- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
35 tuổi vẫn đưa ra 2 yêu cầu này mới kết hôn, cô gái xinh đẹp tiếp tục "ế"
Thanh Xuân rất xinh đẹp. Từ nhỏ cô đã được cha mẹ yêu thương, đến khi lớn lại có vô số chàng trai vây quanh nên cô không khác gì một nàng công chúa nhỏ kiêu hãnh.
Vào đại học, Thanh Xuân thậm chí có nhiều người theo đuổi hơn, nhưng cô tự ý thức được rằng mình có điều kiện tốt, phải xứng đáng với người có ngoại hình đẹp hơn, điều kiện tốt hơn, vì vậy chuyện tình cảm ở trường chỉ là để cho vui, cô luôn trong tình trạng đứng núi này trông núi nọ.
Những chàng trai cô gặp sau khi đi làm còn ưu tú hơn những chàng trai từ thời đi học. Gia đình bạn trai cô có 3 dãy phòng trọ cho thuê, có một cửa hàng mặt tiền giữa phố lớn, có thể coi là điều kiện gia đình không hề kém. Anh ấy cầu hôn cô, đã bỏ tiền làm sẵn một căn phòng tân hôn với nội thất tiện nghi, hiện đại trong căn nhà sống chung với bố mẹ.
Bố mẹ anh ấy cũng mong có con dâu, có cháu, vì rốt cuộc con trai họ không còn trẻ. Khi đó, Thanh Xuân đã 26 tuổi.
Nhưng cô vẫn cảm thấy rằng mình còn có thể kiếm một người chồng tốt hơn, người có thể mang đến cho cô cuộc sống giàu có, không phải lo lắng về tiền bạc, với dinh cơ riêng, không phải sống chung với bố mẹ chồng.
Giữa lúc ấy, một người đàn ông có thể là ứng viên như vậy xuất hiện dù người đó hơn cô nhiều tuổi. Thanh Xuân lao vào vòng tay người đàn ông này không chút do dự, nói lời từ hôn với bạn trai.
Cuộc đời không như mơ, vợ người đàn ông rất nhanh sau đó đã tìm đến. Chị ta gửi tin nhắn chửi bới Thanh Xuân không biết xấu hổ, đường đường là con nhà gia giáo, có công việc tử tế, có nhan sắc vậy mà lại đi làm sugar baby cho một ông già đã có gia đình.
Lúc đó Thanh Xuân mới biết mình là người thứ ba. Cô kiên quyết chia tay vì vẫn còn muốn làm người tử tế.
Thanh Xuân muốn quay về với người bạn trai ban đầu nhưng anh ấy đã có bạn gái mới. Trong nháy mắt, cô thảng thốt nhận ra mình đã vào tuổi 30.
Từng yêu qua nhiều chàng trai khác nhau, nhưng cô thấy không ai có thể so sánh được với người bạn trai đầu. Năm 35 tuổi, cô thực sự lo lắng. Vài năm nữa cô sẽ già. Giờ cô chỉ cần nhanh chóng kết hôn.
Lúc này Thanh Xuân mới nhận ra, những người đàn ông theo đuổi cô về cơ bản đều là loại đã có gia đình và muốn lợi dụng. Không ai thực sự muốn kết hôn. Vì vậy, cô bắt đầu nghĩ đến hẹn hò qua mai mối.
Những người đàn ông xuất hiện trong những cuộc hẹn gặp mặt đều ở độ tuổi 40, có người còn có con riêng, vài người đã hói đầu khiến Thanh Xuân nhìn thấy rất khó chịu.
Cuối cùng cô gặp một người 38 tuổi, chưa vợ. Anh ấy hiền lành, gia cảnh cũng không đến nỗi tệ, ngoại hình nhìn được. Cô nhún mình hạ thấp tiêu chuẩn, chỉ đưa ra 2 yêu cầu:
Một là nếu chưa mua nhà riêng, anh ấy cần mua sau khi hai người làm giấy đăng ký kết hôn, thêm tên cô vào đồng sở hữu. Nếu đã có nhà riêng, hãy bán căn nhà đó để mua căn nhà khác sau khi hai người thành vợ thành chồng, thêm tên cô vào giấy tờ nhà mới. Cô sẽ không chung sống với bố mẹ chồng. Hai vợ chồng son sống riêng trong căn nhà mới.
Hai là, tiền lương của chồng do vợ giữ. Đàn ông hay phung phí nên cô sẽ giữ tiền để phòng cho tuổi già của hai người sau này.
Nghe xong yêu cầu của Thanh Xuân, người đàn ông lập tức lắc đầu, bảo cô hãy đi tìm người khác.
Lời kết
Trên thực tế, một cô gái như Thanh Xuân luôn gặp vấn đề. Vì cảm thấy mình có vẻ ngoài xinh đẹp và có thể thu hút đàn ông, cô chỉ muốn một bước trở thành một cô vợ giàu có.
Sau 35 tuổi, dù các yêu cầu đã được hạ xuống, nhưng hai yêu cầu của cô đưa ra, trong mắt đàn ông, rõ ràng là quá vật chất. Đàn ông sẽ tự hỏi tại sao họ phải thỏa mãn điều đó để cưới một người phụ nữ đã ở tuổi 35.
Trên thực tế, vợ chồng nên cùng nhau tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho chính họ. Trong tình cảm vợ chồng, ngoài sự tin tưởng còn phải có sự chung tay đấu tranh thì tình cảm vợ chồng mới bền lâu. Bất kể Thanh Xuân bây giờ 35 tuổi hay 25 tuổi, việc đưa ra yêu cầu như vậy sẽ khiến rất nhiều đàn ông sợ hãi.
Muốn đạt được cuộc sống mình mong muốn, phụ nữ nên vun đắp cho cuộc hôn nhân được xây dựng từ tình yêu. Hãy để người đàn ông của bạn nhìn thấy những phẩm chất tuyệt vời của bạn, để anh ấy biết rằng bạn thực sự dành cả cuộc đời cho anh ấy, và anh ấy sẽ tự nhiên sẵn sàng dành cho bạn tất cả những gì anh ấy có, nỗ lực cùng bạn phấn đấu mang lại cuộc sống như mong ước cho cả hai người.
Theo Dân trí
-
Yêu1 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu6 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu6 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu10 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu14 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.