“Cho tớ vay 2 triệu đồng đi giải quyết hậu quả,cái thai được hơn một tháng rồi”, Áo dài tỉnh bơ nói với Lan - em gái tôi. Vôtình đứng ở gần đó nên tôi nghe rất rõ cuộc đối thoại của hai người.
Áo dài cùng học và chơi thân với em gái tôinhiều năm nay. Mấy năm trước khi hai đứa còn đang học cấp 3, em đã rất nổi vớidanh hiệu hoa khôi, là cây văn nghệ xuất sắc của trường.
![]() |
Ảnh minh họa |
Học giỏi và duyên dáng, Áo dài là tâm điểm củamọi cuộc vui. Dù có nhiều “vệ tinh” bao quanh nhưng em vẫn một mực nói “khôngyêu sớm, dành thời gian cho việc học”. Vào đại học, em và Lan không cùng trường,nhưng hai đứa vẫn hay gặp gỡ, tâm sự. Trong mắt tôi, Áo dài luôn là một cô gáihoàn hảo...
Trở lại việc Áo dài hỏi vay tiền, không rõ haingười đôi co những gì, chỉ nghe em lớn tiếng, nói “Tôi có thai, muốn bỏ vì chưathể làm mẹ thì có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới”. Tôi sững người khi nghenhững lời nói ấy từ em.
“Sao lại không ảnh hưởng, cậu vẫn chưa lấychồng cơ mà, là con gái phải biết giữ gìn chứ”, tiếng em gái tôi cự lại. Chợt Áodài cười phá lên: “Cô bạn thân của tôi ơi, cô thành bà khọm từ lúc nào thế. Côcó biết mình đang sống ở thời nào không. Thời @ nhé, thế kỷ 21 đấy. Đúng là tớchưa chồng, tớ đang yêu nhưng là yêu thời @, cậu hiểu chưa?”
Đến đây tôi thực sự choáng, ngỡ như đang nghelời thoại từ một bộ phim truyền hình nào đó. Là sinh viên năm thứ 2, em gái tôicũng đang yêu. Có điều, tâm hồn nó vẫn trong trẻo như cô nữ sinh phổ thông ngàynào. Những lúc hai anh em chuyện trò, tôi cũng hay hỏi nó về chuyện tình yêu.
|
Trái ngược hẳn với Áo dài, em gái tôi luônchủ trương: Sống tươi trẻ, yêu lành mạnh. Để biện minh cho lối sống gấp,sống vội của mình, Áo dài còn lớn tiếng chỉ trích em gái tôi, cho rằng cáchnghĩ của nó là cổ hủ, là phí hoài tuổi xuân. “Tuổi xuân ngắn lắm phải sốnghết mình, yêu hết mình kẻo sau này lại ân hận”, Áo dài “lên lớp”.
Gần đây nhiều nhà giáo dục đã lên tiếng cảnhbáo về trào lưu “sống thử” và hậu quả nghiêm trọng của nó đối với cuộc sống sinhviên. Hẳn em cũng nghe nói đến những bạn trẻ vì yêu hết mình đã phải bỏ dởchuyện học, thậm chí có người còn trượt dốc, tự mình hủy hoại cuộc đời và tìmđến... cái chết. Thế nên, nếu Áo dài cứ tiếp tục suy nghĩ và hành động buông thảnhư thế này, đến một lúc nào đó chính em sẽ là người phải hối hận. Vì quả thậttuổi thanh xuân không dài, phải biết sống sao cho ý nghĩa Áo dài à!
Theo