- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
2 năm chăm con riêng của chồng, cô vợ nghe được câu "Anh chờ em về" đầy cay đắng, song vỏn vẹn 1 năm sau tình thế đảo ngược hoàn toàn
Hàng ngày nghe con gái nhắc đến “mẹ Ngọc” mà không hề nhớ đến mẹ ruột, trong lòng Dũng bẽ bàng và chua xót vô cùng.
- Vợ vật lộn trên bàn đẻ, chồng vẫn hú hí với nhân tình và màn bắt gian tại trận ngoạn mục: Vào thẳng nhà tiểu tam chỉ nói 5 từ khiến cô ta run sợ!
- Sáng lấy giấy chứng nhận kết hôn, chiều lại nộp đơn ly hôn chỉ vì ly nước trái cây!
- Không phải tình yêu, đây mới chính là lý do thực sự khiến phụ nữ ngoại tình
Nếu đã xác định tiến đến hôn nhân, hãy đặt vào đó sự chân thành vun đắp, đừng bao giờ có bất kỳ ý nghĩa toan tính lợi dụng hay lừa dối nào.
Cô vợ sẵn sàng hi sinh để chăm con riêng của chồng
Ngọc (29 tuổi) chia sẻ cô và Dũng ly hôn cách đây 1 năm sau 2 năm chung sống. "Khi chúng tôi đến với nhau thì anh ấy đã có một đời vợ, làm bố đơn thân", Ngọc nói.
Dũng là người đàn ông chín chắn, đĩnh đạc, chăm chỉ làm việc, có lối sống đúng mực và yêu trẻ con. Ngọc tin sau một lần đổ vỡ, anh sẽ biết trân trọng hạnh phúc gia đình hơn.
Ngay sau đám cưới, Dũng bàn với Ngọc hoãn kế hoạch sinh con, muốn vợ có thêm thời gian xây dựng mối quan hệ với con gái riêng của chồng. Thời điểm ấy, đứa trẻ lên 4 tuổi và Dũng vừa ly hôn được 2 năm. Ngọc đồng ý bởi bản thân còn trẻ và cô cũng thật lòng thương con gái chồng phải xa mẹ từ rất nhỏ. Nếu đã xác định kết hôn với Dũng, cô sẽ cố gắng coi con gái anh như con mình.
"Suốt hai năm sau đó, tôi mang tất cả tình cảm, công sức và cả tiền bạc để đối xử tốt với con riêng chồng. Bản thân tôi chưa sinh con nhưng đã phải làm mẹ, thật sự có nhiều khó khăn và bỡ ngỡ, chưa nói còn việc công ty, việc nhà, cơm nước. Bạn bè nhiều người khuyên can sao phải thế nhưng tôi nghĩ mình cho đi chân thành rồi sẽ nhận lại chân tình", Ngọc kể.
2 năm sau đám cưới, Ngọc bàn với chồng chuyện sinh con. Con gái riêng của Dũng đã lên 6 tuổi, thiết nghĩ hai người cũng nên có em bé. Vậy nhưng Dũng lại chần chừ muốn trì hoãn thêm. Có phần thất vọng song cô chỉ cho rằng anh quá thương con gái thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ. Ai ngờ tình cờ đọc được bức email chồng gửi cho vợ cũ đang ở trời Tây, Ngọc mới lặng người phát hiện một bí mật cay đắng.
Cái kết cho người đàn ông không biết trân trọng những gì mình có
"... Cho đến lúc này anh vẫn luôn chờ em, chờ khoảnh khắc gia đình mình đoàn tụ bên nhau…", Dũng viết nhiều gửi cho vợ cũ nhưng đó là câu khiến Ngọc không bao giờ quên.
Con gái vừa lên 2 tuổi, vợ cũ Dũng quyết định đi học nâng cao trong thời gian 3 năm. Anh kiên quyết phản đối vì không muốn vợ chồng xa nhau, con gái nhỏ xa mẹ và đặc biệt là không thích vợ quá ham mê sự nghiệp. Cô ta lập tức đâm đơn ly hôn giải thoát bản thân để tự do làm những điều mình muốn. Họ ra tòa chấm dứt hôn nhân, cô ta đi du học còn Dũng ở lại một mình nuôi con, mang theo sự ấm ức, uất hận khôn nguôi.
"Cùng với sự oán trách và uất hận dành cho vợ cũ thì chồng tôi vẫn không thể quên được chị ta. Lấy tôi có lẽ chỉ để có người chăm sóc gia đình và con cái. Còn tôi lại ngờ nghệch tin vào những lời nói đẹp đẽ của anh ta, không thấu hết được sự giả dối đằng sau vẻ ngoài đạo mạo ấy", Ngọc nói.
Gạt nước mắt, Ngọc hạ quyết tâm ly hôn. Ai ngờ Dũng vẫn tha thiết níu kéo dù cô chìa bức email kia làm bằng chứng. Có lẽ lý do chính là vì Ngọc vẫn còn giá trị lợi dụng. Vợ cũ Dũng chưa trở về, họ chưa thể đoàn tụ bên nhau, anh vẫn còn cần cô. Trái tim Ngọc đã lạnh giá, cô đồng thời nhìn rõ bộ mặt thật của Dũng đằng sau lớp mặt nạ, tất nhiên không còn mắc lừa anh nữa.
Một năm sau ly hôn, Dũng và Ngọc không liên lạc. Thi thoảng cô vẫn gọi điện hỏi thăm con gái riêng chồng cũ, hai người từng có mối quan hệ tốt và cô bé không có lỗi gì cả.
Sau khi Ngọc rời đi, 1 năm trời Dũng tự mình chăm con, anh mới thấm thía hết sự vất vả và nhọc nhằn của Ngọc. Khi trước ly hôn, mẹ anh từ quê lên giúp con trai vì con gái anh còn rất nhỏ. Lần này đứa trẻ đã lớn, bà cũng bận rộn không thể lên thành phố được. Rồi hàng ngày nghe con gái nhắc đến “mẹ Ngọc”, đòi anh đưa đến gặp cô nhưng không hề đả động đến mẹ ruột, trong lòng Dũng bẽ bàng và chua xót vô cùng.
Cái ngày ngày mẹ ruột của con gái anh trở về cũng đến. Dũng cứ ngỡ mình phải mong chờ lắm nhưng đến khi nhìn thấy người phụ nữ đó, anh chợt nhận ra tình cảm dành cho đối phương không nhiều như anh vẫn tưởng. Hai người đã xa nhau mấy năm, hơn nữa cô ta không mang lại cho anh cảm giác đầm ấm của gia đình, trái lại còn lạnh nhạt đến mức con gái cũng bỏ bê chẳng quan tâm. Dũng bỗng nhớ da diết những ngày bình yên, đầm ấm khi còn chung sống với Ngọc.
"Chồng cũ đã đến gặp tôi bày tỏ nỗi lòng hối hận và mong được quay về nhưng tôi từ chối. Tổn thương quá sâu, niềm tin đã vỡ nát và tình yêu thì cạn kiệt rồi, có lý do gì để quay về bên nhau nữa đâu?", Ngọc chia sẻ.
\Theo Gia đình & xã hội
-
Yêu13 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu17 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu18 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu22 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.