Dù luôn miệng gọi cô con gái 3tuổi là "cục vàng của ba" và yêu chiều con hết mực nhưng anh Khánh (Thanh Oai,Hà Nội) vẫn thúc giục vợ: "Tính sao thì tính, đứa thứ hai phải là thằng cuđấy".

Chị Thuận, vợ anh Khánh kể, tínhanh vốn yêu trẻ con nên hồi chị mới có bầu, chồng rất vui sướng và chịu khó chămlo cho vợ. Thế nhưng, khi thai hơn 4 tháng, được bác sĩ siêu âm cho biết giớitính "giống mẹ" thì mặt anh tiu nghỉu. Sau đó, mấy chiều liền anh đều bỏ đi uốngbia với bạn chứ không chăm chăm về sớm nấu nướng cho vợ như trước.

Tuy nhiên, chỉ mấy ngày sau, anhKhánh lại chăm sóc vợ chu đáo. Và khi em bé chào đời, anh yêu con hết mực. Conhơi đau ốm một chút là xót xa, đi đâu xa về là vồ vập, hôn hít con gái. AnhKhánh còn tuyên bố với bạn bè rằng có đổi 10 thằng con trai lấy cô công chúa nàyanh cũng không đồng ý. Cô bé cũng rất bện bố, mọi việc từ tắm rửa, đi vệ sinhđến chải tóc đều "tín nhiệm" bố hơn mẹ.

Yêu con gái nhưng vẫn quyết đẻ con trai

Nhiều ông bố mặc dù rất mê con gái nhưng vẫn mong muốn có một đứa con trai

Dù vậy, khi chị Thuận lên kếhoạch làm "tập 2" thì anh Khánh dặn dò: "Lần này cố thằng cu nhé" và lên mạngtìm hiểu các phương pháp để đậu con trai. Anh bảo vợ: "Tất nhiên con gái anhvẫn yêu, nhưng phải có thằng cu cho các cụ đỡ buồn, với lại, sau này vợ chồngmình già, xuống lỗ, còn có đứa nó lo cho".

Một độc giả của sắp được làm bố -cũng gửi thư tâm sự: "Em thấy các bác có thằng cu bác nào cũng vui vẻ, em thìlại chẳng được thế".

Ông bố tương lai này kể rằng, anhlà con trai trưởng trong gia đình nên ngay khi anh lấy vợ, bố mẹ đã luôn mongsớm có "thằng đít nhôm" đầu lòng để mở mày mở mặt. Lúc vợ có thai đến tháng thứ4, đi khám thì được biết mang thai đôi. Cả nhà ai cũng nghĩ phen này được đếntận 2 cậu quý tử nên mừng ra mặt, còn tổ chức liên hoan. Thế rồi, hai tháng sauđi siêu âm, biết song thai đều là gái, ông bố trẻ chưng hửng vì thất vọng.

"Đến bây giờ khi bà xã sắpsinh, em cũng không dám cho cả nhà biết tin là trai hay gái. Bây giờ chỉ mong cóphép lạ để đến "giờ G" nó ngóc đầu lên thôi. Nhỡ là con gái, em không biết tínhthế nào, mình là công chức nhà nước, muốn sinh con thứ 3 cũng đâu được", anhchàng thổ lộ.

Anh cho biết, thật ra, thấy mấyông bạn có con gái thì cũng thích - các cô nhóc mặc váy đầm xòe, buộc tóc haibên, nũng nịu nép vào lòng bố - nhưng dẫu sao có con trai vẫn hơn, dù chúng cónghịch như quỷ và bố mẹ có phải lo lắng nhiều hơn.

Theo nhà tâm lý Minh Tâm, Trungtâm tham vấn tâm lý và thám tử Hoàng Nhân (phố Nguyễn Phúc Lai, Hà Nội), đa sốnam giới Việt đều thích "có nếp có tẻ", kể cả những ông bố lúc nào cũng khẳngđịnh “con gái càng vui” thì thực ra trong vô thức họ vẫn thích có con trai.Nhiều ông bố từng thổ lộ rằng họ thấy "vui vẻ và yên tâm vô cùng" khi vợ sinhđược hoàng tử, còn không ít ông đón nhận tin vợ sinh công chúa, nhất là đến côthứ hai thì lại cảm thấy hụt hẫng, thiếu thốn.

Cũng theo nhà tư vấn, thực tế, vềmặt tình cảm, không ít đàn ông thích có con gái. Họ cũng thừa nhận rằng, sự dễthương, tình cảm của cô bé con khơi gợi vai trò người đàn ông mạnh mẽ chở chetrong họ. Ở nhiều gia đình có cả trai lẫn gái thì thường các ông bố hay chiềuchuộng và gần gũi cô con gái hơn.

Tuy thế, họ vẫn khao khát có contrai, vì những lý do mà theo họ là rất chính đáng như: Để sau này tuổi già cóchỗ nương tựa, để duy trì dòng giống hoặc giản dị hơn, để có người cùng chơibóng, cùng uống rượu... Nhiều người cha bị chi phối, ám ảnh bởi quan niệm cầnngười chống gậy, hay bị áp lực bởi những lời dèm pha kiểu “mâm trên, mâm dưới”từ cộng đồng hay chính người thân trong gia đình, dòng họ. Nhiều người mang nặnglối suy nghĩ có con con trai là nghĩa vụ đàn ông, là phúc đức dòng họ nên đã tựgây áp lực cho bản thân và cho vợ, gây ra những bi kịch đau lòng, dễ thấy là bạolực với vợ, ẩn giấu sâu hơn là bạo hành tinh thần, khinh thường vợ, dè bỉu thônggia...

Nhiều trường hợp, vì nhất nhấtmuốn có con trai mà các ông bố phân biệt đối xử ngay từ khi con còn nằm trongbụng mẹ.

Nhìn cô con gái hơn 2 tuổi đangchơi đùa, chị Chi (Thanh Xuân, Hà Nội) đến giờ vẫn thấy tủi thân khi nhớ về thờigian mình ốm nghén và càng thương con hơn. Chị kể, lúc chị mới có thai, ông xãrất chiều chuộng, ngày nào cũng xung phong đi chợ, nấu cơm, pha sữa cho vợ uống.Thế nhưng, khi đi siêu âm biết em bé trong bụng chị là con gái, anh thay đổithái độ ngay: Tất cả việc nhà trao trả cho vợ, sữa có mua về đấy nhưng thíchuống thì tự pha. Sau này chị tìm hiểu thì biết, thì ra, ngay khi biết vợ có bầu,anh đã cá với đám bạn là mình chắc chắn có "thằng chống gậy" nên sau đó thấtvọng và buồn chán, chẳng thèm quan tâm đến cả vợ lẫn con.

Theo kết quả một khảo sát đầu năm2010 câu hỏi "Bạn có bao giờ thất vọng về giới tính của con", trong số hơn 1600độc giả tham gia thì cứ 100 người có 7 người cho biết họ rất thất vọng vì chỉ cócon gái, trong khi đó, chỉ có chưa tới 5 người cho rằng họ buồn vì chỉ có contrai.

Trong một khảo sát khác từ năm2006 dành cho nam giới, với gần 2.900 độc giả tham gia, có tới gần một nửa khẳngđịnh muốn ít nhất phải có một cậu ấm, 1/5 số nam giới khác thì cho rằng phải cócả nếp cả tẻ, trong khi chỉ có 3,5% thích con gái.

Nhà tâm lý học Minh Tâm cho rằng,tư tưởng trọng nam khinh nữ từ thời phong kiến vẫn ảnh hưởng rất nặng nề đến mộtsố đông người Việt khiến họ luôn thôi thúc phải có con trai. Và sự theo đuổi mụcđích có "thằng đít nhôm" hoặc ám ảnh vì thiếu “cậu nhóc” nhiều khi làm người đànông sao nhãng hẳn việc chăm sóc những cô con gái hiện hữu, khiến chính người chamất đi những trải nghiệm tuyệt vời cũng như gây nên bao bi kịch đau lòng.

Theo Vương Linh
VnExpress