Tối 28/5, sau tiếng nổ chát chúa, khói khét lẹt, thi thể Hưng bị xé thành nhiềumảnh. Đến sáng 29/5, gia đình mới hoàn tất việc tìm kiếm xác nạn nhân và tiếnhành mai táng.

Nạn nhân Phạm Văn Hưng, 26 tuổi, ở xã Quy Mông (Trấn Yên, Yên Bái). Theo mộtngười hàng xóm, khoảng 21h tối 28/5, anh còn đứng chơi với Hưng ở trước cửa nhà,sau đó cậu ta nói sẽ cho nổ mìn. Tưởng chỉ đùa, nhưng ít phút sau Hưng ôm mìntrước nhà kích nổ.

Sau tiếng nổ lớn, mọi người trong nhà chạy ra chỉ thấy khói khét lẹt và một vũngmáu lớn cùng mảnh áo rách. Ngay sau đó, người dân trong thôn đã kéo điện và đèndầu để tìm những mảnh thi thể của nạn nhân. Đến sáng 29/1 công việc này mới hoàntất.

Người nhà nạn nhân cho biết, mấy ngày trước Hưng nói muốn góp tiền mua xe tảivới một người họ hàng để đi làm, nhưng bố mẹ không đồng ý vì gia đình còn rấtkhó khăn…


Theo VnExpress