Có nhiều bậc cha mẹ đang áp dụng những hình phạt dạy con như kiểu thời trung cổ, khiến dư luận không đồng tình và phẫn nộ.
Có nhiều bậc cha mẹ đang áp dụng những hình phạt dạy con như kiểu thời trung cổ, khiến dư luận không đồng tình và phẫn nộ.
Những bậc làm cha làm mẹ luôn
mong con cái mình chăm ngoan, học giỏi, trở thành một người có ích cho
xã hội. Tuy vậy, mỗi một gia đình lại có cách giáo dục con cái khác
nhau. Nhiều cha mẹ nghĩ rằng: “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho
bùi” nên thường xuyên áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc để
dạy dỗ con trẻ.
Trên
thực tế đã không có ít trường hợp vì con cái khó dạy bảo, một số phụ
huynh thực thi những biện pháp cứng rắn, được nhiều người ví giống như ở
thời trung cổ. Có người đồng tình nhưng cũng có người không ủng hộ, họ
băn khoăn rằng liệu áp dụng những cách phạt con“dã man” như vậy có phải
là một cách “dạy con nên người” đúng đắn.
Không
biết những phương pháp dạy con như thời trung cổ dưới đây có thực sự
đem lại hiệu quả hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng tâm hồn của
các em sẽ hằn in những kí ức “kinh hoàng” đó và theo các em cho đến lúc
trưởng thành.
Con mải chơi game, mẹ xích con bắt diễu phố
Theo
đó, một nam thiếu niên 17 tuổi người Trung Quốc bị mẹ bắt đi bộ diễu
phố trong khi tay chân bị xích trước sự chứng kiến của mọi người hai bên
đường. Người mẹ đi giám sát phía sau.
Ngoài
ra, sợi xích còn ngắn tới mức thiếu niên trên phải khom người lại để
đi. Người mẹ nói rằng bà đang trừng phạt con trai vì lười biếng, không
chịu làm việc, tiếp tục bỏ nhà đi chơi điện tử với bạn bè.
Vì con mải chơi điện tử, bà mẹ xích chân con lại và bắt diễu phố khiến nhiều người chứng kiến bất bình
Sau
khi đoạn video được Xu đăng tải lên mạng, nhiều người dùng mạng cho
rằng hình thức xử phạt này quá tàn nhẫn. Cảnh sát địa phương cho biết
tuy không có ai trình báo nhưng họ vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc,
Mẹ bắt con lột quần áo, quỳ giữa trời lạnh
Cô Cui Tan (27 tuổi) không thể kìm chế cơn tức giận khi nghe hàng xóm nói cậu con trai Shen Lu (10 tuổi) đánh nhau với bạn vì liên quan tới một món tiền bị mất cắp.
Ngay
lập tức, cô Cui liền lôi Shen ra giữa đường, bắt cậu bé lột sạch quần
áo, quỳ gối và xin lỗi giữa cái lạnh cắt da cắt thịt suốt 10 phút. Cậu
bé khóc hết nước mắt và không ngừng van xin mẹ tha thứ.
Vì con trai đánh nhau với bạn, người mẹ tức giận phạt con bằng cách lột đồ và bắt quỳ giữa trời lạnh
“Không chỉ bắt quỳ giữa phố, bà mẹ này còn đánh con bằng 1 cái que nhặt được bên đường”, ông Deng, người chứng kiến sự việc cho biết. 10 phút sau, Cui cho con trai mặc lại quần áo và đúng lúc cảnh sát xuất hiện.
Rất may sau đó cậu bé được mặc lại quần áo sau khi cảnh sát đến
Cô Cui giải thích rằng: “Tôi rất giận bởi vì cách cư xử của thằng bé. Sau chuyện này, tôi có thể đảm bảo thằng bé không đánh nhau với bất kỳ ai cả”.
Mẹ bắt con quỳ lạy 20 lần giữa phố
Một đoạn băng ghi lại cảnh một mẹ bé gái 6 tuổi liên tục dập đầu, quỳ lạy xin mẹ tha thứ tại Hồng Kông đã dấy lên một làn sóng tranh luận dữ dội về những phương pháp mà các “cha mẹ hổ” dạy con.
Vì con tập cầu lông sai kĩ thuật, người mẹ bắt con quỳ lạy xin lỗi 20 lần ngay giữa phố
Theo
người quay clip, người mẹ đã vô cùng tức giận khi con gái tập cầu lông
sai kĩ thuật. Trên đường trở về nhà, người mẹ liên tục quát con gái. Sau
đó, cô bé tội nghiệp quỳ xuống đất, bắt đầu dập đầu trước mẹ và liên
tục nói xin lỗi mẹ. Người mẹ cuối cùng cũng nguôi ngoai sau khi cô con
gái dập đầu 20 lần.