Khi Kenadie JourdinBromley chào đời, cô bé nhỏ tới mức các nữ y tá đã gọi cô bé là Thumbelina tên của một nàng tiên tí hon trong truyện cổ tích.
Khi Kenadie Jourdin-Bromley chào đời, cô bé nhỏtới mức các nữ y tá đã gọi cô bé là Thumbelina - tên của một nàng tiên tí hontrong truyện cổ tích.
Kenadie chào đời chỉ nặngcó 1,2 kg và dài từ đầu tới chân chừng 27 cm. Cho tới giờ, khi đã 7tuổi, nhưng trông cô bé chẳng khác gì một em bé mới 18 tháng với chiềucao 83 cm và nặng 8,5 kg.
Brianne Jourdin, mẹ của bé Kenadie kể lại cảm xúc về những ngày con gáiđặc biệt của mình mới chào đời: "Tôi chỉ muốn nghe con bé khóc vì nócó khóc tôi mới tin là nó còn sống".
Kenadie mắc phải một chứng lùn vô cùng hiếm hoi, trong đó kích thước đầuvà chân tay của cô bé rất tương ứng với những phần còn lại của cơ thểgiống như một người thu nhỏ. Đầu của cô bé cũng rất nhỏ nên bộ não khôngphát triển đầy đủ.
Hiện gia đình Kenadie đang sống ở Ontario, Canada. Các chuyên gia dựkiến cô bé sẽ phát triển không cao quá 1,2m. Ngoài ra, Kenadie cũng phảiđối mặt với một số đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe do xương của bé rấtgiòn và dễ vỡ, nguy cơ bị vẹo cột sống và các vấn đề về tim mạch, trongđó nguy cơ lớn nhất là có thể mắc phải chứng phình động mạch gây đột tử.
Cô bé mắc phải chứng bệnh lùn hiếm gặp 7 tuổi đứng đến nách cậu em trai, Tyran, 5 tuổi.
Kenadie đang đấu tranh để có được một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.
Kenadie chào đời chỉ nặng có 1,2 kg và dài từ đầu tới chân chừng 27 cm
Kenadie đang đấu tranh để có được một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.