- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn trai quyết "nhịn" đến đêm tân hôn nhưng vô tình lại để cô người yêu tận mắt chứng kiến cảnh tượng nghẹt thở
Mặc dù nằm cạnh bạn gái, Ngà có lúc cũng "vẽ đường cho hươu chạy" đấy, song Tuấn luôn vững như kiềng ba chân, kiên quyết "không làm gì".
- Cô gái H'Mông nói tiếng Anh như gió đã ly hôn, tiết lộ cuộc sống bên trời Tây không hề đẹp đẽ và quyết định ở Bỉ 1 mình
- Mina Phạm - vợ 2 đại gia Minh Nhựa đăng story xoáy thẳng vào "phốt" photoshop ảnh, hỏi ngược: "Ảnh ăn cắp đây ư?"
- Mẹ chồng kéo cả bà nội ra toà làm chứng con trai ngoại tình, tuyên bố sẵn sàng gả con dâu
Mặc dù nằm cạnh bạn gái, Ngà có lúc cũng "vẽ đường cho hươu chạy" đấy, song Tuấn luôn vững như kiềng ba chân, kiên quyết "không làm gì", một mực phải đợi đến đêm tân hôn.
Đang say đắm trong tình yêu, các cô gái có bị bạn trai rủ vào nhà nghỉ cũng khá bình thường. Nhất là xã hội hiện đại, quan niệm về tình dục đã cởi mở hơn rất nhiều. Chàng trai nào còn muốn giữ gìn cho bạn gái đến đêm tân hôn có lẽ cần liệt vào "sách đỏ". Ngà không những có anh bạn trai quý hiếm như thế, mà người yêu cô còn thuộc kiểu quân tử trăm năm khó gặp ấy chứ.
Ngà kể, cô với Tuấn quen rồi yêu nhau qua bạn bè giới thiệu. Bên nhau 5 tháng, Tuấn luôn quan tâm bạn gái chu đáo khiến tình cảm Ngà dành cho anh ngày một lớn. Cô đặc biệt hài lòng về Tuấn ở một điểm, anh rất từ tốn trong khoản tiếp xúc thân mật với bạn gái. Chả như vài gã đàn ông khác, chỉ muốn nhanh chóng được ôm hôn rồi kéo con gái nhà người ta vào nhà nghỉ cho bằng được.
Ảnh minh họa
Cô gái trẻ này cho hay, hôm đó sau buổi hẹn hò, không hiểu sao anh nằng nặc muốn rẽ vào một nhà nghỉ trong ngõ. Ngà nghĩ bụng, cuối cùng thì anh vẫn như bao gã đàn ông khác. Song lúc này Ngà đã yêu anh, cô và anh vốn xác định tương lai lâu dài nên cô không bài xích chuyện đó quá mức. Với nữa, cho dù có vào nhà nghỉ mà cô không đồng ý thì anh làm được gì.
Nào ngờ, chẳng đợi Ngà từ chối, chính Tuấn lại là người từ chối Ngà trước. Anh chỉ hôn nhẹ cô một cái, rồi ôm ghì lấy cô ra chiều phải kiềm chế bản thân ghê lắm, sau đó đẩy cô nằm gọn sang một bên, tâm sự vài câu chuyện nhẹ nhàng rồi anh 1 mình quấn chặt 1 cái chăn chìm vào giấc ngủ.
Ngà xấu hổ giãi bày, phụ nữ cũng có cảm xúc chứ, lại nằm cạnh người mình yêu, thành ra cả đêm ấy cô mất ngủ, riêng Tuấn ngáy o o ngon lành.
Sáng ra, Tuấn mỉm cười, trìu mến nhìn cô nói: "Anh muốn giữ chuyện đó đến đêm tân hôn, như thế mới thiêng liêng và ý nghĩa. Nhưng vẫn muốn vào nhà nghỉ để có không gian yên tĩnh tâm sự với em, được nằm cạnh em ngủ, cảm giác bình yên ấy khiến anh hạnh phúc lắm".
Ngà bảo, cô bị đổ gục trước những lời của Tuấn. Cô nghĩ anh tốt, lại không ngờ anh tốt đến mức này. Cô đúng là vớ được một chàng quân tử trăm năm khó gặp! Cả đêm nằm cạnh bạn gái nhưng đầu óc chỉ nghĩ về những việc trong sáng! Sức "nhịn" của anh siêu to khổng lồ thế, sau này khỏi lo anh bị mấy cô ả lẳng lơ ngoài đường dụ dỗ rồi!
Ngà kể tiếp, sau lần đó thi thoảng 2 người lại dắt nhau vào nhà nghỉ tâm sự cho riêng tư, yên tĩnh. Mặc dù nằm cạnh bạn gái, Ngà có lúc cũng "vẽ đường cho hươu chạy" đấy, song Tuấn luôn vững như kiềng ba chân, kiên quyết "không làm gì", một mực phải đợi đến đêm tân hôn.
Cho đến một hôm, Ngà đáng nhẽ có kế hoạch về quê, song đến phút cuối cô thay đổi quyết định. Tối ấy cô mang đồ ăn đến tận nhà trọ của Tuấn để rủ anh làm một bữa ra trò. Xóm trọ vắng tanh, có vẻ mọi người về quê nghỉ hết. Phòng trọ của Tuấn cửa hơi hé.
Ngà nhẹ nhàng lại gần, thoạt nghe có tiếng trò chuyện. Ồ còn may, không có tiếng phụ nữ. Cô đang định gõ cửa thì giọng Tuấn vọng ra: "Tuần này nó về quê, nên mình có thể thoải mái bên nhau rồi...". "Ghét thật... Em nhớ anh lắm ấy...", một giọng khác đáp. "Giờ anh bù cho đây...", Tuấn cười chòng ghẹo lại. Sau đó là mớ âm thanh khiến người ta đỏ mặt.
Ảnh minh họa
Ngà nhăn nhó nói, "nó" trong miệng Tuấn đích thị chỉ cô. Cô đúng là bất hạnh khi chứng kiến tận mắt cảnh bạn trai mình ngoại tình, nhưng có tin nổi không, tình địchcủa cô là 1 người đàn ông! Đến lúc này thì Ngà đã hiểu tường tận mọi chuyện rồi. Chả có quân tử trăm năm hiếm gặp nào hết, chẳng qua Tuấn không có hứng thú với phụ nữ mà thôi. Tất nhiên sau đó Ngà thẳng thừng chia tay Tuấn, còn may cô phát hiện ra sớm đấy.
Thiết nghĩ, dù có khuynh hướng tình dục nào thì bản thân mỗi người hãy nên sống thật với chính mình. Bạn thuộc giới tính nào không phải vấn đề, nhưng nếu bạn lừa dối, kết hôn mục đích làm bình phong, coi hạnh phúc cả đời một người vô tội khác như trò đùa thì đó đích xác là tội ác!
Theo Helino
-
Yêu1 ngày trướcTrong giai đoạn tìm hiểu, các chàng trai thường để lộ những cử chỉ thân mật hoặc thái độ khác thường chứng tỏ rằng họ đang thầm thích và để ý đến bạn.
-
Yêu1 ngày trướcNếu mắc thói quen dưới đây, các bà vợ nên bỏ ngay vì nó là lý do khiến hôn nhân của bạn dễ tan vỡ.
-
Yêu1 ngày trướcSau cưới, vợ chồng tôi đi thuê trọ 2 năm. Sau thấy sức khỏe mẹ tôi yếu, anh trai tôi ở xa nên tôi thuyết phục chồng dọn về sống chung với ông bà cho tôi tiện chăm sóc các cụ.
-
Yêu1 ngày trướcĐoạn video tưởng như bình thường lại cho thấy trong phòng còn một người nữa.
-
Yêu1 ngày trướcCho tới hôm đó, mẹ chồng đưa tôi vào viện khám thai thì nhận được tin con trai đang ôm eo đưa bồ trên phố.
-
Yêu1 ngày trướcSự khác biệt giữa người đàn ông chung thủy và người mà bạn nên nghi ngờ nằm ở sự nỗ lực...
-
Yêu2 ngày trướcChúng ta không thể ngăn mình khỏi cô đơn nhưng chúng ta có thể tập trung vào việc học cách hạnh phúc.
-
Yêu2 ngày trướcĐến sát ngày cưới, anh phát hiện sự thật đau lòng. Người con gái mà anh yêu lại ngoại tình. Không chỉ vậy cô còn ngoại tình với hai người cùng một lúc.
-
Yêu2 ngày trướcTim gan vỡ vụn vì chồng nhưng tôi vẫn không gạt bỏ được tình yêu mù quáng mà ngây dại tự đặt mình lên bàn cân, yêu cầu chồng chọn 1 trong 2, hoặc vợ hoặc bồ. Cuối cùng tôi nhận câu trả lời cay đắng.