Đáp ứng nhu cầu tìmbạn, tìm người để cùng đi chơi, cùng chia sẻ những nỗi niềm thầm kín, một sốcông ty khai sinh dịch vụ nghe rất thú vị: “Cho thuê người yêu”.
Cần đóngthế tình nhân? Có liền!
Trong vai một ngườicần bạn trai cùng đi dự một bữa tiệc lớn, tôi gọi cho số điện thoại của trangweb dịch vụ cho thuê người yêu. Chủ nhân là cô gái tên H., 30 tuổi, quản lý củadịch vụ cho thuê người yêu tại quận 4. “Chỗ em hầu hết khách hàng là đàn ông,chị là cô gái hiếm hoi yêu cầu thuê người đi chơi đó. Em sẽ sắp đặt cho chị haichàng thiệt cao to, đẹp trai, thành đạt để chị thoải mái lựa chọn”.
Theo H., hai chàngtrai mà cô để ý cho tôi đều trên 30, cao ráo, thành đạt: “Các anh ấy thíchmột mối quan hệ mở, làm quen nhiều người, chứ không thích lấy vợ vội. Nhưng biếtđâu gặp chị, duyên may thành vợ thành chồng cũng nên! Dịch vụ của em đã kết nốicho nhiều cặp rồi đó”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Tôi hỏi tiếp phươngthức thanh toán. H. trả lời: “Nếu chị cần người ngồi càphê, trò chuyện, tâmsự, trong vòng hai tiếng chị chỉ trả khoảng 800.000 đồng. Còn như cộng tác viênbên em phải đi dự tiệc cùng chị, nghĩa là anh ấy phải ăn mặc đẹp, đưa đón chị,trong tiệc phải nắm tay chị cho thân mật, trò chuyện, cười đùa với nhiềungười... thì chị phải hỗ trợ chừng 1,5 triệu đồng. Còn nếu chị muốn đi tỉnh cóngười đi cùng, chi phí sẽ cao hơn nhiều”.
Bàn bạc xong giácả, H. cho tôi xem bản hợp đồng bốn trang. Bản hợp đồng yêu cầu khách hàng phảicung cấp số chứng minh thư cho công ty, thanh toán trước và phải tuân thủ nhữngnguyên tắc do bên công ty đưa ra. Tôi hỏi những nguyên tắc ấy là gì, H. chobiết: “Ví như trong hợp đồng đi tỉnh xa với khách, khách đã nói thuê haiphòng cho khách và nhân viên của công ty. Nhưng lúc đến nơi khách lại đổi ý chỉlấy một phòng là vi phạm hợp đồng. Công ty cam kết chỉ cho nhân viên cùng ăn,uống, trò chuyện với khách chứ không được ngủ cùng. Nhân viên nào ngoan cố bướcvào phòng ngủ của khách, công ty sẽ bồi thường toàn bộ hợp đồng”.
Sau những giảithích về nội dung trong hợp đồng, H. cho tôi số điện thoại của “hai anh bồ hờ”.Xong buổi trò chuyện với H., tối về, tôi lần gọi điện thoại cho một trong haianh chàng. Chàng tên L., 32 tuổi, rất tự tin: “Em yên tâm đi, em là kháchhàng nên em có quyền làm mọi thứ. Đi chơi với anh, em sẽ được bảo vệ an toàn,thoải mái và vui vẻ”... Tôi ra vẻ nghi ngờ, rồi thoái thác ký hợp đồng vớiH., bảo để suy nghĩ vài hôm.
Rao tìmngười yêu trên mạng
Ngoài việc tìm đếncác công ty nhờ tìm người khoả lấp nhu cầu, không ít trường hợp ngại đến chốncông khai, tự mình mày mò lên mạng, đăng thông tin cá nhân mong tìm người như ý.“Cần thuê gấp một người làm người yêu trong vòng một ngày. Giá cả sẽ thoả thuậnsau (việc nghiêm túc đấy). P/s: Nếu bạn có người yêu rồi thì nhớ vụ này phải báovới người yêu bạn xem cô ấy có đồng ý không đã nhé, tránh tình trạng khuôn mặtmình bị dính trọn axít...” – lời rao tuyển của nick name Carol@... có vẻ rấtkhẩn thiết.
Tuy nhiên, nhữnglời phản hồi hầu như mang tính giỡn đùa: “Anh xấu trai, chưa bồ, đi chơi đượckhông em?”, “Có thuê thì thuê cả đời chứ có một ngày thì chán chết”... Rốtcục, nội dung tuyển người đã một tháng mà cô Carol này vẫn chưa nhận một lờiđồng ý nghiêm túc. Sau vài ngày, từ tiêu chuẩn chọn người cao trên mét bảy, trẻtrung, cô hạ tiêu chuẩn xuống còn mét rưỡi... nhưng chẳng ai động lòng.
Không chỉ thuêngười yêu, nhiều trường hợp tự rao trên mạng cho thuê mình để làm người đóng thếngười yêu. Ví như chàng trai có nick ngaychuabinhyen@... đưa hẳn một danh sáchtiêu chuẩn lên mạng cho ai có nhu cầu thì gọi: “Tôi: 30 tuổi, chững chạc, vuitính. Người Sài Gòn. Cao 1,77m. Đa phong cách (sang trọng, trẻ trung, năngđộng). Hiện tại tôi đang làm nhân viên văn phòng, nay muốn tham gia dịch vụ chothuê người yêu vì mong có thêm thu nhập, có cách nhìn khác về cuộc sống và mọiviệc xung quanh. Tôi chắc chắn không làm các bạn gái thất vọng”.
“Tai nạnnghề nghiệp”
Với những gì phảnánh ở trên, xem ra chữ “tình” bây giờ cũng có chức năng kinh doanh, và mang lạinhiều lợi nhuận. Một giờ đồng hồ làm người yêu thuê, bạn sẽ bỏ túi khoảng 30%chi phí trọn gói. Có lẽ vì vậy mà nhiều sinh viên, nhân viên văn phòng, kể cảcông nhân cũng hăng hái nộp đơn dự tuyển. Họ xem như đây là việc làm ngoài giờtăng thu nhập trong thời buổi bão giá này.
Tuy nhiên, đằng saudịch vụ này, không ít những giọt nước mắt đắng họng của những cô gái trót làm“người yêu thuê” lại gặp phải những tay thuê giả mà làm thiệt. H.M., sinh viên,20 tuổi, một lần theo anh chàng khách nọ về Vũng Tàu giúp đóng vai người yêu ramắt gia đình, chẳng ngờ lúc quay lại thành phố, chàng khách nổi hứng cho xe rẽhướng Lộc An, đòi nghỉ qua đêm với “cô người yêu”. Mai quyết liệt thoái thác,anh chàng bảo sẽ bo thêm. Cô kiên quyết xuống xe, một mình bắt xe đò về thànhphố, sau đó bỏ luôn nghề “vợ thuê” này, vì như cô tâm sự, “tránh được một lần,còn sau này với nhiều khách khác, ai biết được họ sẽ giở trò gì”.
L.T., nhân viên củamột công ty cho thuê người yêu, cũng chia sẻ: “Thực tế cũng có một vài công tylấy danh nghĩa cung cấp nhân sự, nhưng lại trá hình chăn dắt mối. Đôi khi tụi emcũng khốn đốn khi bị nhầm lẫn, nghi ngờ. Trong các hợp đồng với khách, tụi emluôn cân nhắc rất kỹ lưỡng, trường hợp nào nên đi, trường hợp nào nghi ngờ thì ởnhà. Có những vị khách ký quỹ luôn hàng chục triệu đồng, và khi nào có nhân viênmới trẻ trung, xinh đẹp thì anh ta đăng ký đi chơi xa. Dần dà, bên em nhận thấymục đích của vị khách này không được lành mạnh, nên công ty cắt hợp đồng với ôngluôn”.
Theo Nguyên Cao
SGTT