tu-tam.jpg
Nhà báo Hoàng Thiên Nga (thứ 4, từ trái qua) cùng nhà báo Tuấn Nguyễn (thứ hai, từ phải qua) và đại diện lãnh đạo phường Tân An trao biển tượng trưng 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình tài xế Mai Ngụy Thiên Phong.

Chiều 24/11, thực hiện ủy quyền từ Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk đã phối hợp với Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ phường Tân An (Đắk Lắk) cùng Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ, trao 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Phạm Thị Mỹ Thảo - vợ tài xế taxi Mai Ngụy Thiên Phong (trú tổ dân phố 17, phường Tân An) tử vong trong mưa lũ.

Nhà báo Hoàng Thiên Nga - nguyên Trưởng Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, Chủ tịch Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk - chia sẻ Quỹ Thiện Tâm - Quỹ từ thiện lớn nhất Việt Nam có mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ với Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk qua nhiều chương trình từ thiện triển khai trên địa bàn Tây Nguyên.

Riêng trong mùa mưa bão năm nay, Tập đoàn Vingroup đã dành 1.000 tỷ đồng để Quỹ Thiện Tâm tổ chức các hoạt động giúp đỡ người dân và các tỉnh thành trên cả nước bị thiệt hại nặng. Với nguồn tin được cung cấp chính xác từ lãnh đạo tỉnh, 2 Quỹ lần lượt triển khai việc hỗ trợ các gia đình có người bị tử vong với mức 100 triệu đồng, mỗi gia đình bị mất nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng các hỗ trợ khác cho ngành giáo dục và cơ sở hạ tầng mỗi địa phương.

Trong cùng ngày 24/11, nhiều trường hợp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được nhận khoản hỗ trợ này. Trong đó phần lớn ở các xã bờ Đông tỉnh, thuộc tỉnh Phú Yên cũ. Còn ở khu vực trung tâm tỉnh thì đây là trường hợp đầu tiên, duy nhất thiệt hại về nhân mạng trong đợt mưa bão.

Chị Phạm Thị Mỹ Thảo đau buồn nhớ lại ngày 21/11, một số tài xế taxi chia sẻ trên mạng xã hội Facebook về việc phát hiện chiếc taxi biển số 65A-148.94 đậu trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc phường Phú Yên hai ngày rồi nhưng không thấy tài xế đâu, trong khi nước lũ đã rút dần.

Tổ trưởng Tổ dân phố 17 đọc được thông tin, nhận ra số điện thoại dán trên xe của anh Phong nên gọi điện cho chị Thảo báo tin. Lúc đó, đang ở bên nhà ngoại có đám giỗ, chị Thảo hốt hoảng gọi lại vào số chồng nhưng không liên lạc được. Tại nhà tổ trưởng dân phố, tìm cách liên lạc nhưng không có tín hiệu, chị Thảo đã nhờ tổ trưởng và hàng xóm hỗ trợ xuống Phú Yên tìm chồng. Do trời đang mưa lũ tối tăm mù mịt, đường nhiều đoạn bị sạt lở, cấm lưu thông nên mọi người bàn bạc để sáng hôm sau cùng đi.

Sáng 22/11, chị Thảo chạy lên Công an phường Tân An trình báo chồng mất tích và nhờ liên hệ với công an dưới xuôi để phối hợp tìm kiếm. Sau đó, chị Thảo cùng tổ trưởng dân phố và người thân thuê ô tô chạy thẳng xuống hiện trường.

“Vừa xuống tới nơi, thấy xe của chồng đỗ bên đường, tôi hoang mang nhìn bên đường mênh mông nước. Như có linh tính mách bảo, chúng tôi chạy tới một cây xăng gần đó để hỏi thăm, thì được biết cách đây 30 phút có nhóm người đi cứu trợ phát hiện, vớt được một xác người ở bên kia cánh đồng ngập nước, cách vị trí phát hiện chiếc ô tô bỏ rơi chỉ khoảng 300 m. Tôi tức tốc chạy qua thì bàng hoàng nhận ra đó là chồng mình”, chị Thảo nghẹn ngào.

Theo chị Thảo, thi thể anh Phong lúc đó ngấm nước 2-3 ngày rồi nên gia đình vội vã phối hợp với công an làm thủ tục xác nhận rồi đưa thi thể về để lo hậu sự. Sáng 24/11, gia đình đã hoả táng cho anh Phong.

Vợ chồng chị Thảo có hai con, cháu gái đầu học lớp 11, cháu trai sau học lớp 9. Anh Phong là lao động chính trong nhà. Còn Chị Thảo thường ngày làm đủ việc để kiếm sống, nuôi hai con ăn học. Khi biết con gái của anh chị năm học vừa qua đạt danh hiệu Học sinh giỏi, nhà báo Hoàng Thiên Nga đã hướng dẫn cháu cách lập hồ sơ để được cấp học bổng trong lễ trao học bổng do 2 Quỹ sắp phối hợp tổ chức vào đầu năm 2026.

Theo Tiền Phong