Mới đây, trong 1 chương trình của hãng Mercury News, cô gái trẻ
người Mỹ có tên Iria Wolnick đã chia sẻ với độc giả 1 câu chuyện về tình
mẫu tử thiêng liêng trong giây phút cận kè cái chết mà chính cô là
người chứng kiến và tham gia cứu giúp 2 mẹ con gặp nạn.
Vào
một buổi tối mùa Hè oi bức của năm 2013, Iria Wolnick đã chứng kiến một
vụ tai nạn thương tâm khi đang lái xe trên tuyến đường cao tốc 77,
Corpus Christi, Texas, Mỹ.
Trước mắt cô là cảnh tượng chiếc xe SUV lật ngược đang bốc cháy ngùn ngụt.
Ngay
lúc đó, 1 người qua đường đã nhanh chóng chạy lại gần chiếc xe để giải
cứu những người gặp nạn. Đó là 1 gia đình gồm có 2 vợ chồng trẻ và 1 đứa
con 2 tuổi.
Chân dung thai phụ Niser Saldana-Quilantan.
Người
vợ có tên Niser Saldana-Quilantan (19 tuổi) dù bị thương nặng nhưng vẫn
liên tục hỏi xem liệu đứa con trong bụng cô có ổn không. Wolnick vô
cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một vết rách lớn trên bụng thai phụ trẻ.
Thậm chí, cô còn nhìn thấy cả đầu và tay của đứa bé đang động đậy yếu
ớt.
Wolnick nhớ lại "Cô ấy liên tục hỏi "Con
tôi sao rồi?", "Con tôi sao rồi?". Lúc đó, tôi chỉ biết là cố gắng hết
sức để giúp đỡ 2 mẹ con họ."
Hình ảnh em bé Adrallis Ortega.
Nghĩ
là làm, Wolnick đã vận dụng mọi kiến thức về sơ cứu để đưa đứa bé trong
bụng Niser Saldana-Quilantan ra ngoài. Wolnick cho biết khi người mẹ bị
thương, đầu và tay của em bé đã nhô ra ngoài và cất tiếng khóc. "Giây
phút đó quả thực rất tuyệt vời", cô nói.
Theo
trang Mercury News, thai phụ Niser Saldana-Quilantan đã kịp nhìn con
trước khi bất tỉnh. Tuy nhiên, thật đau lòng khi cô đã qua đời khi được
cấp cứu trong bệnh viện vào ngày hôm đó.
Em bé
được sinh ra khi người mẹ bị tai nạn sau đó đã được đặt tên là Adrallis
Ortega. Sau khi chào đời, em bé đã được người cha đẻ chăm sóc.
Nhờ
những hành động kịp thời và dũng cảm của mình trong đêm xảy ra tai nạn
đó, Wolnick đã được Sở An Toàn Công Cộng Texas vinh danh vào sáng thứ Tư
vừa qua tại San Joe.
Wolnick được vinh danh cho nghĩa cử cao đẹp của mình.
Theo Trí Thức Trẻ