Mùa Xuân vẫn được ví như mùa củatình yêu đôi lứa, của những sắc màu ấm áp và hạnh phúc. Những đôi trai gái bênnhau thì thầm lời yêu, Xuân của lòng người, của đất trời.
Cũng giống như các namthanh nữ tú khác, cầu thủ Việt cũng có một mùa Xuân như thế, dù thời gian ngắnngủi dù xa cách, nhưng sau những ngày tháng ăn ngủ với quả bóng, mùa Xuân là lúchọ muốn gửi gắm yêu thương cho một nửa của đời mình
Tiền vệ Phan ThanhHưng - Mỹ Hạnh
![]() |
Noel 2010 cũng là dịp màThanh Hưng, tiền vệ của SHB. Đà Nẵng và cô vợ Mỹ Hạnh kỷ niệm một thángngày cưới và là khoảng thời gian họ hưởng tuần trăng mật “bù”.
“Lấy chồng cầu thủ thìphải hiểu và thông cảm nên Hạnh không thấy buồn gì cả. Chỉ mong chồngmình và các đồng đội thi đấu thật tốt mà thôi”. Mỹ Hạnh đã từng chiasẻ như thế, vì vừa cưới hôm 25-11-2010 thì ngay chiều 26-11-2010, ThanhHưng đã có mặt ở Hà Nội để cùng đội tuyển VN tập luyện chuẩn bị cho AFFSuzuki Cup 2010.
Mọi công việc sau đámcưới Hạnh đều một tay “gánh vác” giúp chồng. Thanh Hưng cũng thấu hiểuđược tấm lòng bà xã nên thường xuyên động viên, an ủi Mỹ Hạnh trongkhoảng thời gian tập luyện ở Hà Nội.
Sau 4 năm gắn bó, ThanhHưng - Mỹ Hạnh đã chính thức trở thành vợ chồng. Cô vợ trẻ 23 tuổi củaThanh Hưng hiện đã tốt nghiệp khoa tiếng Trung (ĐH Ngoại ngữ ĐàNẵng).
Có mặt ở Hà Nội giữanhững ngày đông lạnh để cổ vũ cho đội tuyển VN, Mỹ Hạnh ngồi trên khán đài, hòa chung với cảm xúc của các chàng trai Việt, khiến mọi khoảngcách xa xôi như gần lại.
Về Đà Nẵng và được nghỉphép một tuần vào dịp cuối năm, Thanh Hưng có thể cùng cô vợ mới cướicủa mình nắm tay cùng dạo phố, đi mua sắm và vui vẻ bên họ hàng trongkhông khí đầy sắc Xuân.
Tiền vệ Phạm ThànhLương – Thanh Huyền
Chưa định ngày giờ đểrước nàng về dinh, nhưng với hơn hai mùa Xuân gắn bó bên cô bạn gáiThanh Huyền, Thành Lương là cầu thủ mà đồng đội của anh luôn tỏ ra ghentị vì có cô bạn gái dễ thương, năng động và rất biết quan tâm đến mọingười.
Sinh năm 1990 và hiện làsinh viên Đại học Lao động Xã hội Hà Nội, tuy còn rất trẻ nhưng ThanhHuyền tỏ ra khá năng động. Ngoài việc học, hiện nay Huyền còn làm CTVcho các báo và tham gia tổ chức sự kiện cho một vài công ty. Niềm đam mêbáo chí đã đưa đẩy Huyền và Lương gặp nhau trong một lần Huyền đi cùngbạn thử viết bài về các cầu thủ.
Chuyện tình yêu của đôibạn trẻ bắt đầu lãng mạn, khi trong một chuyến đi chơi cùng bạn bè ởSapa, Lương chính thức tỏ tình với Huyền. Cô bạn cũng chia sẻ, hai ngườigần như rất ít khi cãi nhau vì “anh Lương hiền, chiều và nhường Huyềnnhiều thứ".
Mỗi lần giận nhau, vì thương và sợ Huyền khóc nên Thành Lương lại chủ động làm lành. Huyềncũng không cố tình làm căng bao giờ, nên kết quả là đôi uyên ương nàygiận nhau lâu nhất cũng chỉ 1 - 2 giờ là cùng.
Cũng như năm trước, đôibạn trẻ lại có dịp bên nhau trong khoảng thời gian ít ỏi để cùng đón mộtnăm mới đến với bao điều tốt đẹp. Hy vọng cho tình yêu của Thành Lươngvà Thanh Huyền luôn tràn ngập hạnh phúc và có thể vào một ngày mùa Xuânkhông xa họ sẽ nên duyên vợ chồng.
Tiền đạo Phan ThanhBình và gia đình nhỏ
![]() |
Xuân 2011 với đôi vợchồng tiền đạo Thanh Bình và người mẫu Huỳnh Thảo Trang thật ý nghĩa, vìsau 4 năm yêu nhau và gần 2 năm chung sống, gia đình nhỏ của họ đã cóthêm thành viên mới.
Theo Thảo Trang, sự xuấthiện của cô công chúa bé nhỏ, xinh xắn đáng yêu Phan Huỳnh My, hay còncó tên gọi ở nhà là Cheryl, đã khiến cả nhà tràn ngập tiếng cười, côvà Thanh Bình cảm thấy cuộc sống thêm hạnh phúc và có ý nghĩa hơn khicùng chăm sóc con gái.
Ngày nào Thanh Bình cũnggọi điện về hỏi han hai mẹ con, còn những khi được nghỉ anh chỉ dànhthời gian chơi bên con gái.
Nhớ lại những ngày trước,mỗi khi Thanh Bình đi thi đấu xa nhà, vào dịp sinh nhật hay các ngày lễkhác, cô vợ Thảo Trang có phần nào chạnh lòng khi nhìn thấy những đôitình nhân tay trong tay hạnh phúc.
Giờ có bé Cheryl, nhữngnỗi niềm ấy đã tan biến hết. Bà mẹ trẻ cho biết lúc nào cô cũng bận bịuchăm con và với cô dịp Tết sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất để cả nhàquây quần cùng chào đón năm mới với bao hy vọng tốt đẹp.
Tiền vệ Đinh ThanhTrung và “một nửa” bí mật
Không giống như ThanhHưng và Thành Lương, Thanh Trung, tiền vệ đang thi đấu cho CLB HP.HN, chỉ mới tìm được một nửa của mình sau hơn một năm theo đuổi.
Khi hỏi về bạn gái ThanhTrung chỉ cười và xin được giấu tên. Theo “bật mí” của Thanh Trung thìngười ấy là đồng hương của anh và hiện đang theo học một trường ĐH tạiĐà Lạt.
Cô gái xinh xắn đáng yêu đã "hút hồn"" chàng tiền vệ này vào dịp Tết năm ngoái, khi họ đã chơichung với nhóm bạn THPT. Tình yêu của họ chớm nở cũng là lúc mùa Xuânmới bắt đầu.
Trong thơi gian ThanhTrung tập trung ở đội tuyển VN, cô bạn gái luôn gọi điện hỏi thăm, độngviên chia sẻ cùng anh mỗi ngày.
Được biết, dù chưa côngkhai với bạn bè, đồng đội nhưng xem ra chuyện tình yêu này “ngoài ngõđã tường” và khi được hỏi về việc giới thiệu bạn gái, Trung “bét” chỉmỉm cười, nụ cười ánh lên bao niềm hạnh phúc của một chàng trai đangyêu.
Tiền vệ Nguyễn Quý Sửuvà cô giáo Bích Liên
Đang thi đấu tại phố núi,với tiền vệ Quý Sửu mỗi dịp lễ Tết là khoảng thời gian ý nghĩa nhất đểdành cho gia đình và cô bạn gái Bích Liên.
Tốt nghiệp ĐH Đồng Tháp,làm nghề “gõ đầu trẻ”, cô giáo Liên ngoài những giờ lên lớp vẫn thườngxuyên lên sân Đồng Tháp vào chủ nhật để xem bóng đá.
Và những trận đấu giữaHA.GL và Đồng Tháp luôn khiến cô “khó xử khi “bên tình, bên hiếu” khôngbiết chọn ai. Với Bích Liên, mùa Xuân luôn đầy cảm xúc, bởi đó là mùangập tràn những kỷ niệm về tình yêu của hai người.
“Cách đây gần 7 năm, vàodịp lễ 8-3 chúng tôi được bạn bè “mai mối” trong một lần đi uống cà phê.Khi đó, tôi đang còn học phổ thông, còn anh Sửu cũng chỉ là một cầu thủtrẻ của Đồng Tháp.
Anh Sửu hiền lại hơi nhútnhát nên tôi đã chủ động làm quen trước, sau một thời gian tìm hiểu vàodịp Tết năm đó chúng tôi mới công khai tình yêu của mình với bạn bè vàgắn bó với nhau đến tận bây giờ” - Bích Liên chia sẻ. Gắn bó đã lâu, khihỏi về chuyện đám cưới, Bích Liên tỏ ra e thẹn “có lẽ hẹn mùa Xuân tới,tụi tôi sẽ về chung một nhà”.
Thủ môn Trần Đức Cường- ca sĩ Bùi Lê Mận
Với khán giả yêu nhạcViệt, nhắc đến tên Bùi Lê Mận hầu hết ai cũng biết với chất giọng miềnTrung nhẹ nhàng, sâu lắng và là ca sĩ nổi lên với giải nhất Sao Mai2009.
Ngoài việc nổi tiếngtrong giới showbiz, ca sĩ Lê Mận còn được nhiều CĐV yêu mến thể thaobiết đến khi là bạn gái của thủ môn Trần Đức Cường (cựu thủ môn SHB.ĐNvà hiện đầu quân cho HP.HN).
Cũng như bao đôi trai tàigái sắc khác, Lê Mận và Đức Cường đến với nhau bằng những sự tình cờ. Mà“độc” hơn cả chính là tình yêu của họ bén duyên từ... anh trai củaCường.
Số là trong một lần đichơi năm 2005, anh trai của Cường đã ngỏ ý giới thiệu cô bạn xinh đẹpnày cho em trai mình.
Qua sự “mai mối” của anhtrai, hai người đã bắt đầu liên lạc với nhau qua từng tin nhắn và nhữngcuộc gọi. “Tán tỉnh” nhau qua điện thoại cũng gần một năm trời rồi đôibạn trẻ mới chính thức có lời hẹn hò đầu tiên và đó cũng là dịp Tết năm2006.
Sau 5 năm yêu nhau trongxa cách, mùa Xuân này họ đã được sánh vai cùng nhau, khi Đức Cường đãchuyển ra thi đấu cho HP.HN. Được biết, anh cũng đã dùng số tiềnchuyển nhượng của mình để mua một căn hộ chung cư và dự tính sẽ rướcnàng về dinh vào năm tới.
Theo MinhNgọc
NLĐ