Sự việc cụ ông Ngô Vỹ Nhân (87 tuổi) bị các con "vứt" ra ngoài vỉa hè phố Núi Trúc (Hà Nội) ngay sau khi cụ vừa xuất viện đang khiến dư luận hết sức bất bình.
Sự việc cụ ông Ngô Vỹ Nhân (87 tuổi) bị các
con "vứt" ra ngoài vỉa hè phố Núi Trúc (Hà Nội) ngay sau khi cụ vừa xuất
viện đang khiến dư luận hết sức bất bình.
Trải chiếu giữa vũng nước để bố nằm phơi nắng, phơi mưa
Theo
thông tin chúng tôi nhận được, vào trưa 7/8, cụ ông Ngô Vỹ Nhân (87
tuổi) ngay khi vừa xuất viện đã bị các con đưa tới trải chiếu đặt nằm
trên vỉa hẻ trước cửa ngôi nhà số 11, phố Núi Trúc (Hà Nội).
Được
biết, ngôi nhà nói trên là của anh con trai cả của cụ Nhân đã qua đời
cách đây 2 năm. Hiện tại, chị H. - con dâu cả, cháu gái và bà Nhân -
người vợ đã ly thân của ông cụ đang sống trong ngôi nhà này. Tầng trệt
của ngôi nhà được cho thuê làm cửa hàng quần áo.
Cụ Nhân phải nằm vỉa hè, trời lúc nắng lúc mưa, dù cụ vừa phải nằm viện
hơn 2 tháng - Ảnh: Phunutoday
Ông A.- chủ quán nước đối diện với ngôi nhà đầy bức xúc kể lại sự việc: “Khoảng
11 giờ trưa, tôi thấy chiếc taxi chở cụ Nhân về đây. Con gái, con dâu,
con rể cụ vừa đưa bố xuống xe đã trải chiếu ngay trên vỉa hè để bố nằm.
Rồi thì lỉnh kỉnh quần áo, đồ đạc đi viện cũng bị vứt xung quanh ông cụ”.
Cũng theo ông A., sự việc đã khiến những người dân sống xung quanh
và người đi đường không khỏi ngỡ ngàng. Không rõ lý do các con của cụ
Nhân lại đối xử tệ bạc với bố mình, nhưng rất nhiều người đã lên tiếng
phẫn nộ.
“Chúng
nó đặt ông cụ nằm đấy rồi bỏ đi. Chỉ còn anh con rể kê ghế ngồi cạnh
thỉnh thoảng lại ra ngó xem ông cụ thế nào. Đến tầm quá trưa cô con gái
mới cho bố ăn bát phở.
Tôi
biết cụ Nhân vào viện điều trị 2 tháng nay rồi. Nhìn ông cụ chỉ còn da
bọc xương, gắng gượng hút bát phở mà lòng đắng ngắt. Chúng tôi chỉ là
hàng xóm sống xung quanh mà còn không cầm được nước mắt khi nhìn ông cụ
nằm mê mệt trên vỉa hè. Con cái bất nhân quá”, ông A. thở dài.
Cũng
theo đồn đoán của nhiều người dân sống xung quanh, việc con cái cụ Nhân
“bày trò” đem trả cụ về cho chị H. phụng dưỡng là vì muốn tranh chấp
ngôi nhà mà chị, con gái và mẹ chồng (tức người vợ đã ly thân của cụ
Nhân) đang ở.
Người dân phố Núi Trúc không khỏi bất bình khi chứng kiến cảnh cụ Nhân
phải nằm ở vỉa hè hơn nửa ngày - Ảnh: Phunutoday
Khi cụ Nhân được đưa tới đây, hai cô con gái, một anh con rể và cô
con dâu thứ 2 của cụ đã to tiếng, thậm chí “thượng cẳng chân, hạ cẳng
tay” với chị H. Sau khi hàng xóm tới can, chị H. đã khóa trái cửa, nhất
quyết không cho đưa cụ vào nhà. Trong khi đó, bà Nhân ở trong nhà cũng
không ra mặt.
Nhận được phản ánh của người dân,
tổ dân phố Núi Trúc và chính quyền phường Kim Mã đã lập tức có mặt để
giải quyết. Chị H. và hai cô con gái của cụ Nhân đã được mời lên Ủy ban
phường. Khoảng 3 giờ 30 chiều ngày 7/9, Ủy ban phường ra quyết định hòa
giải, con cái của cụ Nhân sẽ đưa cụ về nhà người con trai út, nơi cụ
đăng ký thường trú.
Tuy nhiên, cho tới tối 7/9, cụ Nhân vẫn phải nằm dầm mưa trên vỉa hè. Ông A. kể: “Tôi
thấy chính quyền đến giải quyết từ chiều mà vẫn không thấy con cái cụ
Nhân đưa ông cụ về. Trời lúc nắng lúc mưa. Có lúc chỗ ông cụ nằm còn là
vũng nước mà chúng nó vẫn mặc kệ.
Anh con rể cầm được 2 cái ô ra
che mưa cho bố vợ. Còn hai cô con gái chạy vào mái hiên gần đấy đứng
trú. Thỉnh thoảng lại chạy ra ngó xem bố còn sống hay không”.
Đến khoảng 8 giờ 30 phút tối, quá phẫn nộ về hành động ngược đãi bố
của con cái cụ Nhân, chính ông A. đã gay gắt mắng mỏ anh con rể đưa bố
về nhà: “Không thể chấp nhận được lũ
con mất nhân tính đó. Tôi sang nói với anh con rể đưa cụ về nhà ngay
không dân tình ở đây không tha cho các anh. Hàng xóm cũng làm ầm ĩ, ép
anh này phải gọi taxi đưa bố về nhà ngay lập tức”.
Ông
A. kể, trong tình cảnh thương tâm đó, cụ Nhân chỉ im lặng, mắt nhắm
chặt mà hai dòng nước mắt cứ ứa ra giàn giụa. Trong khi đó, anh con rể
gọi đến 5 - 7 chiếc taxi nhưng không tài xế nào chịu chở vì sợ gặp họa.
Một người hàng xóm sống sát cạnh ngôi nhà của chị H. đã phải chặn đường,
dọa nạt, “giở giọng chợ búa” để ép một lái xe đưa cụ về nhà người con
gái thứ 2.
“Tôi thương bố nhưng không thể mở cửa”
Ngôi nhà nơi chị H., con gái và mẹ chồng đang sống - Ảnh: Chí Bảo
Sau
khi nhận được thông tin sự việc cụ Ngô Vỹ Nhân bị các con “vứt” ra
đường, chiều 8/9, chúng tôi đã tìm gặp chị H. – con dâu cả của cụ tại
ngôi nhà số 11, phố Núi Trúc (Hà Nội). Trao đổi với chúng tôi, chị H.
cho biết chị không thể chấp nhận việc các em chồng chị vào hùa đưa bố
chồng về bắt chị phụng dưỡng.
“Suốt
2 tháng ông cụ nằm viện, tôi làm tròn bổn phận dâu con. Tôi sụt đến 7kg
vì chạy đi chạy về chăm bố, thức đêm trông bố, thậm chí tiền viện phí
cũng tôi lo. Lương tâm tôi không hổ thẹn, không day dứt về những việc
mình đã làm. Mà hiện tại, mẹ chồng cũng do tôi phụng dưỡng. Các em muốn ỷ
lại, muốn đổ hết trách nhiệm chăm lo bố mẹ cho tôi.
Chuyện trong nhà nói ra thì thật
xấu hổ! Tôi không hề muốn vạch áo cho người xem lưng, càng không muốn
lấy pháp luật để giải quyết chuyện nhà. Nhưng không thể đừng được. Các
em quá quắt lắm. Chúng từng đến làm ỏm tỏi chuyện không cho con gái tôi
sau khi lấy chồng được về ngủ trong căn nhà mà mẹ con tôi đang sống này.
Giờ lại mang cả bố ra để ép tôi. Hỏi tại làm sao?”, chị H. bất bình.
Tiếp tục câu chuyện dở dang, chị H. chia sẻ: “Tôi mất một đêm không thể chợp mắt. Hôm nay trong người cứ bần thần như trên mây. Thương bố nhưng tôi không thể mở cửa được. Không kiên quyết chắc mẹ con tôi ra đứng đường mất.
Người
ta cũng xì xèo tôi là đứa con dâu thế này thế kia nhưng thôi đành chịu
vậy. Lòng tôi cũng đang như lửa đốt vì vừa nhận được tin ông cụ đã phải nhập viện lại trong sáng ngày 8/9”.