- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
3 lời bạn cần nói với người bạn đời để hôn nhân không đi vào ngõ cụt
Trong hôn nhân, chẳng ai dám chắc không bao giờ mắc lỗi với đối phương, nhưng sau những lần đó hãy biết cách nói lời xin lỗi, xin được tha thứ.
Vợ chồng sống với nhau kiểu gì chẳng có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Nhưng các cụ có câu "không cãi nhau không phải vợ chồng", phải có xích mích, mâu thuẫn mới thấu hiểu, mới chấp nhận được cσn người thật của nhau mà tìm cách hài hòa chung sống.
Chuyên gia tâm lý Tuệ An xin chia sẻ với bạn 3 lời xin lỗi mà đôi lúc bạn cần phải nói với người bạn đời của mình nếu không muốn mối quan hệ của hai bạn đi vào ngõ cụt.
Xin lỗi vì đôi khi vô tâm làm đối phương tổn thương
Sự vô tâm đã không còn quá mức xa lạ đối với mỗi chúng ta, đặc biệt là những người đang làm vợ, làm chồng. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra những cuộc cãi vã trong mọi gia đình, nó còn là nguyên nhân quan trọng gây nên vấn đề ngoại tình hiện nay.
Thật ra với cuộc sống đô thị ngày càng hiện đại và phát triển, không thể tránh khỏi những lúc bận rộn để chạy kịp với từng bước tiến của xã hội, nên việc vợ/chồng có đôi lúc vô tâm với người còn lại sẽ không thể tránh khỏi. Nhưng dù chỉ là vô tình thôi thì sự vô tâm ấy lại khiến bạn đời của mình tổn thương, buồn tủi.
Đừng để đối phương mòn mỏi với những chờ đợi, mong mỏi được chiều chuộng, quan tâm, rồi sẽ có một ngày họ không chịu được mà tìm kiếm an ủi từ người khác, lúc ấy e rằng đã muộn.
Vậy nên khi nhận ra sự vô tâm của mình đã làm người ấy buồn, bạn hãy lập tức xin lỗi, vỗ về đối phương nhé. Hãy xin lỗi và sửa sai trước khi quá muộn.
Xin lỗi sau mỗi cuộc tranh cãi
Khó có ai nhận ra được lỗi lầm của mình. Nhất là sau những cuộc cãi vã, tranh luận, để chủ động làm hòa, nhận sai và xin lỗi lại càng khó khăn hơn. Nhưng nếu thực sự yêu, thực sự trân trọng cuộc hôn nhân này, bạn hãy bình tĩnh ngồi lại suy nghĩ cho thật kỹ, thật thấu đáo, đừng quên đứng cả trên góc độ của đối phương để đánh giá khách quan.
Nếu quả thật thấy mình sai, hãy can đảm nóι lời xin lỗi, ngay cả khi đối phương cũng sai, thậm chí sai nhiều hơn mình. Bởi hạnh phúc đôi khi là ta biết ghi nhận những điều mình đã làm được và cả những điều ta còn đang thiếu sót để nỗ lực bước tiếp. Là khi ta biết buông bỏ cái tôi của bản thân, chấp nhận giữ hạnh phúc thay vì cái Đúng của riêng mình.
Vợ chồng hơn thua nhau để làm gì, muốn hạnh phúc thì phải biết xin lỗi đúng lúc, nhận ra và bỏ qua cho nhau lỗi lầm để ngày một hoàn thiện hơn.
Xin lỗi khi không thể dành thời gian cho nhau
Cuộc sống của mỗi người không chỉ có mình mối quan hệ vợ – chồng. Ai cũng đều có công việc, bạn bè, người thân, các mối quan hệ khác xung quanh. Vậy nên đôi khi vì công việc, vì chuyện này chuyện nọ mà bạn bận bịu triền miên, không thể dành thời gian bên cạnh nửa kia như trước.
Lắm khi vì bận bịu mà quên mất nhiều chuyện quan trọng như kỉ niệm ngày cưới, sinh nhật bạn đời, hay một cuộc hẹn đi xem phim với người ấy… khiến nửa kia cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy có phải bạn đời của mình đã thay đổi, hay đã có ai khác?
Nếu thật sự đã có những lúc như vậy, đừng bao giờ nhận ra mà vẫn im lặng để sự cô đơn, tủi hờn của người kia lớn dần. Lúc này hãy xin lỗi thật chân thành để đối phương thông cảm… Càng im lặng, càng lờ đi sẽ chỉ càng khiến hôn nhân thêm bế tắc.
Lưu ý rằng, tuyệt đối đừng để chuyện này xảy ra quá thường xuyên.
Phụ nữ đẹp không phải do trang sức mà là do sự tử tế của người đàn ông. Đàn ông hấp dẫn không phải do tiền bạc mà là do sự tinh tế của một người phụ nữ. Hãy luôn dành cho nửa kia của mình một tình yêu thương trọn vẹn nhất!
Theo Giáo dục và Thời đại
-
Yêu2 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu9 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu22 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu3 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.