh viện Củ Chi vào ngày 20/7 trong
tình trạng khó thở, đau nhức toàn thân. Ngay sau khi tiếp nhận, chúng
tôi tiến hành kiểm tra thì nội tạng của em có dấu hiệu tổn thương nặng,
phải tiến hành phẫu thuật gấp. Tình trạng lúc đó của chàng trai này là
bị bể gan, đứt tủy, dập lá lách và tổn thương ở phổi gây khó thở. Ngoài
ra, phần xương sườn của bệnh nhân cũng bị gãy. Bác sĩ cắt bỏ toàn bộ lá
lách, gọt bỏ những phần gan bị vỡ rồi khâu lại, xử trí cầm máu, truyền
nhiều đơn vị máu... cho bệnh nhân. Hiện tại, sau 3 lần phẫu thuật tại
bệnh viện thì tình trạng sức khỏe của Nhắn mới tạm ổn định".
Khi
bác sĩ cho biết cần phải theo dõi một thời gian nữa mới có phương án
điều trị tiếp theo, người mẹ đứng bên cạnh giường bệnh con trai lại thêm
phần lo âu bởi gánh nặng tiền bạc. Bà Huỳnh Thị Thu Hương (41 tuổi, mẹ
của Nhắn) buồn bã chia sẻ: "Không biết tiền đâu mà lo cho con nữa đây, gia đình cũng đã vay mượn nhiều nơi rồi mà cũng chưa có để trả...".
Phải trải qua 4 lần phẫu thuật, Nhắn mới giành lại sự sống khiến ai cũng thương xót.
Thấy mẹ chia sẻ trong nước mắt, Nhắn cũng nghẹn ngào, cố chịu cơn đau rồi nói: "Mẹ ơi, con làm khổ gia đình quá, con xin lỗi mẹ...".
Sau khi kìm nén cảm xúc, Nhắn nhớ lại vụ tai nạn mà cậu chỉ biết tự
trách mình vì sự chủ quan. Như những lời chia sẻ của Nhắn thì cậu không
muốn trách gì người gây ra tai nạn cho mình.
"Lúc đó khoảng hơn 0h ngày 16/7, em đang làm tại một xí nghiệp vận chuyển hàng hóa. Xung quanh cũng đều chất đầy hàng và ở phía sau em cũng có thùng hàng nặng khoảng 2 tấn. Khi đang ôm thùng hàng ở phía trước ngực đứng dựa vào thùng hàng phía sau, thì bất ngờ chiếc xe nâng hàng ép em vào giữa khiến em ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì em đã trong bệnh viện", Nhắn kể lại vụ tai nạn thương tâm xảy ra với mình.
"Lúc đó khoảng hơn 0h ngày 16/7, em đang làm tại một xí nghiệp vận chuyển hàng hóa. Xung quanh cũng đều chất đầy hàng và ở phía sau em cũng có thùng hàng nặng khoảng 2 tấn. Khi đang ôm thùng hàng ở phía trước ngực đứng dựa vào thùng hàng phía sau, thì bất ngờ chiếc xe nâng hàng ép em vào giữa khiến em ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì em đã trong bệnh viện", Nhắn kể lại vụ tai nạn thương tâm xảy ra với mình.
Vết mổ chỉ đang trong quá trình lành lặn. Tuy nhiên nội tạng vẫn phải theo dõi kĩ.
Theo
chàng trai, người tài xế lái xe nâng cũng do không quan sát kĩ có người
nên đẩy hàng vào. Mặc dù Nhắn đã kêu lên nhưng vì trong xí nghiệp quá
ồn nên không nghe được, dẫn đến hậu quả là cậụ bị ép khiến nội tạng tổn
thương nặng, suýt mất mạng nếu không được phát hiện và đưa đi cấp cứu
kịp thời.
Người mẹ đang chăm sóc con cũng cho
biết thêm, khi nhận được cuộc gọi từ nơi con trai đang làm việc, bà suýt
ngất vì quá quá sốc. Có lẽ ký ức về đêm định mệnh xảy ra với con người
mẹ sẽ không bao giờ quên được. Bà Hương nhớ lại: "Nhận
được tin con, tôi hốt hoảng đến cũng vừa lúc xe cấp cứu đưa con đi bệnh
viện ở địa phương, rồi sau đó mới lên bệnh viện Củ Chi tiến hành phẫu
thuật. Tuy nhiên 4 ngày sau con có biểu hiện tức ngực khó thở trở lại
nên chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành phẫu thuật lần hai. Tiếp
tục có những triệu chứng bất thường nên các bác sĩ ở đây lại phẫu thuật
thêm 2 lần nữa. Tổng cộng đến nay đã qua 4 lần phẫu thuật, sức khỏe con
mới tạm ổn định".
Người mẹ đang chăm sóc con cho biết, hiện tại quá trình ăn uống vẫn gặp khó khăn vì Nhắn hay nôn ói.
Trải
qua những lần phẫu thuật để giành lại sự sống cho con, người mẹ đã vét
cạn tiền ít ỏi bao năm tích góp từ việc làm mướn của gia đình và cộng
thêm hàng chục triệu vay nợ. Bà Hương cho biết, gia đình đều làm mướn
nuôi 3 con ăn học, Nhắn là con trai đầu, sau anh còn 2 em gái. Học hết
lớp 9, Nhắn và em gái kế phải nghỉ học đi làm công nhân phụ giúp gia
đình nuôi em gái út đang đi học vì cha của cậu bị tai biến (hiện tại chỉ
làm việc nhẹ ở quanh nhà).
Nhắn làm tại xí
nghiệp này được 2 năm (làm theo ca), đồng lương cũng đủ chi tiêu trong
gia đình và dự định sẽ cố gắng làm kiếm tiền để sửa lại căn chòi trước
nhà cho ba sửa xe đạp. Nào ngờ buổi tối định mệnh đã khiến mọi dự định
dang dở khi Nhắn gặp nạn, gánh nặng cái nghèo lại một lần nữa ập đến với
gia đình.
Hiện tại, số tiền điều trị cho em đã ngốn trên 100 triệu, chưa tính chi phí ăn uống, thuốc... mất 2,5 triệu/ngày. Từ
lúc xảy ra tai nạn đến nay, bên xí nghiệp cũng đã hỗ trợ cho Nhắn 30
triệu đồng điều trị, còn thời gian tới, gia đình vẫn chưa thỏa thuận với
chủ xí nghiệp về mức bồi thường, cũng chưa nghe ai nói về việc hỗ trợ
tiếp theo cho gia đình. "Thời gian qua tôi chỉ dám ăn bánh mì
nước tương chứ tiền vay mượn phải để dành lo cho con trong thời gian
tới", người mẹ ngậm ngùi nói.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ theo địa chỉ: Bà Hương (mẹ của Nhắn) - SĐT: 01628496329 Hoặc chuyển tiên vào Số TK của Huỳnh Văn Nhắn: 050051685773 Ngân hàng Sacombank Nhắn đang nằm tại Bệnh viện Chợ Rẫy, lầu 4, phòng 4, khoa Gan Tuỵ Mật, giường 21. |