Vốn lànhững thiết bị phụ trợ cho chuyện "chăn gối", búp bê "biết yêu" hiện đã và đangđược nhập lậu và buôn bán nửa công khai, nửa lén lút tại Việt Nam. PV vừa cócuộc thâm nhập các thế giới ngầm của thứ sextoy (đồ chơi chăn gối) "thượngthặng" này và phát hiện những chuyện tưởng chỉ có trong… tiểu thuyết!

Tự truyện của "búp bê khôngtình yêu"...

"Nếu như những búp bê tình dục mà biết nói hay kể chuyện thì chắc hẳn, nếu viếtthành truyện thì truyện của họ sẽ rất đắt khách" - một bác sĩ của Bệnh việnChuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội bật mí cho chúng tôi khi được đặt câuhỏi về những "ca khó" trong việc điều trị các bệnh của nam giới.

Cửa hàng thoạt nhìn trông rất bình thường, song nếu khách hàng cần búp bê tình yêu là... có liền. 

Mấy năm trước, có một ca khiến vịbác sĩ này mất ăn mất ngủ là về một anh chàng bị bệnh... "pháo tịt ngòi". Có thểdiễn giải nôm na rằng, người chồng tên Vũ Văn T., mỗi khi ân ái với vợ thì rấthăng hái. Ấy thế nhưng bi kịch ở chỗ, dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, dùngđủ mọi kỹ thuật đông tây kim cổ thì "vũ khí" của T. vẫn kiên quyết... không chịu"khai hỏa".

Hai vợ chồng vốn đã có một bé gái rồi, nay muốn có thêm một bé trai nữa để chocó nếp có tẻ mà hoàn toàn bất lực. Tiếp nhận ca này, ban đầu các bác sĩ chẩnđoán ông chồng bị chứng rối loạn cương dương. Sau một thời gian điều trị khôngcó hiệu quả, các bác sĩ mới phải chuyển sang dùng liệu pháp tâm lý. Qua nhữngcuộc "thẩm vấn" thật chi tiết, ngọn ngành về chứng bệnh thì mới phát hiện ra mộtnguyên nhân sâu xa: T. đã bị "chai" cảm xúc do đã dùng búp bê làm bạn tình mộtthời gian dài.

Hơn 4 năm về trước, người vợ sau khi để lại bé gái 3 tuổi cho chồng và ông bànội ngoại chăm sóc, đã lên đường đi lấy bằng tiến sĩ ở nước ngoài. Người chồngđang quen hương lửa mặn nồng, nay bị thiếu hụt thì lấy làm bức xúc lắm. Nhưngvốn là người hiền lành tử tế, lại con nhà gia giáo, anh ta không dám đi... chơibời; cặp bồ lại càng không. "Tự sướng" thì không thỏa mãn, một thời kỳ anh ta cứlơ ngơ như người mất hồn vì... thiếu thốn tình cảm. Cho tới một ngày, sau khibiết được tâm sự của T. thì cậu bạn thân vốn là dân chơi bời mới mách cậu địachỉ mua một em "búp bê tình yêu" về để... giải sầu.

Hôm bê em búp bê về, T. cũng hơi "ngợp" vì em nó giống người thật quá. Cao 1,6m,nặng 45kg, số đo 3 vòng đều rất "chuẩn". Hơn thế, nàng Cinderella (tên búp bê doông chồng đặt - tạm dịch là cô bé lọ lem) này lại còn có động cơ điện gắn trongnên có thể "rung", giật rất hoành tráng, thậm chí còn có cả audio phát ra nhữngâm thanh đầy gợi cảm.

Lúc đầu anh chàng cũng hơi hoang mang: "Người thật còn chưa chắc nước nôi gì,nói gì đến... hàng giả". Ấy thế mà quen dần, mỗi ngày không được... 2-3 lần vớinàng búp bê là anh ta không chịu được. Và thế là bi kịch xảy ra. Trước ngàyngười vợ trở về, anh ta tống tiễn nàng búp bê đi rõ xa. Tưởng rằng sẽ là nhữngcuồng nhiệt sau thời gian xa cách mỏi mòn, song người vợ chỉ thấy bẽ bàng vì sựdửng dưng của chồng.

Còn bác sĩ Nguyễn Văn Dũng - Trưởng khoa Điều trị tâm thần nam và nghiện chất -Bệnh viện Bạch Mai thì kể cho chúng tôi nghe về một trường hợp cậu sinh viênphát điên vì búp bê tình yêu. Xuất thân từ Thái Bình quê lúa, Tuấn Anh lên HàNội học với một hành trang là học sinh giỏi quốc gia. Sinh nhật năm thứ nhất,Tuấn Anh được mấy anh khóa trên dẫn dụ xuống Hà Đông để... thử nếm mùi đời.Không ngờ, cậu ta được voi đòi... tiên, tháng nào cũng rủ rê các anh đi "vuivẻ". Rồi hết tiền thì đành kiếm sex game giải sầu.

Thế rồi, lọ mọ trên mạng, cậu ta biết được địa chỉ để kiếm... búp bê tình yêu.Với số tiền ít ỏi mà bố mẹ cho hàng tháng, Tuấn Anh đành đi cắm chiếc máy tínhvào tiệm cầm đồ, rồi rủ thêm 2, 3 người bạn nữa đi mua một nàng về... dùngchung! Mãi tới đầu năm nay, thấy con mình gầy xác ve, học hành sa sút, bố mẹTuấn Anh lên thăm con mới phát hiện ra sự tình, đành phải xin nhà trường cho bảolưu kết quả học tập để đưa con đi chữa bệnh.

Cũng theo các bác sĩ ở Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, có lầnmột thanh niên đến phòng khám với một khuôn mặt méo xệch. Qua khám, vị bác sĩphát hiện thanh niên này bị... viêm "cậu nhỏ". Cậu ta thừa nhận mới dùng "búp bêtình yêu" được có vài bữa thì thấy “của quý” của mình bị sưng tấy, đau nhức. Bôiđủ loại thuốc không khỏi, cực chẳng đã cậu phải nhờ đến bác sĩ.

Sau một thời gian thâm nhập, điều tra chúng tôi phát hiện thị trường búp bê tìnhyêu cũng bát nháo hệt như những thứ hàng hóa khác.

Lần theo các đường dây "hàng độc"

Có trong tay địa chỉ của một "shop" chuyên bán đồ dùng phòng the mà phải thuyếtphục mãi anh bệnh nhân kể trên mới bật mí cho, chúng tôi lên xe nhằm hướng quậnThanh Xuân thẳng tiến.

Tuy nhiên, đảo qua địa chỉ số 4... đường Kim Giang hàng chục lần mà chúng tôikhông thấy shop nào bán đồ người lớn cả. Dò hỏi, chúng tôi được biết cách đâyhơn tháng từng có một shop như thế, nhưng nay họ đã chuyển đi đâu rồi không rõ.

Chúng tôi đành gõ hú họa địa chỉ lên công cụ tìm kiếm trên mạng Internet, chẳngngờ ra một website khá là hoành tráng. Đập vào mắt độc giả là lời giới thiệucũng không kém phần náo nhiệt: "Với phương châm: Uy tín, chất lượng, giá cả phảichăng chúng tôi luôn phục vụ tất cả các bạn và toàn thể đông đảo anh chị em vớitinh thần tốt nhất. Dù ở bất cứ đâu tại Việt Nam các bạn đều có thể lựa chọnđược sản phẩm mình ưa thích. Hàng sẽ được đóng gói kín đáo - cẩn thận - lịchsự".

Tôi bấm số điện thoại của chủ nhân website kia (09845305xx) thì thấy máy bận.Lát sau thấy số kia gọi lại hỏi, "anh gọi em có việc gì không?". Sau dăm câutrao đổi, phía chào hàng hứa sau 1 giờ nữa sẽ có người tên Văn giao hàng tậnnơi. Y hẹn, một chàng thanh niên đi xe biển 36 K5... giọng Thanh Hóa đeo mộtchiếc túi vải đen tới quán cà phê đã hẹn. Không dám đặt lên mặt bàn, Văn hémiệng túi cho chúng tôi xem 3 loại đồ chơi tình yêu. Loại thứ nhất là chỉ cónguyên bộ phận sinh dục giả có giá 650 ngàn, loại hai là búp bê bán thân có giá900 ngàn đồng. Và búp bê toàn thân giá 2,5 triệu đồng.

Rất thành thạo, Văn tư vấn tỉ mỉ công dụng của từng con búp bê, về "chức năng sửdụng" từng bộ phận. Văn không tiếc lời quảng cáo hàng của mình: "Nhiều sản phẩmcòn... hơn cả người thật, da nhẵn mịn không sứt mẻ, các vòng cân đối, bốc lửa".Mỗi loại đồ chơi tình yêu hoạt động nhờ một hộp pin và một lọ gel bôi trơn.Những loại cao cấp hơn có thể hoạt động bằng điện. Giá càng cao, chất lượng càngtốt. Giá thấp chất liệu chủ yếu là cao su. Một số loại tốt làm bằng silicon, mứcđộ chất lượng theo giá tiền.

Văn cho biết, bình thường mỗi tuần đường dây của anh ta tiêu thụ được từ 3 đến 5con búp bê các loại. Những dịp lễ, tết thì hàng chạy hơn, do có người xem búp bêtình yêu như món quà để tặng nhau. Cũng theo lời của Văn thì đầu mối của anh lànhà cung cấp sản phẩm độc quyền và duy nhất cho các đại lý nhỏ trong cả nước(!?). Toàn bộ sản phẩm đều xuất xứ từ Trung Quốc. Ngoài búp bê tình yêu, công tycủa Văn còn cung cấp các đồ vật trợ giúp phòng the khác. Văn tranh thủ giớithiệu luôn một "list" sản phẩm "sextoy" khác với đủ loại kích cỡ, kèm theo hướngdẫn sử dụng, giá cả cũng không hề mềm chút nào, thấp nhất là 500 nghìn đồng.

Một nàng búp bê chuẩn bị... “vươn mình thức giấc”. 

Lần tới một địa chỉ trên một trang web khác chúng tôi gọi đến thì người bắt máylà một trung niên ở Móng Cái (Quảng Ninh) tên là Tuấn. Tuấn cho biết, giá cả búpbê tình yêu rất đa dạng. Từ 10 triệu đồng trở xuống thì trong kho lúc nào cũngcòn hàng, nếu muốn mua hàng xịn giá từ 15 triệu đồng trở lên, phải đặt cọc trước20%, sau một tuần sẽ có hàng. Muốn xem hàng, anh sẽ mang đến tận nhà.

Tuy nhiên, theo giới thạo các loại đồ chơi phòng the thì Lạng Sơn mới là "tâmđiểm" của món hàng này. Một ngày đầu tháng 5, chúng tôi đến cửa khẩu Tân Thanh.

Vừa mới gửi xe tại khu chợ cửa khẩu, chúng tôi đã bị "bao vây" bởi một đội quân"cò". Người kéo áo, kẻ giằng balô quyết lôi chúng tôi về phía cửa hàng của họ.Cực chẳng đã tôi phải gắt lên: "Không việc gì phải giằng co, tôi sẽ xem lầnlượt. Chỗ nào giá mềm hơn thì sẽ mua". Lúc bấy giờ họ mới thôi lôi kéo. Chúngtôi theo chân một cậu thanh niên vào một cửa hàng mà thoạt nhìn không ai nghĩ làcó "đồ độc". Như bao cửa hàng khác, mặt hàng bày bán ở đây cũng là chăn, chiếu,ấm điện, phích nước, các loại ly, cốc, tích, chén... Thế nhưng khi cậu thanhniên ghé tai nói nhỏ với chị chủ hàng (tên Linh) thì lập tức một ngăn dưới củaquầy được kéo ra. Một bọc nilon đen được nhấc lên, còn tôi thì bị lôi tuột vàomột góc khuất nhất của cửa hàng.

Đảo mắt tứ phía, thấy có vẻ an toàn chị chủ mới mở bịch nilon ra cho tôi xem.Những món hàng cũng hệt như tôi đã nhìn thấy khi mua trên mạng ở Hà Nội, song córẻ hơn từ 100 đến 200 ngàn đồng mỗi loại. Tôi đòi phải bơm lên để "check" (kiểmtra) hàng. Chiều khách, Linh dẫn tôi vào một ngôi nhà cách đó hơn trăm mét.

Nhìn qua thì có thể thấy đây là một kho chứa hàng. Hàng trăm bao tải xếp từ đấtlên chật nóc. Linh mang một nàng búp bê tình yêu ra, dùng bơm tay bơm cho nóphồng lên gần bằng người thật, rồi lắp bộ phận sinh dục giả vào. "Đấy em xem, cógiống người thật không" - Linh toe toét. Tôi nắn bóp một lúc rồi cật vấn: "Saoda nó cứng quèo vậy hả chị? Em tưởng nó làm bằng silicon mềm lắm cơ mà?". “Hàngsilicon chị cũng có, nhưng em phải đặt cọc trước 1 triệu đồng, hôm sau đến lấyhàng”.

Lấy cớ hàng đắt quá, chúng tôi chuồn sang một cửa hàng khác. Vừa nghe chúng tôiđề nghị mua... người hơi, bà chủ quán lập tức hiểu ý, bảo: "Muốn mua loại nhiềutiền hay ít tiền?". "Loại nào càng giống người thực càng tốt ấy cô ạ". Bà chủhàng mới lôi ra một nàng búp bê hệt như ở cửa hàng của Linh.

Theo bà chủ hàng thì những "em" này hầu hết được sản xuất ở Trung Quốc khoảng 1triệu rưỡi đến 3 triệu đồng tùy theo hãng sản xuất và chức năng. Chỉ cần thêmmột chức năng hay vòng ngực to hơn kích thước thường sản xuất khoảng 10cm trởlên, món hàng này đã tăng lên 1 triệu đồng. Tất nhiên, với giá mềm như vậy,những cô nàng silicon này có làn da khá thô, biết nhắm mở mắt, và... tất cảnhững gì “nàng” có cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Loại này bọn cháu xem rồi, da dẻ không được mịn màng, sợ ông trưởng phòng củacháu không thích. Bọn cháu đi mua làm quà biếu mà" - tôi phân trần.

“A thế thì phải mua loại này”. Bà chủ hàng lôi ra một “nàng” khác, có vẻ xinhhơn nàng trước rồi quảng cáo: "Em này còn có máy ở trong để có thể vừa uốn éo,vừa phát ra tiếng kêu nữa kia". "Nhưng mà vận chuyển bằng cách nào, nhỡ giữađường người ta bắt thì sao hả cô?". Bà chủ hướng dẫn tận tình: "Cứ nhét vàobalô, làm như người đi du lịch bình thường ấy. Ai mà kiểm tra hết được".

Thấy chúng tôi có vẻ chần chừ, bà chủ hàng bảo: "Hay là các cháu đặt cọc một ít,cô cho người vận chuyển về tận nhà. Nhận được hàng thì thanh toán nốt". Chúngtôi nghĩ kế tháo lui bằng cách gửi lại bà chủ 200 ngàn đồng và hẹn hai hôm sausẽ nhận hàng.

Sau một thời gian thâm nhập vào những đường dây buôn bán "hàng tình yêu", chúngtôi phát hiện ra những loại búp bê rao bán ở các shop người lớn trên mạngInternet và thậm chí cả ở Lạng Sơn chỉ là loại hàng... vớ vẩn. Với những đại giasành chơi thì búp bê tình yêu của họ có giá bét nhất cũng phải tầm 5.000USD trởlên...

Theo VTC News