Mới đây, trên kênh YouTube Ngũ long du ký đăng tải đoạn clip chia sẻ về cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ cải lương Mỹ Phụng. Khán giả vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến cảnh sống khổ cực tận cùng của bà.

Nữ nghệ sĩ hiện đã lớn tuổi, đi lại khó khăn, sức khỏe yếu mang trong mình nhiều căn bệnh tuổi già.

screenshot-1778745810-1778745824.png
Nghệ sĩ Mỹ Phụng trò chuyện cùng nhóm Ngũ long du ký.

Theo Thanhnienviet.vn, bà sống cùng con trai một căn phòng trọ chật hẹp rộng hơn 10 mét vuông bên trong gần như không có đồ đạc gì giá trị. Hai mẹ con phải nương tựa vào nhau để sống nhưng con trai bà cũng khó khăn, phải đi hát Lô Tô mỗi ngày để kiếm từng đồng.

Trong phòng trọ có một gác xép nhỏ để con trai nghệ sĩ Mỹ Phụng ngủ còn bà ngủ bên dưới nhà.

Nghệ sĩ Mỹ Phụng phải mưu sinh bằng công việc đi lượm ve chai. Bà phải đi khắp các con phố giữa nắng nôi để nhặt từng món đồ người ta vất đi, đem về bán ve chai.

Bà nói: "Tôi cứ đi đường, thấy người ta vất gì ra thì tới lượm, cũng kiếm được 5, 10 ngàn để dành. Nhiều nhà họ biết tôi nên có đồ gì không dùng nữa sẽ cho vào túi rồi thấy thì gọi tôi vào lấy, không thì tôi đi lượm ngoài đường. Tôi có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà ngại".

screenshot-1779123540-1779123553.png
Nghệ sĩ Mỹ Phụng thời trẻ.

Lúc các nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký tới thăm, nghệ sĩ Mỹ Phụng cũng vừa đi lượm được một túi to các loại vỏ lon và một số bìa giấy. Dù nhiều nhưng bà nói: "Nhiêu đây bán đi chỉ được 5 ngàn thôi".

Nghệ sĩ Mỹ Phụng chia sẻ: "Tôi bây giờ cũng nhiều bệnh, sức yếu nhưng phải cố gắng đi làm vì con cái đứa nào cũng khổ. Chúng nó cũng phải đi làm kiếm từng đồng.

Tôi làm đủ thứ. Tôi cứ đi lòng vòng trong xóm, ai sai gì thì tôi làm nấy. Thường tôi sẽ đi dọn nhà cho người ta, làm một buổi được cho 100 ngàn, có người cho trăm rưỡi, hai trăm.

Nhưng công việc không đều, một tháng chỉ dọn được 1, 2 nhà, có tháng không nhà nào mướn. Những ngày còn lại tôi cứ đi lang thang nhặt ve chai".

screenshot-1779123583-1779123593.png
Nghệ sĩ Mỹ Phụng đi nhặt ve chai, dọn nhà kiếm sống.

Nghệ sĩ Mỹ Phụng cho biết bà không có đầy đủ giấy tờ tùy thân vì từ nhỏ đã theo các đoàn hát, rong ruổi nhiều nơi nên không làm giấy tờ cá nhân.

Hiện bà chỉ còn giữ tấm căn cước được cấp từ năm 1978, nay đã cũ nhòe, gây nhiều trở ngại trong việc làm lại giấy tờ. Không có bảo hiểm y tế, mỗi lần đau bệnh, nữ nghệ sĩ chỉ có thể mua thuốc giảm đau uống tạm qua ngày.

Theo báo Thanh niên, nghệ sĩ Mỹ Phụng được biết đến là em thứ 6 trong gia đình của cố nghệ sĩ Bửu Truyện, cùng các anh chị em nghệ sĩ như Bửu Khánh, Mỹ Lợi, Bửu Ấn...

Bà lập gia đình với nghệ sĩ cải lương Phú Xuân và có 2 con trai. Từ khi chồng qua đời năm 2018, nữ nghệ sĩ gần như một mình xoay xở cuộc sống.

Theo Người đưa tin