>> Sự kiện: Dù thua, U23 Việt Nam vẫn là những anh hùng
Trận đấu chung kết lịch sử U23 Châu Á vừa kết thúc, phép màu của HLV Park Hang Seo cũng theo đó đã dừng lại. Câu chuyện cổ tích ngọt ngào đã không thể viết nốt hồi kết, sự thật là Việt Nam đã thua trước đối thủ Uzbekistan chỉ vì bàn thắng ở phút thứ 119 đầy tiếc nuối.
Tuy nhiên với hàng triệu triệu con tim người hâm mộ, thứ họ quan tâm không còn là chiến thắng hay thất bại. Đúng là Việt Nam đã thua, nhưng thua đẹp lắm, hiên ngang lắm và phi thường lắm. Họ là những chàng trai tuổi đôi mươi đã tạo nên một niềm tin mới cho bóng đá nước nhà.
Trước giây phút dang tay đón chào những người hùng dân tộc quay về Việt Nam, nngười hâm mộ khắp cả nước đã kịp sáng tác nhiều câu văn, bài thơ đầy trang trọng thành tâm gửi tới các tuyển thủ U23.
Niềm tin chiến thắng vẫn mãi ở lại trong lòng chúng ta. Ảnh: Đăng Phúc
Trên trang facebook cá nhân của mình, bạn Đoàn Tuấn Vũ viết:
"Thường Châu những hổ tướng/ Trí dũng tỏa muôn phương
Đốt lửa trên tuyết trắng/ Sưởi ấm lòng quê hương
Giặc mạnh, không chùn bước/ Mưa gió, vẫn can trường
Đi vào trong sách sử/ Nghìn năm, tiếng phi thường!"
Một bài thơ 4 câu được tác giả Minh Quang Hà sáng tác đầy tính nhân văn, cô đọng và súc tích. Đối với các cổ động viên, trận chung kết này đã chứng minh một điều: Tất cả học trò của HLV Park Hang Seo đều là những dũng sĩ phi thường!
"Mai này ai nhắc lại Thường Châu
Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu
Mười mấy dũng sĩ lao ngược gió
Để đời kính phục mãi về sau".
Tự hào lắm 2 tiếng Việt Nam. Ảnh: Hữu Dương
Chính sự khắc nghiệt của thời tiết đã khiến các cầu thủ gặp khó khăn đủ đường để đối phó với "kẻ mạnh" Uzbekistan. Lần đầu tiên thi đấu dưới trời tuyết, nhưng có lẽ sức nóng tỏa ra từ 11 con người đã giúp xua tan đi phần nào băng giá. Bài thơ sau đầy được viết ra trong giây phút cả đất nước nghiêng mình, trân trọng cảm ơn U23....
"Tuyết trắng xoá phủ bốn bề sân cỏ/ Thường Châu ơi nơi mười một trái tim
Đang rực lửa cùng màu áo đỏ/ Phút thiêng liêng cả Đất Nước nghiêng mình....
Các anh đã cùng Tổ Quốc đứng lên/ Quang Hải, Văn Thanh, Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng...
Những cái tên đã làm nên lịch sử/ Để Châu Á phải kiêng dè hai tiếng "Việt Nam""
19h
ngày 27/1/2018, Việt Nam chính thức chấm dứt hành trình chinh phục đam
mê ở ngôi vị thứ 2. Dẫu sao đi chăng nữa, họ vẫn là những người hùng
trong lòng người hâm mộ! Bài thơ sau được tác giả Nguyễn Văn Tình sáng
tác ngay sau khi trận đấu kết thúc.
"Sân cỏ Thường Châu trắng một màu tuyết trắng/ Cái lạnh Giang Tô thấm đến tận quê nhà
Chín mươi triệu trái tim Việt Nam hồi hộp đập/ Chỉ còn 90 phút nữa thôi niềm vui sẽ vỡ òa
Lại một trận bốn hiệp trôi qua dài dằng dặc/ Tuyết trên trời và tuyết lạnh dưới chân
Mười một chàng trai ngẩng cao đầu vào trận/ Biết sau lưng mình có triệu triệu người dân
Chưa có khi nào cờ đỏ nhiều đến thế/ Sắc đỏ rợp trời trong tháng chạp quê hương
Mỗi trận thắng một niềm tin thắp lửa/ Cho cảm xúc thăng hoa cả dân tộc xuống đường".