Không ít quí ông dù đã bướcvào độ tuổi lục tuần, thậm chí đã ở độ "xưa nay hiếm" nhưng bỗng nhiên ham muốnlại trở nên mạnh mẽ sau sự cố tai nạn.

>>
>>
>>
>>
>>

Điều này khiến bà xã và con cháucủa họ bấn loạn không yên. Các chuyên gia cho rằng: Đây là do biến chứng từ tainạn gây nên mà chính "thân chủ" cũng không kiểm soát được.

74 tuổi vẫn đang… xoan

Khi chúng tôi bày tỏ ý định muốntrao đổi với bà Nghiêm Minh Hương, Giám đốc Trung tâm tư vấn y tế Minh Hương vềhiện tượng: Những quý ông đã vào độ tuổi "mãn tiền" bỗng nhiên sung sức, bàHương như "chạm đúng nọc": "Trung tâm tôi đang khốn khổ với một cụ bà, giọngnói đã thều thào nhưng vẫn bị ông chồng hơn gần chục tuổi hành hạ về chuyện ấy.Một tuần nay gần như ngày nào bà ấy cũng gọi điện đến Trung tâm ít nhất là 1-2lần/ngày. Lần nào cũng là câu hỏi quen thuộc: "Tôi làm thế nào để ông ấy bớt đi.Ông ấy lại vừa "hành hạ" tôi mà tôi thì già rồi có còn ham muốn gì nữa đâu".

Chúng tôi đã giải thích cho bàhiểu và khuyên nên đưa ông ấy đến bệnh viện để được các bác sĩ chuyên khoa khám.Nhưng có lẽ xấu hổ nên bà không đưa ông ấy đi khám. Hỏi ra mới biết bà đã 66tuổi, đã rụng 3 răng cửa. Còn cụ ông đã 74 tuổi. "Cách đây vài  tháng, ông ấybị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, mới khỏe trở lại. Không ngờ sau lầnchấn thương đó ông ấy lấy lại sức"-  Bà cụ kể.

Ảnh minh họa

"Ngày mới bình phục, tôi đãthấy ông ấy có những biểu hiện rất bất thường. Cứ tôi ngồi gần hay mang thuốcmen vào là ông ấy lại dở chứng quờ quạng lung tung. Có lần xấu hổ không để đâucho hết: Thằng cháu trai 5 tuổi trông thấy, nó reo lên: "A, ông sờ ti bà". Ngàyông ấy bình phục hẳn, tôi chưa kịp mừng thì ông ấy lại gây cho tôi nỗi khổ khác.Ông ấy đòi ngủ chung, đêm nào cũng đòi hỏi chuyện đó. Tôi nói: "Cho ông đi tìmchỗ "giải quyết" rồi tôi  trốn sang nhà con gái lấy cớ trông cháu. Nhưng đi đâu,ông ấy tìm đến đó. Sợ con cháu biết được càng bẽ mặt nên tôi lại ngậm ngùi quayvề. Nhiều lúc tôi tưởng mình chết đi được...".

Chúng tôi có mặt tại Khoa điềutrị Tâm thần và Điều trị nghiện chất- Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, các bác sĩcho biết có không ít trường hợp đã vào độ tuổi mãn tiền rồi vẫn phải đến đâyđiều trị bệnh “bỗng nhiên khỏe quá".

Chị Hà Thị Lý, xã Thanh Nghị,huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đang có mặt tại khoa điều trị tâm thần để chăm bố,bùi ngùi: "Đưa bố vào đây, được bác sĩ giải thích tôi mới thấy thương bố. Cònở nhà khi chưa hiểu gì tôi cứ nghĩ ông già rồi còn "dở chứng". Bác sĩ chobiết: Tai nạn đã khiến bố tôi bị suy thoái một vùng vỏ não, gây tổn thương đámrối thần kinh thẹn, đồng thời vùng não ở thái dương cũng bị tổn thương khiến ôngkhông điều khiển được hành vi nên có những hành vi bạo dâm. Nghĩa là ông khôngmuốn cũng không thể điều khiển được hành vi ấy. Bây giờ ở viện, biết hết sự thể,cứ nhìn mẹ tôi là nước mắt ông lại ứa ra. Trông thương lắm!!!".

Chị ngậm ngùi: "May mà nhà tôicó ông bác làm bác sĩ ở TP HCM, tình cờ ra chơi; Biết chuyện mới nói chúng tôiphải đưa ông đến bệnh viện  ngay. Bác tôi giải thích rất dài nhưng chung quy lạichúng tôi hiểu là đó là bệnh, là biến chứng chứ không phải bố tôi "dở chứng".Nếu để lâu sẽ rất có hại cho sức khỏe".

Nghe bố nói chuyện với bác sĩ,chị càng thương ông. "Bố tôi nói: "Thật không thể chịu nổi. Chỉ mỗi sự cọ xátcủa quần áo vào người đã khiến tôi nổi hứng đến mức gần như không thể nghĩ đếnviệc gì khác. Tôi rất xấu hổ và không tập trung vào công việc  được. Tệ nhất làcó những lúc, tôi vừa quan hệ xong,  đã thấy không thỏa mãn, lại hành hạ bà ấy.Giờ vào đây, tôi nhẹ cả người khi biết rằng tình trạng của mình không phải dotâm lý. Đã có lúc tôi nghĩ hay là mình đang điên ?!".

Nghiện rượu cũng  gây loạn dục

Không ít người nghiện rượu cũngmắc chứng nghiện sex vô độ, thiếu kiểm soát.

Ông Phạm Văn Lợi, thị trấn TiềnHải, Thái Bình cũng đang được điều trị tại Khoa điều trị tâm thần, Bệnh việnBạch Mai là một trong những trường hợp mắc chứng loạn dục có căn nguyên từ rượu.Bà Trần Thị Miên (vợ ông Lợi) cho biết: "40 năm chung sống với ông ấy, tôikhông được ngày nào thanh thản. Ông ấy vốn nghiện rượu, trước đây cứ say rượu làmắng vợ, chửi con rồi đuổi đi... Một năm trở lại đây lại thêm chứng mới, cứ sayrượu là lại bắt tôi lên giường.

Tôi và ông ấy đều 60  tuổi,cách đây vài năm, chúng tôi không còn có "chuyện đó" nữa. Nhưng một năm trở lạiđây ông ấy đòi hỏi liên tục. Cực không chịu nổi tôi ra trạm y tế xã hỏi. BácTrưởng trạm nói đó là bệnh liên quan đến thần kinh, phải chữa mới hết được. Tôilại phải gom góp, vay mượn tiền đưa ông ấy lên Hà Nội... Bác sĩ nói ông ấy phảiđiều trị lâu mới khỏi, tôi lo lắm".

Hệ lụy khó tránh

Theo BS. Nguyễn Văn Dũng, Trưởngphòng điều trị Tâm thần và Điều trị nghiện chất, Bệnh viện Bạch Mai: "Bệnhnhân bị tổn thương thần kinh vùng thắt lưng cùng. Tổn thương này kích thích vàodây thần kinh thẹn khiến bệnh nhân đòi hỏi chuyện ấy liên tục.

Đây gọi là tổn thương thựcthể, là bệnh lý có thể chữa trị được nhưng rất tốn kém. Bệnh nhân bị suy thoáimột vùng vỏ não, gây tổn thương đám rối thần kinh thẹn, đồng thời vùng não ởthái dương cũng bị tổn thương khiến người này không điều khiển được hành vi, dẫntới có những hành vi bạo dâm. Bện cạnh đó, trường hợp bị tai nạn, chị bị chấnthương cột sống, thậm chí bị liệt hai chân dưới cũng có thể rơi vào trạng tháinghiện sex...".

BS Dũng cho biết: Điều trị chứngloạn dục không dễ, đòi hỏi bệnh nhân và người nhà phải thật sự kiên nhẫn. Đây làbệnh lý nặng của loạn thần. Hiện nay, thuốc chữa trị cho căn bệnh này phải sửdụng khá thận trọng, vì nếu gặp tác dụng phụ sẽ khiến bệnh nhân bị kích thíchmạnh hơn. Do đó, thời gian đầu vừa chữa trị vừa thăm dò thuốc nên bệnh nhân cầnphải điều trị một thời gian dài, có khi lên tới vài tháng, tốn kém cũng lên tớivài chục triệu đồng/tháng. Do vậy, nhiều người chọn giải pháp ra viện, dù taihọa vẫn còn ở phía trước.

Theo Kỳ Anh
GĐXH