- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bắt gặp vợ trong ô tô với trai lạ và cú trượt dài đầy giận dữ của hôn nhân
uệ Minh 31 tuổi và chồng Vũ Hải, 32 tuổi, quen nhau qua mạng xã hội. Họ nhắn tin qua lại rồi gặp gỡ ngoài đời nhiều lần trước khi quyết định kết hôn.
Sau khi kết hôn, Vũ Hải làm việc bên ngoài, còn Tuệ Minh ở nhà nội trợ toàn thời gian. Từ khi họ có con, cơm ăn áo mặc của cả nhà đều do một mình Vũ Hải gánh vác. Vì vậy, anh đi làm vào ban ngày và làm thêm cả vào buổi tối để tăng thu nhập cho gia đình.
Vũ Hải vì bận bịu ngày đêm nên ít dành thời gian cho vợ, tình cảm vợ chồng cũng dần phai nhạt.
Khi đứa con được gần 3 tuổi, Tuệ Minh nói với chồng rằng cô muốn học lái xe. Gia đình có nhiều khoản chi tiêu nhưng Vũ Hải vẫn miễn cưỡng đưa tiền cho vợ học lái xe. Không ngờ vợ lại làm chuyện khiến anh không thể chịu nổi.
Kể từ khi đi học lái xe, vợ Vũ Hải quen với một người đàn ông. Một ngày, khi Vũ Hải trên đường đi giao hàng buổi tối, lúc đậu xe chờ khách lấy hàng, anh bất ngờ thấy một cảnh tượng khó coi. Con đường vắng có chiếc ô tô đang đậu bên lề. Bên trong chiếc xe, vợ của Vũ Hải đang làm chuyện không đứng đắn với một người đàn ông khác.
Lúc đầu, Vũ Hải còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi tiến lại gần, vẫn là khuôn mặt vô cùng quen thuộc đó. Rất tức giận và muốn lao vào đấm gã đàn ông đang ôm ấp vợ mình, nhưng Vũ Hải kịp trấn tĩnh, lấy điện thoại ra quay rồi bỏ đi.
Sau khi vợ về nhà, Vũ Hải lấy đoạn video ra cho vợ xem nhưng cô ấy vẫn chối, nói người trên xe không phải mình. Vũ Hải lao đến giật cổ áo vợ ra, trên cổ vẫn hằn dấu vết những nụ hôn. Người vợ không còn gì để nói.
Hai vợ chồng chiến tranh lạnh một thời gian dài, cuối cùng vợ Vũ Hải xin lỗi chồng, thừa nhận sai lầm và hứa sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Vũ Hải nuốt cục tức vào trong, chấp nhận lời xin lỗi của vợ.
Khi con lớn hơn, những cuộc cãi vã của hai vợ chồng lại xoay quanh chuyện đứa bé ăn gì, mặc gì đi học, nên được dạy dỗ thế nào. Đúng hôm mẹ vợ tới chơi thì hai vợ chồng lại hục hặc nhau chuyện nhỏ nhặt như vậy. Mẹ vợ tỏ ý không hài lòng khi con rể to tiếng với con gái nên bênh con gái, đôi bên giằng co, Vũ Hải đang cơn nóng giận thẳng tay hất mẹ vợ, đồ đạc trong nhà cũng bị đập phá. Sau đó, Vũ Hải không xin lỗi mẹ vợ.
Chuyện không chỉ có thế, Tuệ Minh rất hay đòi chồng tiền sinh hoạt khiến Vũ Hải đau đầu đến mức phải bỏ ra ngoài đi làm đến nửa năm không về nhà. Tuệ Minh sau đó chủ động gọi điện cho chồng về quê tìm việc, anh cũng đồng ý về nhà. Nhưng sau khi về nhà, Vũ Hải không đi làm, tính tình thay đổi trầm trọng, thường xuyên đánh đập vợ.
Hai người buộc phải nhờ người hòa giải vì cuộc sống của họ trở nên rất nặng nề và bế tắc. Nói về hôn nhân của mình, Tuệ Minh đầy nước mắt, đau khổ.
Về phần mình, Vũ Hải nói với người hòa giải rằng anh đã làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình, nhưng bị vợ phản bội. Anh ra ngoài làm việc kiếm tiền còn cô ấy thì không thích cảnh vợ chồng xa cách. Về quê thì ít việc, ít tiền, cô ấy lại càm ràm tiền nong suốt ngày. Nói tới chuyện đánh mẹ vợ, anh thực sự chỉ đẩy bà ấy thôi, bà ấy mới là người đánh anh để bênh con gái.
Nghe đến đây, người hòa giải hỏi Vũ Hải liệu anh có còn bận tâm về sự phản bội của vợ mình không? Vũ Hải gật đầu. Kể từ ngày đó, anh đã không còn tin vợ nữa. Vợ của anh cũng ngày càng trở nên tệ hơn với mẹ anh, thường chê mẹ chồng già và lẩm cẩm. Không chịu được, anh lại cãi nhau với vợ.
Đối với mối quan hệ này, Vũ Hải từ lâu đã không còn tin tưởng và tỏ ra hối hận vì sự tha thứ ban đầu. Anh chỉ muốn nhanh chóng chia tay nhưng vợ anh không đồng ý, cô ấy ra điều kiện chia tài sản trong nhà. "Đó là một yêu cầu nực cười vì từ khi lấy chồng, cô ấy chưa bao giờ đi làm kiếm tiền cả", Vũ Hải nói. Tuệ Minh thì cho rằng, dù không đi làm, cô ấy đã sinh con và nuôi con, làm vô số việc nhà, những gì cô ấy đã đóng góp không thể quy ra đong đếm được.
Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của người hòa giải, hai người đã thuận tình ly hôn và sau 3 tháng họ mới có thể bình tĩnh trở lại được.
Sự phản bội giống như một quả trứng đã nứt vỏ, dù bạn có tha thứ thì khoảng cách đó sẽ ngày một lớn hơn, cho vào nồi nước đến khi sôi lên sùng sục thì nứt toác.
Với nhiều người, điều không thể chịu đựng được nhất là bị đối phương phản bội. Đó là đòn gây tổn thương ghê gớm. Rất nhiều người bị phản bội, dù nói tha thứ, nhưng trong lòng thực sự không thể quên. Cần rất nhiều nỗ lực từ bên kia để hàn gắn, xoa dịu vết thương lòng. Nếu hai bên không thể tìm được tiếng nói chung và gây dựng lại niềm tin, thì chia tay có khi lại là kết cục tốt nhất.
Theo Dân trí
-
Yêu8 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu13 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu13 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu17 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.