- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn trai hủy hôn đúng phút chót khiến nhà gái náo loạn nhưng phản ứng của cô dâu lại khiến đôi bên đều bất ngờ
"Cách ngày ăn hỏi 1 tuần, bạn trai bất ngờ hẹn em nói chuyện rồi thẳng thừng tuyên bố hủy hôn, bảo là thời điểm này anh không thể cưới vợ...", cô dâu kể.
- Chứng kiến cảnh mẹ nằm liệt giường còn bị con dâu xúc phạm, chồng thẳng tay đuổi vợ ra khỏi nhà, nhưng chỉ 1 tuần sau anh hối hận vô cùng
- Đuổi vợ về nhà mẹ đẻ xong chồng lại đờ đẫn rồi bật khóc hối hận khi phát hiện bí mật trong chiếc laptop mà vợ để quên
- Yêu 3 năm kiên quyết không 'vượt rào', gái trẻ ân hận vì sau khi cưới lại phát hiện chồng... yếu sinh lý
Dường như xung quanh chuyện cưới xin ăn hỏi luôn có những tình huống bất ngờ xảy đến mà nếu đôi bên không có đủ niềm tin, quyết tâm sẽ rất dễ buông tay nhau mặc dù cả hai đã bước sát bên thềm hạnh phúc.
Mới đây một cô gái trẻ cũng lên mạng xã hội chia sẻ về câu chuyện cưới hỏi tới "điếng tim" của mình vì sự cố bất ngờ từ phía chú rể. Tuy nhiên cách xử trí của cô mới là điều khiến nhiều nhiều chú ý.
Câu chuyện của cô như sau: "Bạn trai em kinh doanh tự do, tuy bằng tuổi em nhưng chững chạc nhìn hơi già dặn vì anh ấy xông pha thương trường sớm. 30 tuổi có nhà riêng, xe hơi cùng 1 công việc làm ăn khá ổn.
Em chọn anh ấy không phải vì điều kiện anh đang có nhưng phải thừa nhận 1 điều là tình cảm em dành cho anh ấy được 'nuôi lớn' từ sự cảm phục về bản lĩnh vững vàng anh có. Đặc biệt ở bên anh ấy, em luôn thấy rất an toàn, cảm giác được anh bao bọc, che chở nên khi anh cầu hôn, em không chần chừ dù chỉ một giây mà hạnh phúc gật đầu đồng ý.
Bài chia sẻ của cô gái
Trong vòng 1 tháng mọi thủ tục chuẩn bị cho hôn lễ của em với anh được lo xong. Theo lịch thì ngày cưới với lễ ăn hỏi chỉ cách nhau 2 ngày. Vậy mà cách ngày ăn hỏi 1 tuần, bạn trai bất ngờ hẹn em nói chuyện rồi thẳng thừng tuyên bố hủy hôn, bảo là thời điểm này anh không thể cưới vợ. Em sốc lắm, gặng hỏi lý do nhưng anh chỉ nói là 'có điều khó nói' không thể kết hôn lúc này.
Ảnh cưới đã chụp, thiệp mời gửi khắp nơi, cỗ bàn cũng đã đặt nên dù hụt hẫng, thất vọng, em vẫn cố 'xuống nước' thuyết phục anh rằng có chuyện gì hai đứa bàn bạc cùng tháo gỡ. Chỉ cần cả hai cố gắng, sát cánh bên nhau không có gì mà không thể giải quyết nhưng anh vẫn kiên quyết. Anh nói em đừng kỳ vọng, chờ đợi bất cứ điều gì ở anh. Cùng với đó, anh sang thưa chuyện xin lỗi gia đình em. Mặc cho bố mẹ em bức xúc, mắng mỏ không tiếc lời, anh vẫn chỉ im lặng.
Từ hôm đó, em nhắn tin gọi điện thế nào anh cũng không nghe máy. Sau anh chặn luôn cuộc gọi. Không cam tâm, em bắt xe tới nhà tìm thì chết lặng thấy cổng nhà anh treo biển bán nhà. Hàng xóm của anh kể, anh làm ăn vỡ nợ, người ta tới nhà bắt hết đồ đạc, nhà anh phải bán nhà trả nợ.
Bàng hoàng, em gọi cho hết bạn bè hỏi thông tin cuối cùng cũng tìm thấy anh. Chỉ sau có vài ngày không gặp, nhìn anh xơ xác tiều tụy trông thấy. Biết em rõ hết chuyện rồi, anh mới kể rằng lô hàng mới nhập của anh có vấn đề, xác định trắng tay lại nợ lần vô số, không muốn làm khổ lây sang em nên anh quyết định hủy hôn là thế.
Nhìn anh, em vừa giận vừa thương. Anh đi tới nước đường cùng nhưng vẫn nghĩ cho em, đương nhiên em không thể vì anh trắng tay mà bỏ. Vốn dĩ em yêu anh ấy không phải vì nhà lầu xe hơi thì đương nhiên khi anh không còn những thứ đó em vẫn bằng lòng làm vợ anh không do dự.
Thuyết phục mãi, cuối cùng anh cũng chịu cùng em đám cưới. Hôn lễ diễn ra lặng lẽ, không ai biết đằng sau nó là cả 1 nỗi buồn của cô dâu chú rể. Sau cưới, bố mẹ em cũng bán 1 mảnh đất nhỏ của ông bà đưa cho con rể trả nợ nên mọi thứ cũng đỡ áp lực hơn. Tuy vất vả còn nhiều nhưng em tin, chỉ cần vợ chồng cố gắng chúng em vẫn sẽ có tương lai. Em chỉ tâm niệm 1 điều, đã yêu thì phải sướng khổ có nhau, rồi mọi thứ sẽ ổn".
Câu chuyện được "chia phe" tranh luận. Người thì nói cô gái dại dột, kể cả có yêu thì lúc này cũng chưa cần cưới ngay, cứ sát cánh bên anh chàng kia là được. Có người lại đồng tình với cách hành xử của cô gái trẻ. Đúng là chỉ có tình yêu chân thành, vô điều kiện của phụ nữ mới đủ bao dung và giàu lòng hi sinh tới vậy. Và lúc này mới chính là thời điểm nên có đám cưới nhỏ để củng cố niềm tin cho người đàn ông vượt qua giông bão, rằng anh có bị ai phản bội đi chăng nữa thì người con gái bên cạnh luôn hi sinh hết lòng.
Thế nhưng, đúng sai thế nào rất khó đánh giá trong chuyện tình cảm. Chỉ cần biết chúng ta hài lòng và kiên định với lựa chọn của bản thân thì kết quả ra sao cũng không hối hận.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu13 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu14 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu16 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu20 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu23 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...