Ya Suy rơi đúng thời điểm
Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa thôi là ngôi vị Thần tượng Âm nhạc Vietnam 2012
sẽ chính thức được công bố. Kết quả thật khó đoán trước bởi Ya Suy và
Hoàng Quyên nằm ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau, từ trong giọng hát,
phong cách trình diễn, cá tính âm nhạc đến tính cách ngoài đời.
Nếu bàn về giọng hát thì giọng ca đầy nội lực được bài bản như Hoàng
Quyên chiếm ưu thế vượt trội và bỏ xa đối thủ. Nhưng đây không phải là
cuộc thi tìm kiếm tiếng hát truyền hình mà là cuộc thi tìm kiếm thần
tượng âm nhạc, tức là gương mặt được đông đảo khán giả chọn lựa vì một
niềm tin nào đó, không hẳn chỉ là giọng hát.
Và nếu xét ở mặt này thì Ya Suy hoàn
toàn thắng thế bởi anh chàng dân tộc Chu Ru đã chiếm trọn tình cảm của
khán giả ngay từ những ngày đầu với sự mộc mạc, chân chất và giọng hát
xuất phát từ con tim.
Chuyện đạo diễn Quang Dũng lặp đi lặp lại cái ý rằng anh đang mong muốn
showbiz có một người như còn giữ nguyên “ba chân” – chân thành, chân
thật, chân phương như Ya Suy cũng được xem như là một dấu hiệu định
hướng của ban tổ chức cho sự đăng quang của Ya Suy.
Và biết đâu đấy, khi showbiz Việt đang bị nhấn chím trong vũng đầm
scandal của tình, tiền, tù, tội thì người ta lại khát khao kiếm được một
thần tượng trong sáng, chân chất, mộc mạc để lấy lại niềm tin đã bị
đánh mất? Và Ya Suy may mắn rơi đúng vào thời kỳ “lũng đoạn” ấy.
Bằng chứng là Ya Suy nhận được rất nhiều tình yêu thương của khán giả và
dù phong độ có không ổn định, anh chàng vẫn liên tiếp được khán giả
cứu. Chưa hết, Ya Suy còn mang theo cả giấc mơ của rất nhiều người cùng
hoàn cảnh của mình và họ sẵn sàng đồng hành để cùng biến giấc mơ chung
này thành hiện thực.
Như vậy, việc Ya Suy vượt qua một giọng ca được đào tạo bài bản Hoàng
Quyên để trở thành thần tượng của Vietnam Idol năm nay là điều hoàn toàn
có thể.
Quán quân chưa từng có trong lịch sử
Cùng đáp ứng tiêu chí “từ zero đến hero”, nhưng nếu trở thành Thần tượng
âm nhạc năm nay, Ya Suy sẽ trở thành quán quân “độc” nhất trong lịch sử
các mùa Idol.
Đầu tiên, Ya Suy sẽ là quán quân đầu tiên là người dân tộc thiểu số với vóc dáng nhỏ bé và ngoại hình chưa thoát khỏi núi rừng Tây Nguyên. Ya Suy vẫn còn “chân đất lấm phèn” trong khi các idol Phương Vy, Uyên Linh, Quốc Thiên đều là người thành thị.
Thứ hai, nếu thành công tại Idol năm nay, Ya Suy bước vào showbiz sẽ trở thành quán quân Idol có bản lĩnh sân khấu kém nhất.
Nếu Uyên Linh, Quốc Thiên và Phương Vy đều có đủ bản lĩnh để xuất hiện ở những sân khấu lớn nhất sau khi rời Idol thì đây vẫn là điều mà khán giả, ban giám khảo và có lẽ chính bản thân Ya Suy cũng lo ngại.
Khi đặt Ya Suy và Hoàng Quyên lên bàn cân, nhiều người dù yêu mến Ya
Suy vẫn không khỏi đắn đo, liệu Ya Suy sẽ làm gì và tồn tại như thế nào
trong showbiz với cá tính rụt rè,thiếu tự tin và một phong độ thất
thường như thế?
Và điều cuối cùng, Ya Suy sẽ là quán quân Idol gây tranh cãi nhiều nhất.
Đến nay chưa có một quán quân nào nhận được sự đồng thuận mạnh mẽ từ
phía khán giả như Uyên Linh.
Fan hâm mộ của Văn Mai Hương dù yêu mến thần tượng của mình đến đâu cũng “tâm phục khẩu phục”. Quốc Thiên cũng không gây tranh cãi nhiều vì cuộc đua giữa Quốc Thiên – Thanh Duy là cuộc đua kém hấp dẫn và nhạt nhòa nhất trong ba mùa Idol.
Sự đăng quang của Phương Vy không làm thỏa mãn hết công chúng bởi
chàng trai Ngọc Ánh cũng để lại nhiều tiếc nuối qua cách hát mộc mạc của
mình. Tuy nhiên, phản ứng của khán giả với kết quả này cũng không phải
là đáng kể.
Tuy nhiên, nếu Ya Suy vô địch thì có lẽ phản ứng của khán giả sẽ khá gay
gắt. Bởi, trong trường hợp của Ya Suy, nếu đã yêu quý thì sẽ rất yêu
quý, nhưng những người chờ đợi một giọng hát đẹp đăng quang sẽ phản đối
mạnh mẽ. Nếu theo dõi bình luận của khán giả trên website của Vietnam
Idol hay trên những trang báo mạng sẽ thấy rõ điều đó.
Thế nhưng, tất cả cũng chỉ là dự đoán. Liệu chàng dân tộc Chu Ru có trở thành Quán quân vô tiền khoáng hậu của Vietnam Idol 2012? Kết quả sẽ có trong đêm Gala chung kết của Vietnam Idol diễn ra vào tối ngày mai.