Vừa
qua, dư luận Thái Lan sửng sốt và bất bình trước thông tin một người
đàn ông đã bắt cóc, cưỡng bức và giết bé gái 6 tuổi có tên Cartoon. Bé
gái xấu số này mất tích từ ngày 7/12/2013, và đến ngày 16/12/2013 hung
thủ mới bị buộc tội.
Mạng xã hội là phương tiện hữu hiệu giúp cảnh sát Thái Lan tìm ra hung thủ. Ảnh: Techinasia.
Sau
khi cô bé mất tích, giáo viên của em đã liên hệ với Mirror Foundation,
một tổ chức phi chính phủ phụ trách phối hợp với các dân tộc thiểu số.
Tổ chức này đã đăng ảnh của Cartoon trên trang mạng xã hội cũng như
trang tìm trẻ lạc và nhận được 9.689 lượt chia sẻ, 3.643 lượt like cùng
274 lượt comment.
Giới
chức Mirror Foundation cho biết, hình ảnh cô bé đã không lan tràn rộng
rãi trên cộng đồng mạng như họ mong đợi. Tuy nhiên, sau khi tổ chức này
đăng tải đoạn video mà camera giám sát ghi lại được khuôn mặt của kẻ
tình nghi, họ đã nhận được 14.167 lượt chia sẻ, 8.009 lượt like và 1.188
lượt comment.
Nhiều
người đã tình nguyện góp sức vào cuộc tìm kiếm này, trong đó có cả các
lái xe taxi. Nhiều thông tin hữu ích đã được thu thập để cung cấp cho
cảnh sát. Chi tiết về vụ bắt cóc và cưỡng hiếp này được cập nhật liên
tục trên trang mạng xã hội liên quan tới manh mối để tìm ra hung thủ, từ
giày cho tới quần áo mà hắn mặc.
Sau
khi bị bắt giữ, kẻ thủ ác đã khai nhận đã thực hiện hành vi đồi bại và
sát hại khoảng 10 bé gái. Sau vụ việc, Mirror Foundation đã lên tiếng
yêu cầu các bậc phụ huynh dạy con, không để các em đi cùng người lạ.
Theo Thanh Hương (Zing.vn/Tri thức)