- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
25 năm trước mẹ đưa bé gái đỏ hỏn về nuôi bị tôi cấu tím tay, ai ngờ giờ là vợ chồng
Cuộc đời đúng là chẳng ai ngờ được, định mệnh của đời tôi lại chính là cô em gái nuôi mọi người ạ.
Do đều là công nhân nghèo nên bố mẹ chỉ sinh tôi và cô em gái là kế hoạch không dám sinh thêm để nuôi dạy cho tốt. Ấy vậy mà khi tôi 6 tuổi, một lần mẹ đi làm ca khuya về lại ẵm theo một bé gái đỏ hỏn. Bà bảo bà nhặt được ở cổng chùa. Bà còn nói sẽ để nuôi, từ giờ sẽ ở nhà mình. Hai anh em tôi phải coi đứa bé này là em ruột mà yêu thương.
Khỏi phải nói lúc ấy tôi sốc lắm, ghét có thêm em trong nhà. Với tôi 1 cô em gái đã là quá đủ. Đã vậy cô em này còn đỏ hỏn, xấu xí hay ngoạc mồm ra khóc nữa. Trong khi bố mẹ lo liệu thủ tục nhận con nuôi này kia và chiều chuộng em nhất nhà thì tôi ghét em ra mặt. Nhất là lúc mẹ bắt tôi trông em để bà đi làm, tôi ghét nên cấu em tím tay.
Nhưng lớn lên bên nhau, chúng tôi cũng coi nhau như anh em một nhà mà bảo vệ, bao bọc yêu thương. Em càng lớn càng xinh và hoạt ngôn lắm. Đi đâu chơi với chúng bạn, tôi cũng cho em đi theo. Khi em 13 tuổi thì một ngày đẹp trời mẹ em đến tận nhà để tìm lại con gái và xin nhận lại. Thương mẹ em tuổi trẻ nông nổi đã mang con để ở cổng chùa nên bố mẹ tôi cũng cho 2 mẹ con em nhận lại nhau.
Từ khi em về theo mẹ đẻ, không sống ở nhà tôi nữa nhưng thi thoảng khi nhà tôi có việc, mẹ con em vẫn không quản đường xa về thăm hỏi và chơi như người thân trong gia đình. Rồi bẵng đi 1 thời gian, em là sinh viên đại học nên càng lớn càng xinh và duyên dáng lắm.
Càng lớn, anh em tôi càng thân thiết và hay tâm sự với nhau mọi chuyện. Từ chuyện em có bạn trai rồi bị bạn trai phản bội hay đến chuyện tôi bị bồ đá này kia. Dần dần cả 2 anh em đều có tình cảm với nhau nhưng không dám nói với ai vì sợ bố mẹ 2 bên ngăn cản. Cả hai cứ lén lút yêu nhau một thời gian. Cho đến khi bị bố mẹ bắt gặp đang hẹn hò, hai đứa mới thú nhận sự thật.
Cứ tưởng cả 2 bên bố mẹ sẽ phản đối vì trước là anh em ruột của nhau, nào ngờ họ đều tán thành, bảo như vậy càng thân thiết. Như vậy sau 25 năm quen biết, tôi và em gái nuôi đã chính thức làm đám cưới trong sự chúc phúc của người thân và họ hàng. Tôi chẳng bao giờ nghĩ được, cô em gái đỏ hỏn ngày nào mẹ mang về nuôi giờ lại là vợ tôi cả nhà ạ. Có lẽ chúng tôi đã có duyên nợ với nhau từ tấm bé.
Hiện chúng tôi cũng đã đám cưới được 3 tháng rồi, cô ấy cũng bầu 2 tháng nay nhưng đang ốm nghén quá. Cả tuần nay thậm chí vợ tôi còn phải xin nghỉ làm vì luôn thấy chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn… Nhìn vợ như vậy mà tôi thương song không biết cho em ăn gì để đỡ nghén nặng đây?
Mẹ bầu nghén nặng ăn gì cho đỡ?
Uống nước mía
Bà bầu bị nghén nặng cần chuẩn bị 300g mía tím, 5g gừng tươi. Cách làm: mía tím nướng cho nóng, bỏ vỏ ép lấy nước. Gừng giã nhỏ cho vào nước mía quấy đều, chắt lấy nước bỏ bã, chia làm 3 lần uống trong ngày, uống trước khi ăn 30 phút, uống liên tục từ 3 - 5 ngày.
Nước ô mai
Bà bầu cần chuẩn bị 20 quả ô mai, 5g gừng tươi, 30g đường đỏ. Cho tất cả vào nồi, thêm 400ml nước đun sôi kỹ rồi chắt lấy nước thuốc đặc, chia làm 3 lần uống trong ngày, uống trước khi ăn 20 phút. Bà bầu bị nghén nặng cần uống liền 3 - 5 ngày.
Me, sấu ngâm gừng
Chuẩn bị 200g quả me, 200g quả sấu, 10g gừng, 30g đường trắng. Quả me, quả sấu cạo bỏ vỏ ngoài đem đồ chín, quả me bóc bỏ vỏ cứng. Gừng cạo sạch, giã nhỏ, trộn với đường, cho vào cùng quả me, sấu trộn đều đến khi đường tan hết là được.
Cháo ý dĩ
Chuẩn bị 15g ý dĩ, 100g gạo, 100g gừng, 20g đường đỏ. Ý dĩ, gạo xay thành bột, gừng giã nhỏ cho vào nồi, thêm nước đun trên lửa nhỏ cho sôi kỹ, đến khi cháo chín nhừ cho đường đỏ vào khuấy đều, cháo sôi lại là được. Ăn nóng, ngày 2 lần lúc đói. Bà bầu bị nghén nặng ăn liên tục 3 ngày.
Canh sấu
Chuẩn bị 5 quả (50g) sấu, 200g sườn lợn, 100g bí xanh, bột gia vị vừa đủ. Sấu cạo vỏ rửa sạch, sườn lợn rửa sạch chặt miếng ướp gia vị rồi xào chín, cho tất cả vào nồi, thêm nước vừa đủ đun sôi kỹ. Bí xanh bỏ vỏ rửa sạch, thái miếng. Khi sườn lợn đã nhừ, cho bí xanh vào đun sôi lại là được. Trước khi ăn nên dầm nát sấu, ăn ngày 2 lần lúc đói hoặc ăn với cơm. Bà bầu bị nghén nặng cần ăn liền 3 ngày.
Canh me
Chuẩn bị 1 khúc khoảng 300g cá trắm cỏ, quả me, cà chua, 100g rau cải trắng, dầu ăn, bột ngọt, gia vị vừa đủ. Cá rửa sạch, bổ đôi, ướp gia vị trong 20 phút. Quả me cạo vỏ ngoài, cà chua rửa sạch thái miếng, rau cải trắng rửa sạch thái nhỏ. Cho cá, cà chua, dầu ăn vào nồi xào, cho cà chua vào xào tiếp, dầm nát cà chua, đổ nước vừa đủ, đun sôi rồi thả quả me vào, đun tiếp khi quả me chín thì cho rau cải trắng vào đảo đều, canh sôi lại thêm bột ngọt là được. Ăn lúc đói, ngày 1 lần, ăn liền trong 3 - 5 ngày.
Khi mang thai, chị em cần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn các món dễ tiêu, chia thành nhiều bữa nhỏ, tăng cường rau xanh, quả chín, các loại đậu, sữa. Nên kiêng các chất cay, nóng, rượu, cà phê, mỡ động vật, các món quay rán, thức ăn có nhiều gia vị dễ gây nôn. Cần nghỉ ngơi hợp lý, thoải mái về tinh thần, tránh lo sợ, buồn bực. Nếu bị nôn quá nhiều khiến cơ thể gầy sút, mất nước và rối loạn điện giải... cần phải đến bệnh viện để được điều trị.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu9 giờ trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu20 giờ trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu1 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu1 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu1 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu1 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu1 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu2 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu2 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu2 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu2 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu2 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.