Theo báo Phụ nữ TP.HCM, sáng 1/4, ông Lữ Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) xác nhận thông tin và cho biết sự việc hy hữu trên xảy ra vào sáng nay ở bản Liên Hợp, xã Tri Lễ.
Ông Cương cho hay, 2 ngày trước, ông Lữ Văn T. (58 tuổi, trú bản Liên Hợp) tử vong do bệnh hiểm nghèo. Vì quá thương chồng, bà Hà Thị N. (58 tuổi, vợ ông T.) bỏ ăn, luôn túc trực bên cạnh chồng. Vốn đã ốm yếu, người phụ nữ này dường như kiệt sức khi khóc thương chồng.

Người dân địa phương đến chia buồn với gia đình ông T và bà N. Ảnh: Dân Trí
Sáng 1/4, người thân chuẩn bị làm lễ đưa tang ông T., thì bà N. bất ngờ góc khóc lớn rồi ngã quỵ. Dù được người thân đưa đến trạm y tế xã cấp cứu, bà N. không qua khỏi.
"Có lẽ do quá đuối sức và xúc động mạnh khi chứng kiến lễ tang chồng nên bà N. không thể trụ vững. Dù được cấp cứu tại trạm y tế gần nhà nhưng bà không qua khỏi. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình", báo Dân Trí dẫn lời ông Cương.
Lãnh đạo xã Tri Lễ cũng cho biết, vợ chồng ông T. và bà N. có ba người con, hiện đều đã lập gia đình riêng. Hai vợ chồng sống hiền lành, tình cảm, được bà con làng xóm quý mến. Sự ra đi liên tiếp của cả hai vợ chồng để lại nỗi xót thương lớn cho người thân, cộng đồng dân cư địa phương.
Sau sự việc, gia đình đã quyết định đưa tang ông T. trước, sau đó tiếp tục lo hậu sự cho bà N.

Theo Đời sống và Pháp luật