Nữ danh ca hảingoại "lỡ hẹn" với dự định cùng gia đình về quê hương đón Tết Nhâm Thìn. Dù thế,Ý Lan vẫn kịp chia sẻ cảm giác về cái Tết cổ truyền và gửi lời chúc xuân ấm ápđến độc giả.

Gặp Ý Lan trongmột quán cà phê yên tĩnh của Sài Gòn trong những ngày xuân đang về, cô chia sẻ:"Đáng lẽ năm nay, tôi cùng chồng và sáu đứa con sẽ dắt nhau về Việt Nam ăn Tết,nhưng vì sắp xếp không kịp nên ước mong đó đã không thành".

Với nữ danh ca, 30năm ở xứ người, mỗi dịp Tết đến cô không tránh khỏi tâm trạng rộn ràng với côngviệc chuẩn bị. Cô luôn dạy dỗ cho các con về ý nghĩa đặc biệt của bao lì xì, vềđêm giao thừa, về những lời chào hỏi đầu năm... Chính tay cô chỉ đạo mọi việc,từ việc trang trí nhà cửa đến mua sắm đồ đạc trong nhà.

Ý Lan chúc Tết khán giả quê nhà

Nữ danh ca Ý Lan. Ảnh: Hoàng Dung.

Ý Lan cho biết,Tết ở hải ngoại không khác gì nơi quê hương. Cộng đồng người Việt cùng nhau tổchức nấu bánh tét, bánh chưng. Bánh mứt trong nhà luôn đầy đủ và mọi người khôngquên dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Đặc biệt, ở nước ngoài, người ta chođốt pháo nên cái mùi của khói pháo khiến cho không khí thêm rộn ràng, cũng nhưlàm những người xa xứ bồi hồi nhớ về những thời ấu thơ. Theo nữ ca sĩ, không khíTết ở quê hương luôn đậm đà và ngọt ngào nhất.

"Tôi nhớ vào năm13 tuổi, Tết năm đó tôi và các em không được lì xì vì đúng lúc giao thừa, chúngtôi trêu mẹ Thái Thanh, khiến mẹ nổi giận. Chị em tôi bị mẹ phạt bằng hình thứclà không mừng tuổi năm mới", cô nói. Giờ câu chuyện này trở thành kỷ niệm vàgiúp chị nhớ đến phong tục không thể thiếu để chúc mừng con cháu ngày đầu năm.

Theo VnExpress