- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bầu bí nhưng ham việc, con dâu bầu 7 tháng vẫn làm việc quần quật đến 1 giờ sáng mới nghỉ
Mấy nay lên mạng đọc nhiều vụ mẹ bầu đột quỵ thương tâm quá, nghĩ đến cảnh con dâu mình từng như vậy đến giờ tôi vẫn còn ân hận, day dứt.
Con dâu về nhà chồng được 13 tháng thì có bầu, con không bị ốm nghén nên rất khỏe mạnh. Chính vì thế, mọi công việc vẫn làm bình thường.
Con trai tôi làm công sở sáng đi tối về còn con dâu bán hàng online. Con nhập giầy thể thao về bán và rất đắt khách nên phải thuê thêm 2 nhân viên phụ. Ngày nào con cũng phải làm việc đến 10 giờ đêm.
Bận bán hàng nhưng sáng trưa tối con dâu đều nấu nướng cho bố mẹ chồng chu đáo. Hôm nào bận quá không nấu được, con luôn gọi đồ bên ngoài về cho chúng tôi ăn. Nhiều lúc thấy con bận quá, chúng tôi bảo không cần bận tâm sẽ tự lo ăn uống nhưng con nói:
“Ông bà đều đi làm công nhân, giờ giấc phụ thuộc vào người ta nên đến giờ mới về nhà được. Mọi chuyện ở nhà bố mẹ cứ để con, con lo được”.
Bầu bí như vậy nhưng bận khách nên con dâu ăn uống thất thường lắm. Có khi con ăn sáng lúc gần trưa, ăn bữa trưa vào 4-5h chiều, bữa tối thì toàn 9-10 giờ đêm. Ăn xong, 2 nhân viên về thì con lại tắm giặt và ngồi cộng sổ sách đến tận khuya. Thấy con bận rộn như vậy, tôi và con trai đi làm về lại giúp lau dọn nhà cửa, sắp xếp lại hàng hóa lên kệ gọn gàng.
Có những hôm thấy con dâu cộng sổ sách đến gần 12h đêm chưa đi ngủ, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên tôi giục con đi ngủ sớm. Tôi thường bảo, bầu bí đừng ham làm quá, bớt việc đi 1 chút nhưng con bảo công việc theo guồng, giờ muốn làm ít đi cũng không được.
Có lẽ vì làm lụng luôn chân tay và ít được nghỉ ngơi như vậy nên con tăng cân trong thai kỳ rất ít. Dù vậy mỗi lần đi khám thai định kỳ, bác sĩ vẫn khẳng định thai nhi phát triển tốt. Bác sĩ chỉ khuyên con nên nghỉ ngơi nhiều hơn, có thời gian dưỡng thai tốt để không ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ lẫn con. Dù vậy con không bớt việc được, cứ bảo cố gắng cày cuốc để sớm mua được nhà cao cửa rộng, cuộc sống ổn định an nhàn sớm.
Thấy con dâu chăm chỉ vậy tôi cũng không dám can thiệp nhiều. Hôm vừa rồi con làm việc đến 1h sáng vẫn chưa xong. Thấy vậy tôi pha cho con cốc sữa nóng để con uống. Uống xong, con tranh thủ giải lao một chút và đứng bên cửa sổ nhìn ra sân nhà. Được 1 lúc con lại lao vào làm việc tiếp, làm thêm khoảng 20 phút thì con mệt mỏi bảo:
“Con mệt quá, không cố được nữa, để sáng mai con làm tiếp, con đi nằm đây ạ”.
Rồi con dâu đi nằm ngủ nhưng sau đó con rơi vào tình trạng lơ mơ, huyết áp tăng cao, mạch nhanh, co giật, buồn nôn, khó thở nên gia đình vội đưa đến viện cấp cứu ngay trong đêm.
Qua các kết quả kiểm tra đã ghi nhận con dâu mang bầu của tôi bị xuất huyết não vùng thái dương phải, thai 7 tháng vẫn còn sống khiến bác sĩ sau hội chẩn các chuyên khoa đã quyết định phẫu thuật cấp cứu lấy thai trước để đảm bảo an toàn cho thai nhi khi con dâu tôi đang diễn tiến dần hôn mê. Ca phẫu lấy thai thành công, cháu trai tôi nặng 2,3kg chào đời và chuyển đến viện nhi điều trị tiếp.
Sau phẫu thuật, con dâu tôi được chuyển đến khoa đột quỵ điều trị nội khoa tích cực, thở máy, kháng sinh, chống phù não. Cuối cùng sau mãi 5 ngày sau sinh con dâu tôi mới tỉnh lại, đã ngưng máy thở đang được điều trị và chăm sóc tại khoa đột quỵ.
Hiện cả con dâu và cháu nội tôi đều đã được về nhà và sức khỏe ổn định hơn. Nhưng tôi cứ nghĩ đến chuyện con dâu vì làm việc liên tục khi mang bầu không được nghỉ ngơi dẫn tới đột quỵ là thấy đau lòng. Vì thế mọi bà bầu đừng quá tham việc, đừng để đến khi nói câu giá như thì đã muộn.
Làm gì để phòng ngừa đột quỵ khi mang thai
Đột quỵ hay tai biến mạch máu não trong thai kỳ là một bệnh cảnh đặc thù của mẹ bầu. Người ta thống kê tỷ lệ bị tai biến mạch máu não của thai phụ lên đến 30/100.000 ca sinh nở, tức là gấp 3 lần so với những phụ nữ cùng tuổi không mang thai. Trong đó, giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ và thời kỳ hậu sản là những giai đoạn có nguy cơ cao nhất.
Có nhiều cơ chế giải thích cho sự gia tăng nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ mang thai, như sự thay đổi huyết động học của hệ tim mạch, sự thay đổi của các yếu tố đông máu, độ nhớt máu, rối loạn chức năng lớp biểu mô, viêm nhiễm trong thai kỳ… Ngoài ra, các biến chứng như tiền sản giật, sản giật, hội chứng HELLP, huyết khối tĩnh mạch, tăng đông, thuyên tắc ối, bệnh cơ tim chu sinh… cũng được xem là yếu tố nguy cơ đột quỵ ở thai phụ.
Các dấu hiệu đột quỵ ở thai phụ cũng tương tự như ở người không mang thai. Thường gặp là đột ngột chóng mặt mất cân bằng, nhìn mờ một bên mắt, méo miệng, yếu/liệt tay chân, nói đớ, đau đầu dữ dội, lú lẫn, hôn mê.
Đặc biệt, việc điều trị tai biến mạch máu não trên thai phụ cũng đặt ra rất nhiều thách thức khi phải bảo tồn cả tính mạng người mẹ và thai nhi. Lựa chọn phương pháp điều trị sẽ phải cân nhắc lợi ích và nguy cơ, thời gian bị tai biến, vị trí, phạm vi tổn thương, tuổi của thai nhi.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu10 giờ trướcLúc đang cãi nhau, có những vấn đề nhắc đến sẽ chỉ khiến tình cảnh của cả hai thêm phần tồi tệ.
-
Yêu13 giờ trướcCô gái kết hôn với 8 người đàn ông ở các thành phố khác nhau trong 5 năm để rồi nhận về cái kết ê chề vì âm mưu lừa đảo.
-
Yêu14 giờ trướcTại chương trình "Bạn muốn hẹn hò", nghe đàng gái chia sẻ quá khứ buồn, đàng trai cảm thông. Tuy không bấm nút nhưng anh đã gửi lời động viên chân thành.
-
Yêu19 giờ trước10 năm trước, Chu Lan Quân tự tin với kiến thức và ngoại hình của mình, việc cưới chồng có tài sản 50 triệu Nhân dân tệ (hơn 177,7 tỷ đồng) sẽ không thành vấn đề.
-
Yêu21 giờ trướcĐang đau mỏi muốn gãy người, tự dưng tôi khỏe ngang khi mở cửa đón bạn trai của bạn thân tới châm cứu. Vâng, tại vì thân thế người này khiến tôi sốc quá mà!
-
Yêu22 giờ trướcSau hơn 15 năm bên nhau, tôi phát hiện ra chồng mình là một gã đàn ông lăng nhăng khi ngoại tình với 4 người khác.
-
Yêu1 ngày trướcTôi và bạn trai đã tạm dừng cưới xin vì chuyến đi chơi bão táp.
-
Yêu1 ngày trướcKhi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
-
Yêu1 ngày trướcNgười phụ nữ đau đớn khi biết bí mật của chồng và bạn thân. Cô tức giận đòi ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đã tức giận công khai chuyện bị vợ "cắm sừng" lên mạng xã hội để rồi rơi vào bế tắc không biết ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này.
-
Yêu1 ngày trướcNgày chị Dương Thị Liễu (ở Bắc Giang) quyết định tái hôn sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân, anh chị em, bạn bè nhiều người phản đối, cho rằng chị “lên bà rồi còn dở chứng lấy chồng cho thêm nặng nợ”.
-
Yêu1 ngày trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
Yêu2 ngày trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.