Bé gái nặng 3,6 kg được GS.TS Nguyễn Viết Tiến bế ra phòng chờ trong sự vui mừng bất tận của cặp vợ chồng hiếm muộn người Hà Nam cùng hàng chục người thân của họ.
Thứ trưởng Tiến thông tin, bé gái sinh ra khóc rất to và có sức khoẻ ổn định.
GS.TS Nguyễn Viết Tiến (bìa trái).
Người mẹ vỡ òa trong lần đầu tiên được ấp con gái.
Người mẹ của cháu là chị Nguyễn Thị Mai - 42 tuổi - đứng bên cạnh chồng liên tục lau nước mắt vì niềm hạnh phúc.
Anh Trần Quang Anh, bố của bé, chia sẻ: "Vợ chồng tôi hiếm muộn 16 năm nay và đây là một cảm giác đón nhận giây phút vô cùng thiêng liêng".
Cha bé gái nghẹn ngào trong phòng chờ con.
Được biết, người mang thai hộ quê ở Hà Nam.
Như
vậy, đây là em bé đầu tiên trào đời bằng phương pháp mang thai hộ, sau
hơn 1 năm kể từ thời điểm Nghị định cho phép mang thai hộ có hiệu lực
(1/1/2015).
BS Hồ Sĩ Hùng, Phó Giám đốc Trung
tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia cho biết, sau gần 1 năm thực hiện “Quy định
về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang
thai hộ vì mục đích nhân đạo”, tại BV Phụ sản TƯ đã có 70 hồ sơ đạt yêu
cầu, trong đó, gần 50 trường hợp đã mang thai.
Thứ
trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, đến nay cả nước đã thu nhận
được gần 100 hồ sơ xin được cho phép mang thai hộ. Tại Trung tâm hỗ trợ
sinh sản quốc gia (Hà Nội) đã có 60 hồ sơ được duyệt đủ điều kiện, trong
đó đã thực hiện 46 ca. Tại Trung tâm hiếm muộn của bệnh viện TP.HCM
cũng có 33 hồ sơ và đã thực hiện 19 ca.
Ông Tiến cho hay, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương tỷ lệ thành công sau khi thực hiện kỹ thuật này đã đạt được 50%.
Trứng
của mẹ sẽ kết hợp với tinh trùng của bố nhờ vào kỹ thuật thụ tinh trong
ống nghiệm. Sau đó, phôi sẽ được chuyển vào tử cung của người mang thai
hộ và phát triển. Em bé sinh ra mang gen di truyền của bố mẹ chứ không
phải của người mang thai hộ
* Tên nhân vật vợ chồng hiếm muộn đã được thay đổi
Theo Minh Ngọc / Trí Thức Trẻ